Những bức tường... có "hồn"
Những tác phẩm tuyệt vời này là của nghệ sỹ Alexander Farto.
Alexander Farto là 1 nghệ sỹ đường phố người Bồ Đào Nha đầy tài năng. Sở trường của ông là tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên những bức tường lớn.

Ông Farto, thường được gọi với cái tên là Vhils, có khả năng tạo ra các bức chân dung có quy mô lớn bằng cách đục, khoét và làm trầy xướt những mảng vôi, thạch cao trong các bức tường của các tòa nhà bị bỏ hoang (có thể dùng thêm sơn đen để hỗ trợ cho hiệu ứng). Tuy cách làm có vẻ hơi kì lạ, nhưng những tác phẩm của ông vẫn rất sống động, có hồn và được rất nhiều người yêu thích.


Những bức chân dung trên tường của Farto Alexandre đã được truyền bá ở một số thành phố của châu Âu, ở cả Moscow (Nga) và New York (Mỹ) nữa.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời này nhé.


Trẻ và già.


Tác phẩm này có quy mô nhỏ hơn




Người đàn ông có khuôn mặt suy tư.


Rất có hồn

Một trong những tác phẩm của Farto
Ông Farto, thường được gọi với cái tên là Vhils, có khả năng tạo ra các bức chân dung có quy mô lớn bằng cách đục, khoét và làm trầy xướt những mảng vôi, thạch cao trong các bức tường của các tòa nhà bị bỏ hoang (có thể dùng thêm sơn đen để hỗ trợ cho hiệu ứng). Tuy cách làm có vẻ hơi kì lạ, nhưng những tác phẩm của ông vẫn rất sống động, có hồn và được rất nhiều người yêu thích.


Rất khéo léo
Những bức chân dung trên tường của Farto Alexandre đã được truyền bá ở một số thành phố của châu Âu, ở cả Moscow (Nga) và New York (Mỹ) nữa.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời này nhé.


Trẻ và già.


Tác phẩm này có quy mô nhỏ hơn




Người đàn ông có khuôn mặt suy tư.


Rất có hồn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày