Đoàn Ngọc Anh Thy – cô bạn cực yêu công tác Đoàn

Theo
Chia sẻ

Khác với nhiều teen girl, Đoàn Ngọc Anh Thy là một cô gái rất năng động và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn đấy!


Họ và tên: Đoàn Ngọc Anh Thy


D.O.B: 12/12/1993

Đang là sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thành tích: 

Học sinh giỏi môn Địa cấp quận

Giải II chỉ huy đội giỏi

Giải Nhất thi văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân 2011”

Học sinh tiêu biểu xuất sắc hạng III

Đoàn viên – học sinh tiêu biểu năm học 2008-2009

Cán bộ Đoàn xuất sắc 3 năm 2008, 2009, 2010

Giải A bài viết hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

Nhận giấy khen thành Đoàn hoàn thành xuất sắc chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2008 và 2009

Một trong 48 gương mặt điển hình Hoa Nhân Ái của thành phố Hồ Chí Minh

Được nhận giấy khen của thành Đoàn trong “Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo, hội Chữ Thập Đỏ thành phố và Thành Đoàn giai đoạn 2006-2010”. 


Bắt đầu tham gia hoạt động từ những năm cuối cấp hai, Anh Thy đã yêu thích các hoạt động Đoàn ngay từ lúc ấy. Cô bạn đã cực kỳ năng nổ và hầu như chưa bao giờ có hoạt động Đoàn nào thiếu vắng cô bạn này. 

Nhưng đến tận những năm cấp ba, Anh Thy mới thật sự "bùng nổ" với các hoạt động Đoàn. Khác với bạn bè, thay vì tận dụng thời gian rảnh để dành cho những hoạt động cá nhân. Cô bạn lại lăn xả vào những hoạt động Đoàn để có thể giúp đỡ mọi người cũng như tập cho mình tính hoạt động cộng đồng.


Khi tham gia hoạt động Đoàn, Thy cảm thấy vui vẻ hơn và việc học cũng thoải mái hơn.

Với Thy thì Đoàn chính là “ngôi nhà nhỏ thứ hai” của cô bạn. Tại đây, cô bạn đã cùng với Ban chấp hành Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp đề xuất rất nhiều dự án và tham gia tích cực các phong trào do Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh đưa xuống. Tiết lộ chút xíu là bạn Phạm Gia Bảo, HotVteen Toàn Quốc năm nay là “đàn em” của bạn Anh Thy tại văn phòng Đoàn đấy nhé! Và Gia Bảo đã chia sẻ với chúng tớ về “người chị” Anh Thy của mình: “Bản thân mình đã cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Thy khi mình vào học lớp 10. Chị í tuy là con gái nhưng rất chịu khó lăn xả vào các hoạt động mà không hề kêu ca hay than thở bất cứ điều gì (cười). Đặc biệt là trong những hoạt động như: chiến dịch Hoa Phượng Đỏ…”

Thy cũng cho biết thêm, cô nàng “lỡ yêu” Đoàn vì chính nơi đây đã giúp cô nàng kết nối thêm nhiều người bạn mới. Cô bạn thú thật cùng chúng tớ là có khi vì mải mê lo cho hoạt động mà chuyện học hành của Thy bị sa sút. Tuy thế, Thy vẫn tiếp tục hăng say hoạt động. Nhưng chính các anh chị trong ban cán sự Đoàn đã khuyên nhủ: nên học tập thật tốt trước đã, như thế mới thật sự là một Đoàn viên ưu tú. Thế là, Anh Thy mới chợt tỉnh ngộ và chăm học nhiều hơn. 




Do hăng say với Đoàn nhiều quá mà Anh Thy từng bị tụt dốc trong việc học hành đó. Từ đấy, Thy rút ra được kinh nghiệm là cái gì cũng phải điều tiết đúng mực.

Từ khi tham gia hoạt động Đoàn, Thy đã "gặt hái" được khá nhiều thành quả. Không chỉ là những giải thưởng mà từ chính những hoạt động thăm trẻ em mái ấm đã giúp cô nàng nghiệm ra nhiều điều. Nhìn những em bé mồ côi cha mẹ hoặc bị di chứng sau chiến tranh, Anh Thy không khỏi xúc động khi nhận ra rằng: "Cuộc sống mình vẫn còn hơn họ nhiều lắm nên phải cố gắng. Từ những chuyến đi như thế, Thy đã học được cách yêu thương và sẻ chia – đây mới chính là điều thật sự quan trọng và là một món quà vô giá mà không giải thưởng nào sánh được."

Dù thời điểm này, Anh Thy đã tốt nghiệp cấp ba tại trường thế nhưng cô nàng vẫn "sánh vai" với những bạn bè cùng khóa thường xuyên giúp đỡ những lớp Đoàn viên sau này trong việc tổ chức và quản lý. 

Hỏi nhỏ cô bạn rằng: tại sao không chọn một công việc làm thêm nào đó để kiếm tiền còn hơn tham gia một công tác tự nguyện mà bạn chẳng được gì cả. Anh Thy mới trả lời với chúng tớ: “Thật sự thì chúng tớ nhận được nhiều ấy chứ. Còn với bản thân mình thì phong trào Đoàn đã ăn sâu vào máu rồi nên giờ cũng không bỏ được nữa (cười)." 



Cô bạn cũng chia sẻ thêm là đến giờ giải thưởng tự hào nhất chính là khi được xướng tên là một trong 48 Hoa Nhân Ái của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm giác của cô bạn khi hay tin mình nhận được giải thưởng thì đã hết sức vui mừng và lập tức chạy về khoe với ba mẹ. Với Anh Thy, đây là một giải thưởng đáng tự hào nhất mà cô bạn đã đạt được. 

Hy vọng trong thời gian sắp tới, Anh Thy sẽ có bước tiến xa trong học tập, công việc lẫn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn nhiều hơn nữa! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày