Khi tình yêu bị dùng để... đánh bóng tên tuổi
Có rất nhiều cặp đôi "trai tài gái sắc" vô cùng hào nhoáng và đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, đôi khi họ đến với nhau cũng chỉ bởi muốn “đánh bóng” tên tuổi cho bản thân mình mà thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>
Câu chuyện tình yêu cực kì đáng ngưỡng mộ, về một girl A xinh đẹp tài năng và một boy B thanh tú lịch lãm, một cặp trời sinh thanh mai trúc mã với bao ánh mắt trầm trồ thán phục. Rồi một kiểu tình yêu “lệch lạc khó hiểu” cũng gây thắc mắc cho rất nhiều người đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Nhưng liệu rằng, đằng sau bức tranh tưởng như tươi đẹp đúng theo những người trong cuộc miêu tả có thực sự hoàn mĩ và hạnh phúc? Thực tế đã cho thấy, nhiều khi họ đến với nhau cũng chỉ bởi muốn “đánh bóng” tên tuổi cho bản thân mình mà thôi.
"Tụi bạn cá cược, phải
thể hiện mình chứ!"
Như trong câu chuyện của H.T (lớp 11) dưới đây sẽ là một ví dụ điển hình cho tình yêu cá cược kiểu này. Vốn là một hot boy của trường, cao ráo sáng sủa, gia đình khá giả, tuy học hành cũng chỉ trung bình nhưng nhờ khuôn mặt “Hàn Quốc” và khả năng “cưa cẩm" thành thần nên đương nhiên T trở thành hình mẫu lý tưởng cho rất nhiều teen girl trong trường. Cũng bởi một “số lượng” vệ tinh hoành tráng như thế nên việc quan tâm đến “chất lượng” được T coi trọng hàng đầu. T chỉ chú ý đến những girl thật nổi trội, “xứng đôi vừa lứa” với mình. Không ít lần tụi bạn thân cá cược thách T “tán đổ” một cô nàng nào đấy, cậu chàng chẳng băn khoăn và chắc mẩm mình sẽ thắng cược. Quả không sai, những tuyệt chiêu mà cậu sử dụng đã khiến chúng bạn phải căng mắt nể phục, để rồi chả mấy chốc mà bạn bè đặt cho T cái tên “đại sát”.
T.Q (một boy chơi khá thân với T) tâm sự :” Tớ từng mất 200k và 10 buổi P.S với nó đấy.
Đợt đấy tớ thách nó tán đổ một đứa bạn hồi
tiểu học của tớ, bạn này xinh, học giỏi nhưng mà khó tính trong chuyên yêu
đương lắm. Bao nhiêu người còn tốt hơn T mà bạn í có nhận lời đâu. Thế mà chẳng
hiểu sao chỉ hơn 1 tháng là bạn í đã đổ tên kia, báo hại tớ tiền mất tật mang
”
Nhưng có một sự thực là T đến với “các người đẹp cá cược” chỉ vì những lời thách đố mà thôi. Không biết T đã đi qua bao nhiêu cuộc tình, thắng bao nhiêu lần cược, chỉ biết rằng đó đều là những tình yêu “ngắn hạn”, 1 tuần, 2 tuần và nhiều nhất cũng “lâu” khoảng vài tháng.

“Đũa lệch”… cũng vẫn
yêu
Không giống cậu bạn H.T kể trên nhưng câu chuyện tình cảm của
cô nàng Vân Anh (17t) cũng khiến nhiều người phải á ố. Một cô nàng xinh đẹp,
tài năng nhưng lại là nhân vật nữ chính của một cặp “đũa lệch”. Người yêu Vân
Anh là một chàng trai không có gì nổi trội, thậm chí nếu nói kém xa cô nàng về
nhiều thứ cũng không sai. Tất nhiên là ngoài việc “tiền tài” của gia đình chàng
thuộc hàng “khủng”, chàng có thể đáp ứng mọi nhu cầu về cả tinh thần và vật chất
cho Vân Anh bất cứ lúc nào, dù rằng không phải gia đình Vân Anh không có điều
kiện. Chỉ là bố mẹ cô nàng khá “thắt chặt” trong vấn đề tài chính. Mỹ phẩm,
trang sức, quần áo rồi những party tiệc tùng đắt đỏ, tất cả đều do chàng cung cấp.
Và nghiễm nhiên tình yêu của nàng cũng rất tỉ lệ thuận với giá trị của các món
đồ, trong khi sự thực thì nàng nhiều lần cũng than ngắn thở dài với cô bạn
thân, rằng “biết rõ ràng không yêu nhưng
đâm lao nên phải theo lao thôi”
Hay như cô bạn Trang Nhung (16t), tình yêu của cô nàng được
sinh ra cũng bởi một lí do: người yêu Nhung là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Chuyện là Nhung rất thích chụp ảnh và luôn muốn mình thật nổi bật với những bộ ảnh
độc đáo. Sau một cuộc gặp gỡ vô tình, Nhung dần dà bắt quen và tiến tới…yêu
đương ngay lập tức với anh bạn kia, cho dù Nhung có thể gọi anh này bằng “chú”,
vì “chú” tuy độc thân nhưng cũng hơn cô nàng hàng chục tuổi. Bạn bè khuyên nhủ
thì Nhung chỉ buông câu: “ Kệ chứ. giờ ở
đâu ra tự nhiên có người bao toàn bộ, từ phục trang phương tiện tới cả địa điểm
studio cho mình như thế. Khi nào có người mới xuất hiện thì tính sau, tạm thời
giờ phải tận dụng hết mức đã
”.
Như vậy là tình yêu của các chàng trai cô gái kia – tất cả cũng bởi danh lợi, tiền tài. Xuất phát điểm không đúng chỗ ở những tình cảm tự nhiên vốn có, những rụng động thực sự của lý trí và trái tim mà đơn giản chỉ được tạo ra do lòng tham, tính tự kiêu và thậm chí cả những vụ lợi cá nhân độc đoán. Để rồi suy cho cùng, yêu đương chỉ là thứ tình cảm vu vơ hời hợt, được định nghĩa chóng vánh lu mờ.
Vậy teen nghĩ sao về
tình yêu kiểu này? Rõ ràng là không thể chấp nhận được đúng không nào? Tốt nhất
là hãy luôn sống đúng với bản thân, chân thành, mộc mạc và vừa đủ, để tình yêu
của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng và thực sự có ý nghĩa nhé!