Mùa prom, nữ sinh Mỹ tranh giành váy dạ hội trên Facebook

Theo
Chia sẻ

Không ai muốn có người khác mặc váy giống hệt mình cả. <img src='/Images/EmoticonOng/07.png'>

Các teengirl thường khá quen thuộc với “nền văn hóa số đông”, mặc những quần áo với kiểu dáng giống nhau, mua tại cùng một cửa hàng với bạn bè mình. Tuy nhiên, trong đêm dạ hội cuối năm, không có cô gái nào lại muốn mặc một chiếc váy giống hệt một cô gái khác trong bữa tiệc.

Để đảm bảo độ “độc” cho chiếc váy dạ hội, nhiều cô nàng còn mua sắm ở những cửa hàng cách thật xa nơi mình sống, hoặc đăng kí riêng với các cửa hàng. Hơn thế nữa, ngày nay các teengirl đã sử dụng các mạng xã hội, nổi bật nhất là Facebook để nói cho mọi người biết “Này, tôi đã mua chiếc váy này, đừng có ai mặc nó nữa đấy nhé.


Trên trang fan page về prom của một trường trung học tại New York, Mỹ, cô bạn Ashley McGowan đã post bức ảnh mình mặc chiếc áo choàng dài màu đen dài chấm đất để mọi người có thể nhìn thấy. Cô bạn cho biết mình đã thở phào nhẹ nhõm khi biết mới chỉ có một bạn gái sẽ mặc một chiếc áo dài đen đến buổi prom.

“Luật bất thành văn: một khi bạn post ảnh chiếc váy bạn sẽ mặc lên đây, đó sẽ là chiếc váy của bạn. Không ai có quyền mặc chiếc váy như thế”

Một website về tư vấn thời trang khác cũng lập một trang trên Facebook có tên “Got Dibs”, nơi các thành viên có thể biết ai đã mặc gì đến các sự kiện của trường học, hoặc post ảnh trang phục của mình để mọi người tư vấn trước khi diện chúng đến buổi dạ hội. Thậm chí chiếc váy vẫn còn nguyên tag giá và cô bạn đó sẽ được mọi người tư vấn nên đi giày gì với trang sức nào cho phù hợp. Với các teengirl, chiếc váy chính là vấn đề khiến các bạn ấy đau đầu nhất mỗi khi mùa prom sắp về.

Ashley Granata- người sáng lập trang tư vấn thời trang cho biết: "Khi tôi còn là học sinh lớp 12, có một học sinh lớp 10 đã đến dạ hội, mặc chiếc váy giống hệt của tôi. Tôi đã vô cùng xấu hổ. Tôi vẫn được mọi người khen là có gu thời trang cá tính, vậy mà cô gái đó lại xuất hiện với trang phục giống hệt tôi. Khi đó tôi đã rất buồn.”

Những ngôi sao Hollywood luôn gây ấn tượng mạnh mỗi khi xuất hiện, và các cô gái của chúng ta cũng thế.  Các cô nàng bắt chước những ngôi sao với những bộ váy gần giống như thế, cùng cả cách làm tóc và trang điểm. Thậm chí có bạn còn nghiên cứu các tạp chí thời trang và các website hàng tháng trời, để đảm bảo chiếc váy của mình là “có một không hai”.

Cơn ác mộng với các teengirl Mỹ bây giờ là đi dự một buổi dạ hội, gặp một cô gái mặc y hệt mình, và sáng hôm sau khi thức dạy thì đã thấy ảnh mình trên Facebook với dòng chữ “Ai mặc đẹp hơn?”. Chọn váy sớm có lẽ là cách giải pháp tốt nhất.


Cô bạn McGowan ở trên đã là học sinh cuối cấp. Cô nàng cho biết mình đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ xem mình sẽ mặc gì, chắc chắn đó không thể là một chiếc váy thông thường.

“Tớ muốn khác biệt với tất cả mọi người”- McGowan khẳng định. Bạn ấy đã tự mình đi mua sắm tại các cửa hàng, thậm chí còn nhờ người bán hàng giới thiệu những chiếc váy không được bày rộng rãi và có phần lịch sự, tinh tế hơn.

Katharine Imrie, nữ sinh trường trung học Wausau vẫn chưa chọn được chiếc váy cho mình, nhưng cô bạn nghĩ màu đỏ hay tím sẽ khiến mình nổi bật trong đám đông.

“Câu chuyện về váy dạ hội là chủ đề bàn tán nhiều nhất tại trường học suốt mấy ngày nay”- Katharine cho biết. Một vài người bạn của cô bạn này còn lái xe 2 giờ đồng hồ tới những cửa hàng thật xa, bán nhiều loại váy khác nhau. Một cô gái thông thường sẽ thử ít nhất 30 chiếc váy trước khi quyết định mình sẽ mua cái nào.

McGowan cho biết dạ hội là sự kiện lớn được trông đợi nhất trong năm, nhất là với các học sinh cuối cấp. Đó sẽ là hình ảnh, là ấn tượng mà bạn bè sẽ mãi mãi nhớ về nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày