Mới tờ mờ sáng bạn Hoàng Oanh cùng với "đồng bọn" cùng lớp phải lăn xăn thu xếp đến chợ hoa, chọn từng bó tươi nhất và đẹp nhất để kịp "cá kiếm" nhân ngày 8-3.
8-3 năm nay là một năm nhộn nhịp nhất đối với các bạn sinh viên trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Trời mới bừng sáng, mấy chục hàng hoa trải dài khắp con đường Nguyễn Văn Cừ với đầy đủ màu sắc. Cách nhau vài bước chân là có ngay một hàng hoa nho nhỏ, chỉ với vài thùng nước, cắm vài chục bó hoa, với giấy gói quà sáng loáng, nơ cài xinh yêu là đã có thể bán đắt như tôm tươi vào những dịp lễ thế này.
Bạn Trần Minh Kiệt – sinh viên năm hai trường ĐH Nhân Văn TPHCM lo bán hì hục mà cũng tranh thủ tâm sự để giải tỏa bớt cái mệt mỏi của ngày hôm nay. Bạn Kiệt cho biết hàng hoa năm nay được bày bán nhiều vô cùng, mới có hôm thứ bảy vừa rồi cách ngày 8-3 đến ba ngày mà trước cổng trường KHTN đã có gần ba chục hàng hoa của các bạn sinh viên trường khác tới bày bán.
Chính vì năm nay các bạn sinh viên đổ nhau ra bán hoa khá nhiều nên việc cạnh tranh là không thể tránh. Phạm Văn Hải – sinh viên ĐH KHTN cũng hồ hởi nói: "Ngoài việc tìm được chỗ bán tốt, gần cổng trường còn phải có được hoa tươi, hoa đẹp. Quan trọng hơn nữa là cách gói phải bắt mắt mà giá tiền bọn này cũng phải cân nhắc trước khi bán rất nhiều. Cứ càng về trưa thì phải hạ giá xuống, phần lớn mấy bạn học sinh mua hoa dạng bó là nhiều chứ ít ai mua chậu hay giỏ lắm.” Mỗi một hàng lại có hơn mười bạn, người thì lo thu tiền, người gói hoa, cắt giấy, rồi còn dán nơ…
Để hút khách các bạn sinh viên thiết kế băng rôn, bảng giấy trang trí lạ mắt, còn có cả hình thức giảm giá 10%, mua ba tặng một… Thanh Hằng, sinh viên trường kiến trúc cũng cầm kê hai tay hai chậu hoa đứng sát lề đường rôm rả lời chào. Mặc dù không biết người nào lời, người nào lỗ, nhưng vẫn thấy được những cảnh vui vẻ., không khí nhộn nhịp như thế này đúng là không phải ngày nào cũng có.

Mỗi người một việc, người bó, người cắt nhá...


Hai tác phẩm đầu tiên của sinh viên khoa Marketing.

Tác phẩm:" gợi nhớ"...

Nam sinh ngày hôm nay cũng bắt đầu trổ tài cắm hoa không thua gì các bạn gái đâu nhá!


Các loại hoa khô cũng rất được ưa chuộng, vì chưng được rất lâu.


Cả một dãy hoa trải dài khắp con đường vào lúc hừng sáng

Và đây là tác phẩm của các bạn sinh viên kiến trúc. Quá chuẩn nhỉ!





Phải rao hàng thì mới có nhiều người mua chứ.

Băng rôn chú ý thế này thì làm sao ế được cơ chứ!

Các bạn học sinh đang tranh thủ mua hoa nữa nè.


