MV mới của Rihanna bị tố ăn cắp ý tưởng

Theo
Chia sẻ

Một số hình ảnh từ MV “You Da One” được cho là sao chép từ tác phẩm của một nhiếp ảnh gia.

MV mới của Rihanna bị tố ăn cắp ý tưởng

 


Một số hình ảnh giống nhau đến đáng ngờ giữa MV “You Da One”
và tác phẩm của nhiếp ảnh gia Solve Sundsbo

Chỉ ít ngày sau khi chính thức lên sóng, MV You Da One của Rihanna đã bị buộc tội là “hàng nhái”. Một số hình ảnh của nữ ca sỹ xứ Barbados trong MV này được cho là lấy cắp ý tưởng từ loạt ảnh mà nhiếp ảnh gia Solve Sundsbo thực hiện cho tạp chí thời trang Numéro năm 2008. Hiện tại cả RiriMelina Matsoukas, đạo diện của MV You Da One vẫn chưa lên tiếng về vụ “lùm xùm” này. Đây không phải là lần đầu tiên chủ nhân hit Umbrella bị tố “đạo” ý tưởng. Cũng trong năm nay, cô cũng từng bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng David LaChapelle kiện vì “bê” nguyên xi hàng loạt ý tưởng của anh vào MV đình đám S&M.

Taylor Swift giành No. 1 trên iTunes

 
“Safe & Sound”, ca khúc Taylor Swift và The Civil Wars thu âm cho bộ phim
“The Hunger Games” hiện đang đứng Top trên iTunes

Vào đúng Giáng sinh, Taylor Swift đã nhận được một món quà vô cùng đặc biệt, đó là việc Safe & Sound, ca khúc mới nhất của cô nàng giành No. 1 trên iTunes. Ngay sau khi biết tin này, Taylor đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn các fan. Đây vốn là ca khúc công chúa nhạc đồng quê thực hiện riêng cho bộ phim “bom tấn” chuẩn bị ra rạp The Hunger Games. Ngay trong ngày đầu tiên lên sóng, Safe & Sound đã trở thành một trong những chủ đề hot nhất trên Twitter.

Album mới của Jessie J sẽ sầu thảm hơn

 
Jessie J không còn e ngại với việc “đào sâu” vào nỗi buồn trong album thứ 2

Nếu như trong album đầu tay Who You Are, Jessie J chiêu đãi fan toàn ca khúc sôi động và vui tươi thì trong album tiếp theo, cô nàng sẽ “quay ngoắt” 180 độ. Mới đây, ngôi sao người Anh đã tiết lộ rằng album mới của mình sẽ có thêm nhiều ca khúc buồn. Cô cho biết: “Ca từ của các ca khúc trong album mới của tôi sẽ đau khổ hơn. 7 năm trước khi ký được hợp đồng thu âm với hãng đĩa, tôi đã phải sống một cuộc sống tồi tệ và tôi đã rất lo sợ rằng mình sẽ không thể thoát ra được. Đó chính là lý do vì sao tôi viết những ca khúc sôi động. Đó như một cách giúp tôi chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng nay tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều, vì vậy tôi không còn e ngại với việc “khám phá” những nỗi đau nữa. Nhưng tôi sẽ làm điều đó theo chiều hướng tích cực. Không phải ca khúc nào cũng cần một cái kết có hậu”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày