Vòng qua bến xe và KTX trước ngày làm thủ tục thi đại học

Theo
Chia sẻ

Ngày mai, 3/7, các TS trên khắp cả nước sẽ làm thủ tục thi ĐH, bắt đầu những ngày thi cam go và khó khăn. Hôm nay, ngày cao điểm sĩ tử từ các tỉnh đổ về Hà Nội. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Tại Hà Nội

Sáng nay 2/7/2010, tại bến xe Giáp Bát, rất đông các thí sinh từ các tỉnh đổ về Hà Nội chuẩn bị cho kì thi đại học diễn ra vào ngày 3/7. Các sinh viên tình nguyện trong đội tiếp sức mùa thi đã thực sự hết mình hướng dẫn cho thí sinh: từ việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn đường đi, giới thiệu nhà trọ giá từ miễn phí cho đến rất rẻ.

Phỏng vấn nhanh sinh viên tình nguyện của hai trường đại học Giao Thông Vận TảiBách Khoa, các bạn cho biết đã có mặt ở đây từ sáng sớm để hướng dẫn cho những thí sinh đầu tiên có mặt. Ký túc xá trường cũng được làm nơi cho thí sinh thuê với giá khá rẻ. Ví dụ: ĐH GTVT từ 20-25k/ người/ ngày, ĐH Bách Khoa 30k/người/ngày - có thể đóng tiền để ăn ngay tại ký túc xá trường.


Việc đầu tiên khi đặt chân xuống Hà Nội là đọc ngay "cẩm nang" tiếp sức mùa thi. 


Những biển quảng cáo nhỏ liên quan tới việc thuê phòng ở thi Đại Học có mặt ở mọi nơi.


Nhóm sinh viên đồng hương Hà Nam hồn nhiên pose hình. 


Tình nguyện mỗi trường chọn cho mình một khu vực riêng như thế này để hướng dẫn sinh viên.


Nắng nóng không làm giảm quyết tâm của các bạn

Vất vả nhất là những tình nguyện viên đón sẵn ở đầu xe, khi xe vừa dừng lại, các bạn lập tức xác định ngay những bạn đi một mình, hoặc đi cùng người thân nhưng chưa biết đi đâu. Việc này đảm bảo ai cũng được hướng dẫn đầy đủ, nhận bản đồ và chỉ chính xác các tuyến xe bus.


"Đi thi phải không em !?"


Luôn đón sẵn trước cửa xe


Sinh viên chưa xuống xe ai cũng lo lắng...


...Nhưng khi xuống rồi chỉ việc đi thẳng đến bàn hướng dẫn.


Bàn làm việc của trường GTVT


Bạn nào còn chưa biết đi đâu lập tức được hướng dẫn đầy đủ.


Nắng rất to, nhưng không vì thế mà công việc bị ngưng trệ.


Các sinh viên tình nguyện công giáo đón sẵn các thí sinh từ các tỉnh khác đến.


Laptop là vật không thể thiếu của sinh viên, giúp tra cứu phòng trọ, tuyến xe, SBD, địa điểm thi cực kì nhanh.










Tại kí túc xá trường ĐH Bách Khoa, bác Bằng đưa bạn Văn từ Ứng Hòa- Hà Tây lên thi, hai bố con đã có một chỗ ở thoải mái trong kí túc xá.


Phòng cũng rộng rãi quá nhỉ!


Mỗi người đều có tủ quần áo riêng.


Tranh thủ ôn lại một chút trước khi thi.


Chú Ý và bạn Hoàng, đến từ Hà Giang, hai bố con thực sự thoải mái vì cơ sở vật chất của trường!

Tại Tp. Hồ Chí Minh

Tại bến xe Miền Đông, Hồ Chí Minh, không khí ở đây từ sáng tinh mơ cho đến hiện tại vẫn đang rất nhộn nhịp chào đón các bạn thí sinh từ khắp nơi đổ về Sài Gòn để bước vào kỳ thi quan trọng nhất.

Bạn Sơn đến từ thị xã Long Khánh cho biết: "Quãng đường không xa lắm nên mình cũng không mệt bao nhiêu. Đến đây được các anh chị Tiếp sức mùa thi chỉ dẫn thân thiện lắm, kĩ càng nữa chứ. Mình sẽ ở đây đến hết đợt thi cao đẳng. Các anh chị chỉ cho địa điểm thi ở đâu rồi. Giờ bố con mình đi tìm nhà ở nữa thôi, rồi về nằm nghỉ một tẹo. Lo lắm, chiều mình sẽ đến thẳng trường để khảo sát địa hình luôn để mai đi tập trung sớm." 

Còn tại Ga Sài Gòn, bạn Hùng đến từ Nghệ An cười nói: "Mình vào đây dự thi, đang đợi người nhà ra đón. Đây là lần đầu tiên mình vào Sài Gòn. Sài Gòn nắng dịu hơn ngoài mình nhiều. Các bạn tình nguyện nói giọng miền Nam dễ thương thật đấy, giúp mình hướng dẫn cụ thể địa điểm với thời gian kỹ càng nữa chứ! Ngoài ra, các bạn í còn đặc biệt chỉ cho mình giờ nào tắc đường để mà tránh nữa..."




Coi chừng quên hành lý trên xe các bạn nhé!




Người bạn này đang cầm vé xe buýt miễn phí do các bạn Tiếp sức mùa thi giúp đỡ đó!




Hai bố con vừa xuống xe là tìm hiểu thông tin thi cử ngay. 








Tâm trạng nhìn chung của các sĩ tử là khá lo lắng. 


Bạn này sở hữu một cái tên rất đặc biệt và ý nghĩa đúng không? 
















Các sĩ tử đã đặt những bước chân đầu tiên tiến về phía vũ môn, 
mong là các bạn sẽ vững tin để thi thật tốt nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày