Tóc Tiên đẹp hút hồn bên Lee Kirby trong lần trở về Việt Nam

Theo
Chia sẻ

Sau một thời gian du học tại Mỹ, Tóc Tiên đã có màn trở lại sân khấu Việt thật ấn tượng trong đêm diễn của Lee Kirby - anh chàng người Anh hát nhạc Việt và những người bạn: Lê Cát Trọng Lý, Thái Trinh cùng Thùy Hoàng Diễm.

Đêm qua - 8/8 tại phòng trà We, Lee Kirby - anh chàng người Anh nổi tiếng mê nhạc Việt, đã tổ chức một party sinh nhật ấm cúng kết hợp ra mắt khán giả Tp.HCM bằng một đêm diễn acoustic với chủ đề Lee Kirby & Friends có sự góp mặt với vai trò khách mời của 4 giọng ca nữ: Tóc Tiên, Lê Cát Trọng Lý, Thái Trinh Thùy Hoàng Diễm.
 
Mặc dù từ chiều qua trời Sài Gòn đã mưa rả rích, tuy nhiên thật bất ngờ khi đến trước giờ chương trình bắt đầu thì số lượng khán giả kéo đến rất đông, thậm chí nhiều người phải đứng để có thể theo dõi đêm diễn. Điều này đã chứng tỏ được phần nào tình cảm mà khán giả Việt Nam đang dành cho Lee Kirby. Trong không gian ấm cúng của We, những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Lee truyền tải bằng giọng hát chứa đựng nhiều cảm xúc. Phát âm tuy chưa thật sự chuẩn tiếng Việt nhưng Lee thật sự xứng đáng là “ một trong những người nước ngoài hát nhạc Việt hay nhất cho đến nay”. Lee chia sẻ: “Thật là khó để hiểu hết âm nhạc và ngôn từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi đằng sau lời hát là nhiều tầng nghĩa. Tôi hiểu tiếng Việt, nhưng có lẽ phải mất cả đời để hiểu được đến tận cùng của cảm xúc Trịnh Công Sơn.
 
Lee bắt đầu đêm diễn với Diễm xưa


Thổn thức trong Đêm thấy ta là thác đổ

Lee hát lại những ca khúc đã quen thuộc với cộng đồng mạng và không quên kể lại hành trình của những bài hát đó. Với Diễm xưa, Lee đã khóc khi lần đầu tiên nghe một cô bạn hát cho mình nghe nơi mênh mông núi. Với Đêm thấy ta là thác đổ, đây là bài hát anh ấn tượng khi nghe album của ca sĩ Việt Nam đầu tiên mà anh thích - Mỹ Tâm. Rồi Hạ trắng, Quê nhà, Ôi quê tôi, Tìm lại… lần lượt được anh chàng thể hiện trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ở bài hát nào cũng thấm đẫm tình cảm của Lee dành cho Việt Nam. Ở thể loại nào cũng nhận ra nỗ lực tìm kiếm những cảm xúc nguyên sơ nhất của anh chàng ngoại quốc dành cho các tác phẩm Việt.
 

Cover lại bản rock Tìm lại của Microwave trên nền nhạc acoustic cùng với lời tiếng Anh tự đặt
 

Song ca cùng người bạn ca khúc Ôi quê tôi  
 
Và một điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn chính là phần "Friends". Là người bạn cuối cùng xuất hiện nhưng Tóc Tiên gần như là nhân vật được chờ đợi nhất vì đã lâu khán giả tại Tp.HCM mới có dịp gặp lại "Cô bé tóc xù" ngày nào. Trở lại sân khấu Việt sau những ngày tháng du học trong bộ váy xanh và mái tóc dài dịu dàng, Tóc Tiên thật sự khiến mọi người có mặt trong đêm qua ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngày càng sắc sảo, mặn mà và quyến rũ.
 
Cùng Lee song ca Nồng nàn Hà Nội, rồi lần lượt thể hiện Tóc mây, Em về tóc xanh... giọng hát Tóc Tiên ngày càng điêu luyện và trưởng thành. Mặc dù acoustic không phải là sở trường nhưng Tóc Tiên đã thật sự tỏa sáng trong phần biểu diễn đánh dấu sự trở lại của mình. Về Việt Nam nghỉ hè trong 3 tuần và chưa có dự định gì cho âm nhạc trong thời gian nay, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên không đủ thời gian cho những dự án âm nhạc lớn trong thời gian này. Có lẽ chỉ dám đi hát một số show để gặp lại khán giả vì đã lâu lắm rồi Tiên chưa được hát cho khán giả Việt ở Việt Nam nghe."
 








 
Trong khi đó, Thùy Hoàng Diễm là người bạn đầu tiên được mời hát cho chương trình. Diễm là bạn của Lee từ hơn một năm qua. Một năm không dài, nhưng đủ nhiều để Lee khám phá ra cá tính của cô bạn và mời đến đêm hôm nay. Diễm hơi run khi hát 3 ca khúc do mình sáng tác trước khán giả bởi đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trên một sân khấu như vậy. Định hướng của cô bạn này là trong tương lai sẽ trở thành một singer – song writer chuyên nghiệp. 

Thùy Hoàng Diễm lần đầu tiên đứng trước sân khấu tầm cỡ



Thái Trinh xuất hiện với 2 ca khúc tiếng Anh được xem là sở trường, nhưng tiết mục bất ngờ nhất mà giọng ca 17 tuổi mang đến lại là một bản nhạc Việt 100% - ca khúc dân ca Bắc bộ Qua cầu gió bay được viết lời thêm bởi một anh bạn. Bằng giọng hát trong veo và còn khá non nớt, Thái Trinh khiến khán giả thích thú khi hóa thân thành một cô gái đang ở tuổi yêu đầy mộng mơ.
 






Lê Cát Trọng Lý lại một lần nữa không làm khán giả thất vọng.  xuất hiện và đệm guitar cho Lee hát bản Chênh vênh bằng tiếng Anh. Kẻ đàn người hát say sưa, khiến Lee một lần nữa khẳng định lại ấn tượng của mình dành cho : “Cô ấy là một nghệ sĩ thực thụ. Cô ấy gần và hoang dại như tự nhiên”. Rồi đưa mọi người trở về với giọng hát của mình qua Hương lạc. Giọng hát ấm mượt, đắng chát và ám ảnh trên từng nốt nhạc, từng nhịp ngắt, và từng thanh điệu của lời hát lạ kỳ. Nhưng đâu đã hết, bằng việc phổ nhạc cho một bài thơ Tây Tạng và một bài thơ Anh, lại buông mình ở những làn điệu đa âm đa tầng khác. Nếu như ở bài hát tiếng Anh là sự da diết và buồn thương, thì điệu thơ Tây Tạng khỏe khoắn, hoang dã hơn. nói trước khi biểu diễn bài hát cuối cùng: "Bài hát này chưa có tựa, tại khi làm nhạc xong, em phổ lại bằng tiếng Việt thì thấy khó quá, sử dụng lời của một bài thơ Tây Tạng thì lại thấy hợp hơn." tiếp tục say sưa với những điệu ca lơ lửng ấy.







Lee kết thúc chương trình bằng Mặt trời bé con trong trẻo, và nhận lại là những lời chúc mừng sinh nhật chân thành của bao nhiêu khán giả. Có lẽ điều đơn giản đó là hạnh phúc của anh. “Tôi mong các bạn hiểu được tôi yêu Việt Nam như thế nào”, “Nhưng có lẽ tôi sẽ không lấy vợ người Việt đâu, vì mẹ tôi sẽ không vui, bởi bà sợ tôi sẽ chẳng bao giờ trở về Anh nữa”, Lee cười chia sẻ trong những tràng pháo tay ủng hộ nồng nhiệt của khán giả... 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày