Khi cả hoa hậu Colombia và Mexico cùng lọt vào top5 của của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì chúng mình cũng phải xem các chị ý có bí quyết gì từ món ăn truyền thống nước mình nhé!
Nói chung, "nét đẹp" ẩm thực ở quê hương của 2 cô gái này là đều có sự pha trộn, kết hợp khéo léo của các vùng miền trên thế giới đấy teens ạ!
Món ăn Columbia - Lạ thật lạ!
Khi nhập tiệc ở Colombia, teens nhà mình sẽ được chị Tatiana mời khai vị bằng món súp Ajiaco, một món súp phổ biến trên khắp đất nước Colombia có hương vị rất phong phú, được làm từ khoai tây, thịt gà, nụ bạch hoa, ngô hạt và một ít bơ thái lát. Súp là món ăn ưa thích của người dân Colombia nói chung và của chị Tatiana nói riêng. Tuy là món điểm tâm nhưng nhiều khi chị í cũng dùng luôn món súp này cho bữa chính… Bảo sao người chị í đẹp như thế teens nhờ!
Ăn món súp này là eo lắm…
Tiếp theo, bọn mình sẽ được thưởng thức “hương vị” của vùng nông thôn Colombia qua món “kiến”cực lạ nữa đấy! Ở đây, kiến được coi như là một thứ đặc sản, mỹ vị. Họ thường bắt kiến cũng như rất nhiều côn trùng khác vào mùa chúng xxx và đem chiên giòn. Chẳng biết mùi vị như thế nào nhưng mấy món này được đảm bảo là “ngon” và “bổ” lắm lắm…
Ngon bổ thì chắc chắn rùi, nhung mờ mình có dám ăn không đã!
Ơ mà…còn đồ uống thì sao nhỉ???
Teens đừng vội trách chị Tatiana đãng trí nhá, bởi chị í đang phân vân, không biết nên chọn sữa hay nước hoa quả yêu thích giành cho tuổi teens nơi đây hay là rượu vẫn được người dân Colombia dùng để đãi khách quý hoặc café được dùng trong mọi bữa ăn… Thôi thì bọn mình tự chọn cho nhanh ná! Thử xem món rượu truyền thống Chicha này có vị như nào! Nhưng mà nhớ là thử một ít thui đấy nhé!
Rượu Chicha tuy đã bị cấm sản xuất nhưng vẫn hot!
Cuối cùng là một mách nhỏ cho teens khi đến ăn ở Colombia đây nè: Khi ăn xong, nhất thiết phải để thừa lại một chút thức ăn để chủ nhà biết được là chúng ta đã ăn rất no nhé!

Ẩm thực Mexico: Thú vị cực í!
Tạm chi tay với Colombia, bọn mình bay sang Mexico để thăm chị Elisa nào! Chú ý, nên bay chuyến tầm 2h chiều thì mới được dùng bữa chính nhá, chứ khoảng 7 – 8h tối là chỉ được chị í mời ăn nhẹ và nước chocolate nóng thui. Ngô và ớt là 2 loại nguyên liệu chính trong nhà bếp của Mexico thế nên kiểu gì bọn mình cũng được ăn món có 2 thứ này cho mà xem. Đầu tiên sẽ là Nachos bao gồm bánh bột ngô chiên giòn, đậu nghiền, thịt bò hoặc thịt gà được chế biến theo cách truyền thống…tất cả sẽ được xếp chồng lên nhau rồi mang bỏ lò với phomat Chedda.
Khi chín, nhìn Nachos “xinh tươi” lắm, cứ như là bản giao hưởng của màu sắc í, nào là màu vàng ruộm của bánh ngô này, màu xanh của quả bơ này, màu đỏ của cà và màu trắng của kem chua nữa... Khi ăn xong, chắc chắn teens sẽ cần đến nước lắm bởi những lát ớ Jalapenos xé lưỡi làm nên phong cách ẩm thực Mexico mừ.
Nachos “xinh tươi” nè!
Có ai mún thử nước ngô Atole hem???
Bỏ qua café và chocolate đã quá quen thuộc, chúng mình sẽ được giải khát bằng nước ngô Atole và một loại đồ uống có cồn được làm từ…cây xương rồng…!? Chẳng hiểu vị của nó ra làm sao nhỉ?

Ăn uống no say rùi…Giờ bọn mình phải trở về với Việt Nam xinh đẹp thui!!! Bibi 2 sis dễ thương nhé! Cùng ngắm lại hình ảnh hai người con gái đẹp đến từ Colombia và Mêxico một lần nữa nhé!
Chị Tatiana đến từ Columbia nè!
Còn đây là người trình diễn Bikini đẹp nhất đến Mêxico!