Cùng chúng tớ xem những hình ảnh về không khí đón Tết Nhâm Thìn trên khắp cả nước.
Hà Nội:
Vẫn như mọi năm, không khí tại những khu phố trung tâm, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm, luôn náo nhiệt và sôi nổi. Mọi người đi chơi từ tầm 9-10h tối và chờ đến lúc đón giao thừa. Đường phố đông nghịt, người người đều háo hức chờ đón giây phút thiêng liêng bước sang năm mới. Trên khắp các nẻo đường, ngập tràn cảnh người đi đón giao thừa, người đi mua mía, mua muối hay lộc để mang về nhà lấy may mắn đầu năm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, teen Hà Nội năm nay đã đón giao thừa trong thời tiết rét đậm kèm theo mưa nhỏ. Tuy nhiên, cho đến gần thời điểm giao thừa thì thời tiết đã "mỉm cười" với người dân Hà Nội. Trời không còn mưa nữa, chính vì vậy không khí, niềm phấn khởi, háo hức đón giao thừa của người dân Hà Nội lại tăng lên gấp đôi. Và đúng 0h - thời khắc quan trọng nhất đã tới. Tiếng pháo hoa đầu tiên nổ ra, báo hiệu năm mới đã đến.
Dưới đây là clip quay lại khoảnh khắc pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Nhâm Thìn, các bạn cùng xem nhé:

Pháo hoa năm nay khá đẹp mắt.
Mọi người xem pháo hoa này.Cùng ngắm lại chùm ảnh mọi người đi chơi đêm giao thừa tại Bờ Hồ nhé!

Mọi người tụ tập đi chơi này.
Các cặp đôi teen này.


Người nước ngoài cũng rất háo hức đón Tết Việt nhé!
Các em bé rất đáng yêu.
Huế
Những ngày trước Tết ở Huế trời nắng đẹp. Ngay cả hôm nay trời vẫn nắng vào buổi sáng và đến đầu giờ chiều thì trời chuyển mưa. Lúc 7h tối đêm 30 trời mưa khá to, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ ra đường để đón giao thừa. Khuya hơn một chút thì mưa nhẹ. Rất nhiều người đổ ra đường và tập trung trước Cột Cờ ở quảng trường Ngọ Môn.
Lác đác thấy bóng teen mình đón giao thừa ở các địa điểm tụ tập vui chơi như các quán cà phê, bar... Du khách nước ngoài thì đổ về đường Lê Lợi khá nhiều.

Sông Hương và cầu Trường Tiền trong đêm giao thừa.
Tranh thủ pose hình đón năm mới.