Tỏ tình gây sốc ngày càng “nhạt”?!
Teen đang tỏ ra thờ ơ với những vụ tỏ tình gây ầm ỹ và phô trương, tuy được tổ chức hoành tráng nhưng diễn ra với mức độ “dày đặc”, như kiểu phong trào.
Chẳng ý nghĩa, chỉ thấy phô trương!

Bó hoa và hàng trăm cây nến thay lời yêu ở công viên Dịch Vọng

Nhân vật được tỏ tình đã... chạy mất dép!
Thùy Chi, teen 11 LQĐ cho biết đã đọc hết tin tức về những cuộc tỏ tình ầm ỹ trên báo, và cũng từng chứng kiến một phen tỏ tình ở đại học Bách Khoa. Đó là lần một cô gái cầm loa và bóng bay để... phát ngôn lời yêu, khiến chàng trai được tỏ tình sợ quá... chạy mất dép. Thêm một lần chàng trai xếp hoa hồng dưới sân trường, nhân vật chính chưa kịp rung cảm nên cũng mất tích không dám xuống dù cho chàng trai có gào tên nàng ở dưới. Chi nhận xét, những pha ngỏ lời như vậy, không những gây sốc với đối tượng được tỏ tình mà còn được cộng đồng teen tặng cho danh hiệu “siêu chuối”. “Thà anh ta đưa nàng đến nhà hàng sang trọng, tặng 1 bông hồng và món quà ý nghĩa giữa tiếng piano, vừa tiết kiệm tiền mua hàng đống hoa + nến, vừa hiệu quả hơn tỉ lần. Chứ gào rú giữa đám đông kiểu này thì là tớ tớ cũng chạy mất dép thôi!”. Ý kiến của Chi và hầu hết người trẻ đều cho rằng, bây giờ mà tỏ tình gây ồn ào trước đám đông thì chỉ như một kiểu “marketing” bản thân, khiến mình nổi tiếng chứ chẳng đem lại ý nghĩa gì.
“Chất lượng” hơn số lượng
Teen mình giờ đây có những cách thể hiện tình cảm khá bạo dạn, sáng tạo theo nhiều “style” khác nhau chứ không chỉ đơn giản cầm tay nhau nói “I love U” kèm theo 1 bông hồng đỏ thắm. Thế nhưng, dù sáng tạo tới mức nào thì yếu tố thành công cũng phụ thuộc vào việc có nắm được tâm lý của người kia hay không. Dù “hoành” tới mức nào mà nửa kia chưa thích, thì chỉ tổ khiến người ta bị “quê” và mình thì thất bại thảm hại. Hoặc đẩy người ta vào “thế” phải đồng ý vì sợ bị phô mặt giữa một đống máy quay, máy ảnh đang chĩa vào, nhưng sau đó thì cũng sớm đường ai nấy đi.
Những kiểu tỏ tình gây sốc nhưng lại mang tính chất lãng mạn “lố”, khiến cả 2 trở thành tiêu điểm giữa đám đông và báo chí không còn được giới teen hưởng ứng. Mỗi couple có một cách ngỏ lời riêng, nhưng xem ra tiêu chí chất lượng vẫn được đánh giá cao hơn màn hoành tráng về số lượng, tuy ầm ỹ mà chẳng đem lại ấn tượng gì.