Ca sĩ đổi nghệ danh lấy... hư danh?
Đổi dòng nhạc, đổi hình tượng... khi không còn gì để đổi nữa mà vẫn chưa nổi tiếng thì đổi luôn cả nghệ danh. Không phải tên cha mẹ đặt, chẳng vướng mắc thủ tục giấy tờ nên chuyện đổi nghệ danh được các ca sĩ thực hiện xoành xoạnh.
“Ca sĩ bây giờ nhiều đến mức không thể biết được hết tên của họ” - một nhạc sĩ đã nói như vậy khi tham dự sự kiện Ngày hội ca sĩ 2009, tổ chức tại Bình Định. Kênh truyền hình tăng mạnh, chương trình ca nhạc tổ chức liên tục, khiến việc trở thành một ca sĩ dễ dàng hơn xưa rất nhiều.
Dù điều kiện thuận lợi đến mấy thì thực tế, sự đào thải dành cho những người làm nghệ thuật vẫn luôn khắc nghiệt. Ca sĩ phải liên tục làm mới mình mới mong giữ chân được khán giả. Làng nhạc Việt vì thế mà không ít lần đón nhận cái tên mới toanh cho những gương mặt cũ.

Sau Huy Vũ, từ ngày 1/1/2010, ca sĩ kiêm diễn viên Nhật Huy cũng đổi nghệ danh thành Phùng Ngọc Huy. Tạo được ấn tượng ban đầu với khán giả qua vai Phán củi trong phim Nữ sinh của đạo diễn Xuân Phước và gần đây là Cổng mặt trời, Những nụ hôn rực rỡ... Việc đổi nghệ danh thực sự là một quyết định liều lĩnh với ca sĩ kiêm diễn viên này.
Quản lý của Phùng Ngọc Huy cho biết, khi tham gia đóng Những nụ hôn rực rỡ, Phùng Ngọc Huy phải trải qua cuộc thi Nốt nhạc Ngôi Sao nên dùng tên thật. Nhận thấy nghệ danh Nhật Huy hai năm vừa qua cũng khá mờ nhạt nên ca sĩ này quyết định đổi tên, xem như một khởi đầu mới.
Đuổi hình bắt bóng
Ca sĩ Hồng Mơ bỏ nghệ danh, dùng tên thật sau khi đoạt giải ba tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Mơ học đến năm thứ ba rồi nghỉ và đi hát tại các phòng trà dưới cái tên Ngọc Thy. Dư luận cho rằng cô muốn gột rửa nghệ danh bằng hào quang của giải thưởng. Có lẽ, hào quang ấy cũng chưa đủ “sáng” nên Ngọc Thy lẫn Hồng Mơ mất hút...

Được nhiều kiều bào đón nhận, ca sĩ trẻ này mạnh dạn về Việt Nam gây dựng sự nghiệp và thành công. Nguyên nhân rất rõ ràng: sau lưng ca sĩ này là sức mạnh của Công ty Tiếng Hát Việt.
Dương Triệu Vũ thừa nhận: “Nếu không có sự nâng đỡ nhiệt tình từ thế hệ đàn anh như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Hoài Linh... dù đã đổi nghệ danh, tôi vẫn khó lòng mà đạt đến hào quang của ngày hôm nay”.
Dương Triệu Vũ cho biết thêm, bản thân anh cũng phải cố gắng hết mình, luyện tập cật lực trước những yêu cầu mà những người dẫn dắt đề ra.
Như vậy, đổi tên, đổi phong cách hay phải đầu tư chính thực lực của mình mới có thể thành công? Không khó để trả lời câu hỏi này, nhưng trong giai đoạn mà thị hiếu nghe nhìn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đám đông, bị chi phối bởi những chiêu câu khách, khán giả chỉ trầm trồ trước ca sĩ mặc áo đẹp hay không, phong cách nhảy nhót thế nào, thì việc lựa chọn đầu tư thực lực cho bản thân thực sự là việc làm khó mà ít ca sĩ trẻ dám dấn thân.