Gần đây, những bức ảnh về một cô gái xinh đẹp bán ô trên đường phố đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Cô gái được mệnh danh “Tây Thi bán ô” và rất nhiều người đã đến tìm và chụp ảnh cô.
Gần đây, những bức ảnh về một cô gái xinh đẹp bán ô trên đường Nam Hậu,
thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã thu hút được sự chú
ý của cư dân mạng.
Nàng “Tây Thi bán ô”
tên thật là Trần Đình, một 9X chính hiệu, hiện đang là sinh viên năm 2
khoa ngoại ngữ, ĐH Ngoại Thương Phúc Châu, tranh thủ kì nghỉ hè đến
giúp bạn bán ô trên phố. Cô kể buổi tối thứ 3 cô đang bán ô thì có một
người đã đến đề nghị chụp ảnh cô, họ bảo cô cầm ô lên để tạo dáng.

Người đã chụp và đăng
ảnh Trần Đình đã viết về “nàng Tây Thi bán ô” trên một diễn đàn như
sau: “Ban đầu, cô ấy còn ngại ngùng khi thấy có người tới chụp ảnh
mình, về sau thì có vẻ quen nên tạo dáng rất tự nhiên. Đứng một lúc lâu
để chúng tôi chụp ảnh giữa trời nóng bức như vậy kể cũng vất vả cho cô
ấy".
Sau khi những bức
ảnh được tung lên mạng, nhìn cô gái dáng vẻ thanh lịch, mặc chiếc váy
hoa, duyên dáng cầm chiếc ô, và có nụ cười cuốn hút, dân mạng liền đặt
ngay cho Trần Đình cái tên “Tây Thi bán ô”. Quả thực, cô ấy đã trở nên
"hot" chỉ sau 1 đêm.
Cư dân mạng dành cho
cô những lời khen tặng: “Quả là đẹp, ô đẹp, người còn đẹp hơn!”; “Có
đúng là cô ấy bán ô không vậy? Đẹp quá, ngày mai tôi sẽ đến chụp hình,
sẵn tiện mua ô luôn”; “Bức ảnh đậm ý thơ, làm tôi nhớ đến bài thơ “Ngõ mưa”; “Để cô ấy mặc đồ cổ trang thay vì váy ngắn, như thế sẽ càng tuyệt hơn".

Trần Đình cho biết,
một người bạn sau khi nhìn thấy những tấm hình trên mạng mới nói với
cô. Việc lại còn được gán cho biệt danh “Tây Thi” khiến cô thực sự bất
ngờ, vì cứ ngỡ mọi người chụp ảnh cô chỉ để làm kỉ niệm.
Sau đó, có khá nhiều
người đến đề nghị chụp ảnh, Trần Đình đều vui vẻ đồng ý, cô cười, nói:
“Nhờ thế mà việc làm ăn của tôi cũng thuận lợi hơn, mỗi ngày cũng bán
được kha khá".