Đi ăn nộm hoa chuối với giá cực teen
Vẫn là nộm, nhưng thêm chút hoa chuối, bùi bùi hơi chát thật lạ miệng, và đặc biệt ở đây còn có món đậu rán ăn cũng lạ miệng không kém. Còn ngon thì tất nhiên rồi!

Nước nộm ở đây được pha chế rất ngon, sau khi ăn hết nộm, thịt bò khô rồi, teen có thể “xơi” hết nước còn lại ở đĩa, đừng ngại, ai cũng ăn vậy mà. Thịt bò khô ở đây không cay, nhìn chung là rất dễ ăn, và ngon nữa. Teen nào thích cay thì có thể ăn thêm ớt nhé.


Riêng về khâu giá cả thì teen cực kỳ yên tâm nhé. Rẻ cực kỳ luôn, chỉ 8k cho một đĩa nộm và 6k cho một đĩa đậu rán hai người ăn. Ai ăn nhiều mới có thể ăn được 2 đĩa thôi. Rất tiết kiệm mà lại no bụng nữa chứ!

Điểm cộng của quán là sạch sẽ, có chỗ để mũ bảo hiểm cho teen. Nhưng điểm trừ là quán vào ngõ hơi chật, xe tự quản (tuy nhiên, khóa để ngay trước cửa, tớ cũng chưa nghe nói có trường hợp nào mất đâu, cứ khóa cẩn thận là được), và bản thân quán cũng chật nữa. Nếu ăn vào “giờ cao điểm”, teen sẽ hơi bị chật chội đấy!
Địa chỉ của quán đây: Số nhà 2, ngõ 155 phố Tây Sơn, ngay gần Đại học Công đoàn teen nhé!