Gặp Amser vô địch Olympia - "tâm điểm" hai ngày qua của teen Hà Nội

Theo
Chia sẻ

Là Amser thứ 2 lọt vào trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" nhưng là <a href="http://kenh14.vn/c4/t1/20100613095632940/amser-phan-minh-duc-tro-thanh-teen-ha-noi-dau-tien-vo-dich-olympia.chn" target="_blank">teen Hà Nội đầu tiên trong suốt 10 năm qua giành chức vô địch</a>.

Khỏi phải nói, Amsers mong chờ sự tỏa sáng của Phan Minh Đức tại trận chung kết sáng ngày hôm qua đến thế nào. Trước khi trận chung kết diễn ra vài ngày, một group cổ vũ Phan Minh Đức đã được lập ra trên FB và được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều bạn.


Phan Minh Đức trong giây phút đăng quang. (Ảnh: HHT)


Nụ cười vẫn tươi rói sau khi ra khỏi trường quay

Chỉ ngay sau khi cái tên Phan Minh Đức được xướng lên ở vị trí nhà tân vô địch, ngay lập tức FB cá nhân của Đức và trên group này đã liên tục bị bom bởi những lời chúc mừng, thể hiên sự tự hào về cậu bạn này.

Nhưng để liên lạc với Đức trong ngày hôm qua, quả thật là "không có cách nào". Điện thoại gọi hàng chục lần không nhấc máy. Có lẽ không chỉ chúng tớ mà rất nhiều bạn bè người thân của Đức muốn chúc mừng chắc cũng gặp phải tình trạng này. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ chờ Đức ở ngoài một tòa soạn báo - nơi bạn ấy giao lưu trực tuyến, chúng tớ mới "tóm" được Đức. Cậu bạn cười ngượng nghịu trình bày "Không thể biết được bây giờ điện thoại của mình đang ở đâu?". Hik. Chắc tại bạn ấy vui quá nên tạm thời đãng trí đấy.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng cười rất... tươi, đảm bảo ai gặp Đức cũng bị ấn tượng luôn từ lần đầu tiên í.





Cùng chúng tớ trò chuyện với nhà tân vô địch dễ thương này nhé:

Chào Đức, cảm giác của bạn bây giờ thế nào - khi trở thành teen Hà Nội đầu tiên giành được danh hiệu vô địch, lại còn ở chương trình thứ 10 - dấu mốc đặc biệt của "Đường lên đỉnh Olympia"?

(Cười cực tươi nhá) Bạn đã nói giúp mình hết rồi đấy. Niềm vui như được nhân lên 3 lần vậy. Chức vô địch, thí sinh đầu tiên của Hà Nội và lại ở trận chung kết tròn trĩnh - đánh dấu 10 năm Olympia. Bây giờ mình vẫn không thể ngừng toe toét vì vui sướng đấy.

Amser thứ 2 lọt vào trận chung kết, bạn làm mọi người nhớ đến anh Phan Minh Châu - một Amser đầu tiên lọt vào trận chung kết đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia?

Mọi người đều nói đó là sự trùng hợp thú vị đấy. Cùng là "Phan Minh" mà! Mình thấy rất tự hào.


Được thi đấu trên "sân nhà", được sự cổ vũ của không chỉ Amser mà còn của tất cả teen Hà Nội, ở cả trong trường quay, tại sân trường Ams cho đến trên cộng đồng mạng, bạn dường như có quá nhiều lợi thế nhỉ?

Mình cảm thấy rất may mắn í chứ. Vừa là động lực và cũng là áp lực với mình. Nhiều người hỏi có bị áp lực không bởi chưa bao giờ có thí sinh Hà Nội nào giành được vô địch Olympia? Mình trả lời là không. Vì nếu là người thứ 2 (sau khi đã có một người vô địch rồi) thì mình sẽ cảm thấy áp lực hơn. Còn vì chưa có ai, nên mình rất thoải mái. Nếu giành được chức vô địch thì đó là điều rất tuyệt vời. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức và có thêm một chút may mắn.

Bạn đã kịp đọc được hay nghe thấy những lời chúc mừng của bạn bè mình chưa?

Các bạn ở trường quay và sân trường Ams thì mình đã được nghe ngay khi giành được chiến thắng rồi. Thực sự rất cảm ơn mọi người - thầy cô giáo, bố mẹ, bạn bè của mình. Còn cả ngày chưa về nhà, không online được, điện thoại lại "mất tích" nên phải tận đêm khi về đến nhà, mình mới check được hết. Xúc động, hạnh phúc! Mình chỉ biết miêu tả cảm xúc thế thôi.

Bạn sẽ xử lí thế nào với số tiền thưởng của mình? Sẽ là một chuyến du học?

Tạm thời thì mình chưa biết thế nào. Cứ giao toàn quyền cho mẹ đã (Cười).

Cảm ơn Đức và chúc bạn những ngày tới sẽ được "xả stress" một cách hoàn toàn sau trận chung kết thắng lợi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày