Khi các chàng “Hát Tự Nhiên”... làm xấu!
Hát Tự Nhiên là chương trình truyền hình thực tế theo sát quá trình rèn luyện của 12 chàng trai để chọn ra một boyband 4 thành viên.
Các chàng trai sẽ được rèn giũa theo đúng chuẩn của boyband chất lượng cao: thanh nhạc, vũ đạo, kỹ thuật phòng thu, thể lực, diễn trước ống kính, phong cách... Chương trình do Vfresh tài trợ độc quyền.
Một ngày đẹp trời, phóng viên thử tài diễn của các chàng “Hát Tự Nhiên”. Đề bài là biểu lộ cảm xúc nếu nghe tin đậu hoặc rớt trong cuộc thi Hát Tự Nhiên. Và đây là kết quả nè!
BAND “UNLOCK”

Từ trái sang: Minh Cường – Toàn Thắng – Tấn Phát – Minh Ngọc
Unlock = Mở Khóa. 4 chàng trai của band Unlock có tham vọng được mở khóa tất cả những bí mật hấp dẫn với họ trong cuộc sống, đặc biệt là mở khóa đến với trái tim của các fan nhạc trẻ. Xét về ngoại hình, Unlock có lẽ là band sáng sân khấu nhất với mỗi chàng có một style khác biệt: Minh Ngọc – Hot Vteen lừng lẫy một thời rất điềm đạm, trầm tính. Toàn Thắng – kute như một anh chàng bước ra từ truyện tranh Nhật Bản. Tấn Phát đa tài – piano cực siêu, nhảy breakdance cũng hoành tráng, lại còn có thể chơi guitar. Minh Cường – cũng xuất thân là Hot Vteen, mang vẻ nửa láu lỉnh nửa hiền lành, đàn guitar nhà nghề.


Tấn Phát làm mặt vui mừng y như… nhát ma khán giả. Còn vẻ biểu cảm khi rớt đài của chàng lại quá ư buồn ngủ.
Điểm: 5/10


Vẻ vui mừng của Minh Ngọc có vẻ thiếu tự nhiên, giống như đang cố nén cảm xúc xuống. Bù lại, vẻ buồn bã lại dễ thương cùng cực. Nói chung là kiểu mặt nào chàng cũng khiến các nàng rụng tim.
Điểm: 7/10


Tác giả “Cô Bé Mùa Đông” Toàn Thắng “ngạc nhiên chưa” khi nghe tin mình đậu khá ổn. Nhưng khi chàng cúi mặt buồn bã lại như đang khúc khích cười.
Điểm: 6/10


Minh Cường là chàng trai diễn ổn nhất nhóm Unlock. Vẻ vui mừng đầy đắc thắng, rất đúng chuẩn một winner. Vẻ buồn bã thì được “tặng” thêm cái cau mày đầy thất vọng.
Điểm: 9/10
BAND S1

Từ trái sang: Hoàng Tôn (cúi người) – Hiền Năng – Vũ Phương – Mậu Tân
“Mọi người vì một người, một người vì mọi người” – tuyên ngôn của 3 chàng ngự lâm quân pháo thủ đã được 4 chàng trai nhóm S1 tích cực học tập, cũng là thể hiện tình đoàn kết của họ với nhau. Trong một ban nhạc, tình đoàn kết chính là nền tảng vững chắc nhất để tạo nên thành công.
S1 có vẻ là ban nhạc có “công việc” được phân chia đồng đều nhất: Vũ Phương và Jolin đều có giọng hát mạnh và tình cảm sẽ thay nhau nhận lĩnh nhiệm vụ cầm mic chính. Hoàng Tôn là “ông chủ” của cây piano và vũ khí bí mật của Mậu Tân chính là guitar. (Mậu Tân vốn là giáo viên dạy đàn guitar). Cả Hoàng Tôn và Mậu Tân đều có khả năng sáng tác, nên chắc chắn màn trình diễn của S1 sẽ mang những màu sắc rất riêng, vừa nam tính vừa trữ tình.
S1 có vẻ là ban nhạc có “công việc” được phân chia đồng đều nhất: Vũ Phương và Jolin đều có giọng hát mạnh và tình cảm sẽ thay nhau nhận lĩnh nhiệm vụ cầm mic chính. Hoàng Tôn là “ông chủ” của cây piano và vũ khí bí mật của Mậu Tân chính là guitar. (Mậu Tân vốn là giáo viên dạy đàn guitar). Cả Hoàng Tôn và Mậu Tân đều có khả năng sáng tác, nên chắc chắn màn trình diễn của S1 sẽ mang những màu sắc rất riêng, vừa nam tính vừa trữ tình.


Hiền Năng có nét mặt buồn vì rớt đài giống như một em bé vừa bị giật mất que kẹo bông. Kute không chịu được!
Điểm: 7/10


Mậu Tân có vẻ hơi đơ trước ống kính. Nụ cười chiến thắng của chàng quá ư là chừng mực, như đang chụp ảnh thẻ. Còn nét buồn bã thì… buồn ngủ miễn bàn!
Điểm: 4/10


Vũ Phương có nụ cười cực kỳ tươi khi chiến thắng. Nhưng vẻ mặt rớt lại chưa đạt đủ mức độ đau khổ.
Điểm: 6/10


Và đây, diễn viên chất lượng nhất “S1” Hoàng Tôn. Nhìn chàng ta khóc nhè thế kia, ban giám khảo có nên cho đậu tức thì không, kẻo sân khấu ngập lụt hết!
Điểm: 9/10
BAND Black&White

Từ trái sang: Ksor Đức – Thanh Hùng – Quốc Việt – Sỹ Đức
Đen & Trắng – tôn chỉ của 4 chàng trai này chính là “âm nhạc kết nối mọi người, bất kể bạn đến từ đâu, xuất thân thế nào, mang màu da gì.” Điểm mạnh nhất của Black&White chính là giọng hát khá đồng đều.
Ngoài ra, lợi thế khác của Black&White chính là tiếng đàn piano du dương trời phú của thành viên Quốc Việt. “Những khi Việt ngồi trước phím đàn thì Việt mới là chính mình” – chắc chắn Quốc Việt sẽ phác vào bức tranh Black&White những nét màu lãng mạn, dịu dàng. “Cây đinh” khác trong Black&White chính là Ksor Đức. Chàng trai đến từ Tây Nguyên này có chất giọng trầm hiếm có, âm vực vang và mạnh cùng một style vô cùng nam tính.
Ngoài ra, lợi thế khác của Black&White chính là tiếng đàn piano du dương trời phú của thành viên Quốc Việt. “Những khi Việt ngồi trước phím đàn thì Việt mới là chính mình” – chắc chắn Quốc Việt sẽ phác vào bức tranh Black&White những nét màu lãng mạn, dịu dàng. “Cây đinh” khác trong Black&White chính là Ksor Đức. Chàng trai đến từ Tây Nguyên này có chất giọng trầm hiếm có, âm vực vang và mạnh cùng một style vô cùng nam tính.


Ksor Đức có gương mặt vui mừng siêu hài hước. Còn vẻ buồn thì nửa manly, nửa… ngái ngủ.
Điểm: 6/10


Nụ cười roi rói của Thanh Hùng còn hơi gượng. Bộ mặt rớt ra chiều tận cùng đau khổ, y như… thất tình. Rất đạt!
Điểm: 8/10


Sỹ Đức làm mặt vui mừng vẫn còn hơi gượng. Nét thất vọng của anh chàng chỉ cần nhíu mày lại chút xíu thì có khi đã đạt điểm tối đa.
Điểm: 7/10


Quốc Việt đưa tay che mặt phải chăng để giấu nụ cười khi… buồn bã vì rớt. Vẫn còn phải luyện nhiều trước ống kính.
Điểm: 4/10
Hãy dõi theo bước chân của các chàng Hát Tự Nhiên cùng Vfresh trên Yeah1TV vào 20h thứ sáu hàng tuần. Chương trình còn được tường thuật lại trong VN10 trên Xone FM lúc 21h mỗi thứ hai.
Hát Tự Nhiên là không hát nhép – Đây là kim chỉ nam của chương trình. Nếu bạn ủng hộ, hãy góp một chữ ký trên www.hattunhien.com.vn. Khi góp một chữ ký, bạn sẽ có cơ hội nhận chiếc vé mời may mắn đến liveshow “Siu Black và Các Chàng Trai” diễn ra ngày 14/08 tại NTD Nguyễn Du. Chương trình ngoài sự tham gia của 2 bands Hát Tự Nhiên còn có các khách mời nổi tiếng khác & Band thắng cuộc sẽ được công bố ngay tại liveshow.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày