Lời tỏ tình cho ngày nắng!
01:00:00
02/06/2008
Meosut – Theo crafts forum
Chợt gió lên, chờ khi chong chóng quay…tớ sẽ nói…
|
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
|
|
- 1 tờ giấy màu (loại mỏng mỏng thui)
- 1 tờ giấy hơi dày một chút (nên chọn màu trắng)
- Đinh ghim
- Ruy băng
- Hồ dán
- Kéo hoặc dao dọc giấy
Mách nhỏ: tất cả những thứ này, teens đều có thể mua được ở trên Hàng Mã hoặc trong các cửa hàng văn phòng phẩm nhé!  |
|
|
|
|
Tác chiến nào! 
|
|
Bước 1:
- Cắt 2 hình vuông, 1 cái to, 1 cái nhỏ rồi vẽ giống như trong hình. |
|
- Cắt rời các phần cánh của chong chóng. |
|
Bước 2:
- Dùng ghim, ghim đầu bên phải của mỗi cánh chong chóng lại với nhau. |
|
- Cái còn lại, làm tương tự ná!  |
|
Bước 3:
- Ghép 2 phần của chong chóng lại với nhau.
- Nhớ phải xếp các cánh so le với nhau đấy. |
|
Bước 4:
- Cuối cùng chỉ cần gắn chong chóng lên tờ giấy cứng gập đôi, rùi trang trí một chút thôi.  |
|
Chong chóng quay rồi kìa!
|
L ời nói ngập ngừng như làn gió nhẹ… 
Thật hồn nhiên, trong sáng… 
...nhưng chứa đựng bao điều…I luv U!  |