Tiếng ca học đường: Tìm kiếm tài năng hay “dạy” thí sinh hát nhép?
Là một sân chơi âm nhạc lành mạnh và tìm kiếm tài năng dành cho các bạn trẻ, tuy nhiên Tiếng ca học đường lại "mất điểm" hoàn toàn khi để các thí sinh hát nhép lộ liễu trên sân khấu.

Đây là đêm diễn giao lưu nên Hội đồng nghệ thuật không chấm điểm, không có thêm ai bị loại khỏi cuộc chơi nên các thí sinh có thể tự do biểu diễn mà không bị bất kì áp lực tâm lý nào. Tuy nhiên, thay vì 12 thí sinh sẽ hát live như trong các đêm diễn trước thì trong đêm qua thật bất ngờ khi BTC lại để cho tất cả cùng hát nhép hầu hết các tiết mục từ đầu đến cuối chương trình. Rõ ràng cả 12 thí sinh đều có thực lực, tự tin biểu diễn trên sân khấu và điều đó đã được họ thể hiện quá tốt cho khán giả thấy trong các đêm diễn trước, tuy nhiên đó là hát sống, còn khi chuyển sang hát nhép thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác đi.


Không có “kinh nghiệm” cũng như “thủ thuật” nên các thí sinh để “lộ” việc hát nhép ngay từ tiết mục đầu tiên

Có thể BTC sẽ cho rằng đây không phải là một đêm thi chính thức, các thí sinh phải hát khá nhiều ca khúc mới nên buộc tất cả thí sinh phải hát nhép vì sợ sẽ không chạy tốt toàn bộ chương trình và ảnh hưởng đến truyền hình trực tiếp… nhưng nếu đứng trên cương vị một khán giả, rõ ràng họ vẫn luôn ủng hộ các ca sĩ hát sống trên sân khấu dù có gặp những trục trặc nho nhỏ, đằng này lại là các thí sinh thì sự thông cảm đó lại càng dễ dàng hơn. Mà điển hình là có thể xem lại những đêm Gala của các cuộc thi hát khác như Vietnam Idol, Sao Mai Điểm Hẹn… các thí sinh có thể biểu diễn không thật sự tốt tiết mục vừa mới tập luyện chung nhưng những tiết mục này vẫn nhận được ủng hộ vì họ đang hát sống trên sân khấu, cùng nhau tung hứng và hỗ trợ nhau từng câu chữ.
Một đêm diễn có thể không ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh thí sinh trong mắt khán giả, nhưng còn đường dài khi họ đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp mà cứ tiếp tục quen hát nhép thì sẽ ra sao? Cách làm này của BTC rõ ràng cần được điều chỉnh vì nó không khác nào đang tạo điều kiện và khuyến khích cho cái không tốt tiếp tục phát triển.