Kết thúc đợt thi đầu tiên, nhiều HS và phụ huynh cùng nhau trở về quê. Nhưng với những ngày ngắn ngủi lên Thành phố, nhiều phụ huynh đã bồi hồi xúc động, luôn nhớ và mang ơn đến các bạn của những đội tình nguyện ở khắp cả nước.
Sau khi chuẩn bị về quê tại Tiền Giang, bà Tạ Thị Mèn là bà ngoại của bạn Thanh Minh bồi hồi xúc động kể chuyện mang nghĩa, mang tình của các bạn sinh viên tình nguyện: "Cái hôm "tao" với con Minh lên Sài Gòn, thiệt cái tình là nó lạ nước lạ cái, "tao" với nó ngồi trên xe mà cứ lo chuyện này, lo chuyện kia. Tiền bạc "tao" đem không có nhiều, có vài trăm à. Mà nghe nói phải ở lại đây ôn thi gần tháng trời nên "tao" sợ không đủ tiền rồi lại bị đuổi "vìa" quê.
Lần đầu lên Sài Gòn cũng sợ cướp nữa chứ... Ôi mà cái đâu "tao" gặp được mấy đứa sinh viên tình nguyện gì đấy, vừa xuống xe là tụi nó ùa ùa cả đám đến hỏi han, hồi đầu tưởng cướp bóc hay gì, "tao" la lên rồi hồi tụi nó cũng đứng giải thích rồi dẫn đi tìm nhà trọ, mà còn miễn phí nữa chứ "bay" (bà vỗ mạnh vào đùi với vẻ vui mừng). Thế là hai bà cháu "tao" vào ở trong đấy tới khi con Minh nó thi xong. Mà tụi sinh viên còn cho quà cho bánh con Minh, "tao" thấy mà mát cả lòng. Thiệt cái tình là mang ơn chúng nó, có dịp chắc mời tụi nó "vìa" quê, "tao" đãi cho vài món." - câu chuyện hết sức mộc mạc, giản dị dân quê của bà ngoại Mèn.
Không chỉ thế, đội sinh viên tình nguyện năm nay được đánh giá rất cao, từ cách làm việc chặt chẽ, và rất được lòng các bậc phụ huynh lẫn sự tin tưởng của các bạn thí sinh. Nhưng để được như thế, các bạn ấy phải luôn làm việc chăm chỉ, tận tình giúp đỡ chỗ ăn, chỗ nghỉ thật tốt mà ít tốn kém. Đó cũng là nguồn an ủi, và động lực giúp cho các bạn thí sinh yên tâm hơn khi đi thi.
Luôn tận tình hướng dẫn cho các bạn sinh viên.
Chăm chỉ làm việc vì sinh viên.
Nhiệt tình và vui vẻ chào đón.
Làm việc dù không có lương, nhưng các bạn ấy vẫn hăng say.
Mong mang được một bữa cơm nhỏ, ấm cúng đến những người già và các bạn thí sinh.


Bàn bạc, sắp xếp mọi thứ.
Và dùng sức của mình để giúp đỡ những người khác.

