Giải thưởng âm nhạc cuối năm cho "những gương mặt quen"
Các giải thưởng âm nhạc cuối năm được xem là để ghi nhận những cống hiến và nỗ lực của ca sĩ trong năm. Nhưng phần lớn giải thưởng không còn tạo được bất ngờ khi ít gương mặt mới xứng đáng.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>
Lễ trao giải Làn sóng xanh diễn ra vào 27/12, lễ trao giải Mai Vàng vào 23/1/2010. Giải Album vàng, Bài hát Việt năm 2009 cũng sẽ được trao vào đầu năm tới.
Nhiều gương mặt quen

Với Mai Vàng, hạng mục nam, nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ chỉ có Cao Thái Sơn và Phương Vy là có vẻ mới. Những cái tên đã xuất hiện nhiều năm liền như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Đan Trường, Lam Trường…vẫn chiếm phần lớn.

Điều này khiến không chỉ khán giả mà một số ca sĩ không còn háo hức. Riêng ca sĩ Đan Trường, từ năm 2008 xin rút tên khỏi một trong các giải trên để nhường chỗ cho ca sĩ đàn em. Nhưng dường như chỗ trống của anh vẫn chưa có người bù đắp, nên năm 2009 anh tiếp tục được đề cử dù trước đó anh có văn bản đề nghị không tham gia. “Tôi không hiểu sao đến giờ phút này tên Đan Trường vẫn nằm trong danh sách đề cử. Thật sự chúng tôi không muốn tham gia nữa”, ông Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường, cho biết.
"Tre sắp già, măng chưa mọc"



Tình trạng "tre sắp già nhưng măng chưa mọc" khiến hầu hết giải thưởng không mang đến sự bất ngờ. “Thị trường âm nhạc mỗi giai đoạn mỗi khác, cứ cố ép cho ra giải, ra người thì khó hay và thuyết phục”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nhận xét. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Tôi rất vui khi liên tục nhận được đề cử trong các giải. Nhưng bên cạnh đó, tôi mong gặp được gương mặt đàn em nổi trội để showbiz Việt đa dạng hơn, và giải thưởng vì thế cũng sinh động hơn”.