Những việc thú vị teen Hà Thành chỉ có thể làm nếu... dậy sớm

Theo
Chia sẻ

Một sáng hè dậy sớm, đi chợ hoa Quảng Bá và thưởng thức trà sen ngay giữa hồ mênh mông những sen là sen... Teen Hà Nội rất biết tận hưởng dịp nghỉ hè của mình đấy chứ!

Thời gian này, ngoại trừ teen 12 thì teen chúng mình đều đã nghỉ hè hết rồi. Nhiều bạn thường chỉ biết tranh thủ nghỉ hè để... ngủ cho đã đời, mở mắt ra là đến giờ ăn trưa, loanh quanh hết cả ngày. Sau một tháng nghỉ hè lại tới lớp than thở "nghỉ hè ở nhà chán quá".

Chẳng phải đi đâu xa, chỉ cần tranh thủ 1, 2 hôm dậy sớm hơn ngày còn đi học một tẹo, tầm 4 - 5h, là bạn đã có rất nhiều việc thú vị có thể làm đấy. Thay vì phải dậy sớm và cuống cuồng đạp xe tới lớp, bạn hãy tận hưởng một Hà Nội thật tuyệt vời nhé.

Lưu ý nho nhỏ: Nên rủ mấy cô bạn, cậu bạn thân để cho có tinh thần dậy sớm, lại còn vui nữa chứ.

1. Đạp xe, đi dạo + tập thể dục buổi sáng

Nếu bình thường bạn rất lười tập thể dục thì có thể tận dụng một hôm dậy sớm để đạp xe hay đi bộ cùng bạn bè, tranh thủ "hít thở hít thở" vài động tác đơn giản. Không khí buổi sáng trong lành rất có lợi cho sức khỏe, đi dạo hay đạp xe ngoài đường lúc sáng sớm cũng rất vắng vẻ, bạn tha hồ mà nhẩn nha cười nói.

Đảm bảo ngày hôm đó, bạn sẽ thấy khác hẳn đấy. Vừa khỏe khoắn lại vừa thấy "phơi phới" ngay.
 




Này nhé, dậy sớm mới thấy một Hà Nội vừa sạch, vừa trong lành và mát mẻ nữa. Khác hẳn cái nắng nôi nóng bức, tắc đường, khói xe, bụi... hàng ngày. Sáng tinh mơ, vừa đạp xe linh tinh dạo phố với bạn bè, vừa tập thể dục cho người khỏe khoắn nữa, tiện quá còn gì! Cứ thoải mái là chẳng có tắc đường vào 5h sáng đâu, bạn sẽ thấy yêu thành phố của mình hơn đấy!
 



Tập thể dục buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe đấy!

2. Đi chợ hoa đêm
 
Gọi là chợ hoa đêm vì họp từ đêm mà. Nhưng teen mình thường không được bố mẹ cho ra ngoài ban đêm, vì thế tại sao lại không tranh thủ sáng sớm đi chợ hoa nhỉ?

Trời mùa hè mặt trời mọc sớm, nên tầm 4.30 - 5h đã hửng sáng rồi. Chợ hoa bây giờ cũng mở khá muộn nên dậy vào khoảng 4h, sau 15 phút đánh răng rửa mặt rồi hẹn hò nhau là có thể "dông" thẳng lên chợ hoa Quảng Bá. Vừa là tận hưởng không khí cực trong lành nơi chợ hoa sáng sớm, vừa mua được những bó hoa thật tươi đem về nhà cắm chơi. Chợ hoa Quảng Bá là đầu mối cung cấp hoa tươi cho thành phố, nên teen tha hồ chọn đủ các loại hoa mà bạn yêu thích. Hoa tươi rói mà lại còn rẻ nữa chứ!
 




 





Hoa buổi sáng rất tươi và tinh khiết!

3. Đi hái sen nào

Điều đặc biệt này bạn chỉ có thể làm vào mùa hè thôi nhé. Thời điểm bây giờ chính là lúc mùa sen đang rộ. Không nhanh nhanh mà tranh thủ đi chứ còn gì.

Hãy tận dụng một sáng dậy sớm thú vị của mình bằng cách vòng ra Hồ Tây ngắm sen. Men theo những con đường xì tin như "Đường Hàn Quốc", "bến Nhật Bản", quanh công viên nước là hồ sen hồng chen giữa lá xanh biếc mênh mông, thơm ngát.

Không chỉ có thể ngắm sen, teen còn có thể mua sen về hay giúp những người hái sen ở đây tách cánh lấy nhị để ướp trà sen nữa đấy. Nếu chịu khó lân la hỏi han, bạn còn biết thêm vô số điều thú vị về quy trình ướp trà sen, người ta phải làm cầu kì và mất công thế nào.

Tung tăng vào hồ sen...
 




Tha hồ pose nhé!

 
Khung cảnh tuyệt vời giữa sóng nước và sen thơ mộng sẽ là background tuyệt vời để teen mình tha hồ pose nhé! Hơn nữa, teen có thể giúp bác chủ hồ sen lấy cánh hoa sen để ướp trà và thưởng thức hương vị trà sen ngay giữa hồ sen. Vừa ngắm hoa, vừa thưởng thức trà trong một buổi ban mai trong lành, còn gì thú hơn đây!

Kết thúc buổi đi chơi thật vui với "chiến lợi phẩm"
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày