Chuyện về những teen chẳng bao giờ biết... lớn

Theo
Chia sẻ

Rất nhiều teen được bố mẹ chăm sóc chu đáo nhưng lại đang "vô tư" hơi quá đà. Nhân dịp đầu năm, chúng mình thử "tự kiểm điểm" lại bản thân xem sao nhé!

Những "cậu ấm, cô chiêu" được bao bọc

Quỳnh (18 tuổi) xinh xắn, dễ thương, học rất siêu tất cả các môn nhưng có một môn mà với Quỳnh lúc nào cũng vô cùng khó khăn – môn “Nữ công gia chánh”. Vì ở nhà, Quỳnh được mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ. Vốn đảm đang lại làm việc công chức, mẹ Quỳnh luôn lo chu tất cho gia đình, khéo léo hơn người. Bác thường “than thở” mà như khoe: “Quỳnh nhà bác chỉ biết học thôi! Bác lo cơm nước cho 2 bố con nó cả ngày đấy chứ. Cứ về đến nhà là lại cặm cụi ngồi học rồi. Các con giờ học hành vất vả quá nên bác cũng không nỡ bắt nó làm gì cả.”

Có lẽ được mẹ chăm sóc quá chu đáo, ngay khi rời xa vòng tay mẹ, Hằng rất bỡ ngỡ. Lên Hà Nội học Đại học, Hằng được bố mẹ gửi tới nhà người bác họ. Vẫn quen với cung cách sống ở nhà, Hằng cũng chỉ biết học, ngoài ra không hề mó tay vào công việc nhà, bác sai gì thì làm nấy. Bác đi chợ về, xách cái giỏ nặng trĩu, loay hoay mở cổng mà Hằng cứ ngồi yên nhìn. Bữa cơm ăn xong, Hằng cũng không thu dọn bát mà chạy ngay lên phòng. Vậy mà cứ mắng Hằng một tiếng là dỗi, vào phòng bỏ cơm ngay.

Giống với Quỳnh, Chiến (18 tuổi, trường VĐ) cũng là một cậu ấm thứ thiệt, bố mẹ “đặt đâu ngồi đó”. Tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ cho Chiến qua Anh du học, thế mà vừa xách vali đi du học được 2 tháng, Chiến lầm lũi sách vali về. Giải thích với bạn bè “Tao phải chuồn gấp thôi. Tiếng Anh ổn, học lực ổn, nhưng ngoài đánh răng và rửa mặt, tao có biết làm gì đâu. Mà bên ấy thì không có mẹ tao, osin cũng không, tao không sống nổi!

Những "cây tầm gửi" xinh đẹp

Vân – 1 cô nàng xinh đẹp, chịu chơi, chẳng thua kém bất cứ hot girl thành thị nào, nhưng ít ai biết được cô lại xuất thân từ chốn quê nghèo. Lên thành phố học, Vân thay đổi đến chóng mặt, Để chứng tỏ mình sành điệu không kém gì con gái thành phố, nhất là cho đám con trai trong trường "lác mắt", Vân lột xác trở thành “tiểu thư con nhà giàu” bằng việc mặc toàn đồ hiệu, trên người lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa. Không chỉ dừng lại bằng những bộ quần áo đẹp, mà chuyển sang chơi đồ hiệu, từ bộ quần áo, giầy dép đều phải là đồ hiệu thêm vào đó là điện thoại xịn, máy tính bảng. Kể từ khi cô “tiểu thư” lên Hà Nội học, cũng là lúc từng con bò, con gà thúng ngô của gia đình đội nón ra đi. Mặc dù mới được mua cho chiếc xe Wave, Vân lại đòi bố mẹ đổi mua cho chiếc Vespa LX sành điệu cho hợp với các bạn. Thế là gia đình Vân phải chiều theo đòi hỏi của cô con gái, bán nửa mảnh đất đang sinh sống để lấy tiền mua xe cho con.


Chỉ ăn kẹo, bạn không thể lớn lên! (Ảnh minh họa)

Có nhiều teen nhà mình cũng hay truyền nhau kinh nghiệm “Khi nào nhà cửa bừa bộn, cơm chưa nấu thì cứ vớ lấy quyển vở là êm hết. Chẳng bố mẹ nào thấy con học mà bắt đi làm việc nhà đâu”. Lên án chuyện bỏ học, ham chơi là quá đúng, nhưng nếu vin vào chuyện học hành để rồi lừa dối bố mẹ, ngày càng gia tăng sự vô tâm của mình, thì không nên chút nào!

Khi bố mẹ là "vỏ bọc" vô tình

Nhiều khi, bố mẹ chúng mình chiều con và hết lòng vì con quá, thành ra lại khiến một số teen trở thành những đứa trẻ không bao giờ chịu... lớn. Nếu con người chỉ biết học không thôi thì chưa đủ đâu bạn ạ, còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng mình cần tích lũy qua kinh nghiệm thực tế. Kẹo ngọt thật ngon, nhưng nếu chỉ sống bằng kẹo ngọt thì không thể lớn lên được. Để trưởng thành, vững vàng còn cần phải được lao động, còn cần phải được vấp ngã nữa! Năm mới đã tới rồi, nếu bạn cũng ở trong tình trạng như vậy thì hãy tự rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn, bạn nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày