Chung kết toàn quốc Hot VTeen 2K9 - Bất ngờ và đa dạng

Theo
Chia sẻ

Tối ngày 22.1 vừa qua, hội trường Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM như muốn “nổ tung” cùng đêm chung kết HVT Toàn quốc 2K9....

Với tiêu chí lựa chọn những gương mặt đại diện cho lứa tuổi teen đầy năng động và bản lĩnh, vòng thi chung kết toàn quốc không chỉ đơn thuần gói gọn ở phần thể hiện giọng ca, vũ đạo, đóng kịch...mà các Hotvteen còn phải trả lời chính xác những câu hỏi về kiến thức lịch sử Việt Nam, thể hiện được những thông điệp về cuộc sống mà các bạn í muốn truyền tải cho BGK và tất cả khán giả có mặt tại khán phòng nhà văn hóa sinh viên.
 
Đêm thi đã mang đến một không khí vô cùng tưng bừng và đầy bất ngờ qua phần thi của 12 “đại sứ” HVT đến từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng. Cùng xem lại những hình ảnh “nóng hổi” của ngày hôm ấy nhé!
 

Quỳnh Chi và Anh Hiếu (HotVteen toàn quốc 2008) - Hai MC cực kỳ dễ thương của đêm chung kết
 

Là thí sinh trình bày phần thi đầu tiên nên chắc chắn là Diệu Anh sẽ hơi run rồi. Tuy nhiên bạn í đã xuất hiện với một phong cách rất tươi trẻ và xinh xắn trên sân khấu HVT cùng bài hát “Hoài bão”. Qua phần thi của mình Diệu Anh mang đến thông điệp: “Ai cũng nên ấp ủ cho mình một ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ ấy”, Diệu Anh cũng đã trả lời rất xuất sắc phần câu hỏi kiến thức. Thầy Huỳnh Văn Sơn đã hỏi Diệu Anh ý nghĩa tiêu cực của câu khẩu hiệu của bạn í “Sống là không chờ đợi” và Diệu Anh đã làm mọi người đồng tình với câu trả lời rất ngây thơ và dễ thương : “Khi làm một việc gì đó nên hỏi ý kiến người lớn…”

 

Với bài hát “Vượt qua” do mình tự viết lời và nhảy được xâu chuỗi thành một hoạt cảnh rất sinh động, Lê Huy đã dẫn dắt khán giả đến với một “giai đoạn” trong cuộc đời mình. Mở đầu phần thi của Lê Huy là một lời tâm sự rất chân tình của bạn í về “bí mật” là mình đã từng rớt trong cuộc thi HVT 2K6, tuy nhiên Huy đã không chùn bước và tiếp tục cố gắng. Thông điệp Huy muốn gửi đến mọi người là “Lạc quan để thành công”. Nhạc sĩ Bảo Lan rất thích phần thi của Huy và “cắc cớ”: “Nếu như tiếp tục thất bại tại lần thi này, Huy sẽ nói gì”. Huy đã làm cả hội trường gật gù với câu trả lời “Sẽ có buồn nhưng sẽ cố gắng để thi tiếp đến khi nào thành công thì thôi”.

 

Với thông điệp “Từ những thứ bỏ đi như giấy báo cũ, mình vẫn có thể mang niềm vui đến cho người khác”, Hoa Mai đã đem đến một phần ảo thuật kết hợp múa ba-lê, nhảy hiện đại và diễn xuất rất dễ thương và lí lắc đúng như hình tượng của cô bé trong chương trình HVT. Anh Thanh Tùng muốn kiểm chứng khả năng ca hát của Mai và Mai đã thể hiện rất tốt một ca khúc tiếng Anh. Khi được hỏi “Tại sao không mang nét miền Tây vào phần thi của mình như chị Hương Quỳnh (HVT toàn quốc 2K8)?”, Hoa Mai đã tự tin trả lời “Muốn mọi người thấy Cần Thơ vừa truyền thống, vừa hiện đại”

 

Lê Bảo thể hiện thế mạnh của mình qua ca khúc “19 rồi” cùng giọng hát rất khỏe và tốt. Qua bài hát này Bảo muốn gởi tới thông điệp “Lứa tuổi 19 cũng là một lứa tuổi rất đẹp, tuổi trẻ nên thử sức để biết thất bại và biết đứng lên.”. Khi bị bắt bí “Nếu lần này thất bại, Bảo sẽ làm gì”, Bão đã rất quyết tâm khi trả lời sẽ phát huy thế mạnh của mình và cố gắng hơn nữa.

 

Thiên Thanh tiếp tục phát huy thế mạnh tiếng Anh và kết hợp nhiều tài lẻ trong một vở kịch ngắn. Thanh đã cho mọi người thấy được khả năng diễn xuất, hát, nhảy và cả thổi Hacmonica của bạn ấy đấy nhé. Thông điệp của Thanh nói về tình yêu thương đêm giáng sinh và khi mình cho đi yêu thương mình sẽ nhận lại được yêu thương.

 

Hoàng Huân có một giọng hát rất hay và cách Huân thể hiện trên sân khấu khá tốt khi có bạn hỗ trợ chơi nhạc “live”. Qua bài hát “Gởi làn gió” đã trình bày, Huân muốn gửi thông điệp là lời xin lỗi tới mẹ của mình và thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ. Tuy nhiên khi “bị” tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn hỏi về “5 điều sẽ đỡ đần mẹ sau khi thi HVT trở về” thì Huân đã trả lời không được xuất sắc lắm. Cũng như từ vòng chung kết khu vực, Huân vẫn bị mọi người nhận xét là “Mặt buồn quá”

 

Với bài múa “Hoa đào” rất duyên dáng cùng những nét thư pháp độc đáo và một cây hòa đào được gừi từ tận Hà Nội vào, Hoài Thu hy vọng mình sẽ đem được một chút mùa xuân phương Bắc vào Nam. Thông điệp Thu muốn gởi gắm qua bài múa của mình là tuổi trẻ phải biết lưu giữ những nét đẹp của dân tộc. Khi được chị Hương hỏi về vấn đề sống thử trước hôn nhân, Thu đã cho rằng đây là cách nghĩ không tốt và không ủng hộ vấn đề này. Hoài Thu còn thể hiện rất tốt khả năng MC của mình khi giới thiệu đến mọi người về Hà Nội. Thầy Sơn đã đặt cho Thu một tình huống về tình yêu và sự diễn xuất của Thu và MC Anh Hiếu đã làm khán giả cười nghiêng ngả.

 

Quí Toàn vẫn giữ đúng sở trường hài hước của mình khi đem đến một bài nhảy là một vở kịch ngắn. Lần này, âm nhạc được Quí Toàn đưa đến các trẻ em đường phố và cảm hóa họ. Qua phần trình bày của mình, Quí Toàn đem đến thông điệp “Mong muốn mọi người hiểu đúng về hiphop và về âm nhạc như một hình thức để thư giãn, giải trí”. Khi bốc thăm trúng câu hỏi về phim “Đừng đốt”, Toàn đã rất thành thật khi trả lời bạn í chưa từng đọc Nhật kí Đặng Thùy Trâm cũng như chưa từng xem phim. Khi được anh Thanh Tùng thử sức khả năng ca hát, Toàn đã thể hiện một đoạn bài hát tiếng Anh rất hay đấy.

 

Việt Vân xuất hiện rất dễ thương qua một đoạn nhảy minh họa trên nền nhạc bạn ấy tự hát và chơi đàn piano ngay trên sân khấu luôn. Thông điệp Vân đem tới là “Vẻ đẹp và hình thức bên ngoài là lợi thế nhưng tài năng và thực lực mới là cái chính để mình tỏa sáng”. Nhạc sĩ Bảo Lan đã hỏi Vân về thời gian tập đàn và tại bạn không đeo mic hát nhép khi nhảy. Vân là làm cả khán phòng gật gù với câu trả lời rất thành thật của mình và được Nhạc sĩ Bảo Lan khen là “có lương tâm nghề nghiệp”. Bạn í cũng chia sẻ ước mơ trong tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

 

Với thông điệp: “Mỗi người đề có những tình cảm đặc biệt dành cho gia đình, bạn bè và đừng do dự khi thể hiện tình cảm của mình”, Công Bình đã đem đến bài hát “Nếu có yêu tôi” với phong cách vô cùng trẻ trung và dễ thương. Khi được chị Hương hỏi “với thành tích học tập như vậy, Bình có chọn cho mình môi trường làm việc ở nước ngoài không?”, Bình đã không ngần ngại chia sẻ mong muốn trở về cống hiến cho thành phố Đà Lạt, quê hương của mình.

 

Tiếp tục mang đến sân khấu HVT hình ảnh chiếc áo dài và bài dân gian đương đại “Con cò” , Bảo Khánh đã cho mọi người thấy được giọng hát vô cùng mạnh mẽ của mình. Khánh còn đầu tư cho phần thi của mình rất kĩ khi dựng hẳn một clip nói về ước mơ và tình yêu thương của mẹ. Đó cũng chính là thông điệp Khánh muốn gởi đến các bạn trẻ.

Đem đến chương trình giọng hát rất tình cảm qua bài hát “Thu Hà Nội” tự sáng tác cùng video clip giới thiệu những cảnh đẹp của Hà Nội, Vũ đã chiếm trọn tình cảm của khán giả và BGK. Bài hát là thông điệp về tình yêu của Vũ đối với Hà Nội, với mùa thu Hà Nội và muốn gởi gắm một chút se lạnh của phương Bắc vào miền Nam. Vũ cũng chia sẻ rất thật lòng, trước khi lên sân khấu, mẹ bạn ấy ngoài Hà Nội đã nhắn tin cổ vũ “Con trai cố lên, mang giải thưởng về kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” và bạn ấy đã rơi nước mắt...
Đêm chung kết đã khép lại trong không khí vô cùng ấm áp của tình bạn.
12 HVT chụp hình lưu niệm cùng BGK và các HVT cũ.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong đêm gala, diễn ra vào đêm 28/1 tại Nhà văn hóa thanh niên, TP HCM đó các bạn. Tụi mình hãy đón chờ xem ai sẽ trở thành HotVteen toàn quốc 2009 nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày