Những vụ "mất tích" trong giờ bơi
"Buổi sau chúng ta sẽ học bơi, các em về nhà chuẩn bị đồ bơi đi nhé!", lời cô giáo thể dục vừa dứt thì cả lớp vỗ tay reo hò ỏm tỏi. Thế nhưng dạo gần đây, niềm phấn khích trong các giờ học bơi đã giảm sút rõ rệt vì đã có hàng loạt vụ "mất tích" xảy ra...
Sự "ra đi" của những đôi dép

"Cái gì cũng có nguy cơ bị... mất tích!"

Tại hồ bơi, đồ đạc của lớp phải để cùng nhau như thế này để tránh mất mát.
Để tụi mình có thể "vui học bơi"
Mới đây, tại một hồ bơi ở quận 5 (TP.HCM), chiếc quần có chứa ví tiền, thẻ xe và giấy tờ xe của B. (lớp 12 trường K, Q.5, TP.HCM) đã "bốc hơi" từ đống quần áo chung của lớp. Tất nhiên chiếc xe B gửi ngoài bãi cũng bị dắt đi luôn.
Tâm Như (lớp 11 trường THPT Trương Vĩnh Ký, Q.11, TP.HCM): "Cách tốt nhất là teen nhà mình không nên mang những vật dụng đắt tiền theo trong giờ học bơi. Giày, dép thì tụi mình nên bỏ trong bao xốp, bỏ vào ba lô hoặc cặp táp rồi để chung với đồ đạc của bạn bè. Nhớ là đồ đạc của cả lớp phải để cùng nhau để tiện theo dõi."
Trường Sơn (lớp trưởng 11B1, trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM): "Nếu không có thầy cô dạy thể dục hoặc thầy cô quá bận thì mỗi lớp có thể cử một đội cờ đỏ trực trong giờ bơi. Nhóm này có nhiệm vụ cắt cử người trông chừng đồ đạc cho cả lớp. Các thành viên của lớp sẽ thay phiên nhau tham gia đội trực hồ bơi này."
Các HLV ở hồ bơi Vân Đồn (Q.4, TP.HCM) cho biết: " Ở mỗi hồ bơi đều đã trang bị những phòng giữ đồ. Các em học sinh có thể gửi đồ đạc, vật dụng nơi đây để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nếu các bạn để cặp mình trên thành hồ thì nên để chung lớp với nhau, tách riêng với các lớp khác. Khi xảy ra mất mát gì, hãy báo ngay với người lớn, đừng vì e ngại mà bỏ qua đấy!"
Theo chúng tớ thì vẫn còn một nguyên nhân sâu xa của những vụ "mất tích" này: Mỗi giờ học bơi thường có quá nhiều lớp cùng học dẫn đến tình trạng hồ bơi quá tải. Vì quá đông nên các bạn khó mà kiểm soát được đồ đạc. Nhà trường nên sắp xếp lịch bơi phù hợp và phối hợp với hồ bơi tìm biện pháp bảo vệ hiệu quả tài sản của học sinh.