Giọng ca tuyệt vời mang ngoại hình "đồ sộ" làm khán giả kinh ngạc
Bỏ qua mặc cảm về ngoại hình "đồ sộ" của mình, Mary Byrne đã trình diễn xuất sắc ca khúc "I Who Have Nothing".<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>
Lượt thử giọng thứ hai của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The X Factor vừa được phát sóng vào ngày hôm qua và đã thu hút hàng triệu người xem. Rất nhiều thí sinh đã đăng ký tham gia tuy nhiên chỉ một thí sinh gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả cũng như ban giám khảo, và ấn tượng hơn cả là thí sinh này đã nhanh chóng được gọi là “Susan Boyle mới”.

“Susan Boyle mới” mang tên Mary Byrne, một nhân viên thu ngân 50 tuổi. Bỏ qua mặc cảm về ngoại hình đồ sộ của mình, Mary Byrne đã trình diễn xuất sắc I Who Have Nothing, một ca khúc được đánh giá là rất khó hát. Phần thể hiện của cô đã khiến vô vàn khán giả trong trường quay phải sững sờ và còn làm cho giám khảo Louis Walsh như muốn nhảy khỏi ghế.
“Mary, đây là màn thử giọng yêu thích của tôi tại Dublin cho đến bây giờ. Nó đầy ắp nội lực, cảm xúc và đam mê.” – giám khảo xinh đẹp Cheryl Cole nói trong xúc động. Tuy nhiên phải đến khi Simon Cowell lên tiếng thì bà mẹ độc thân mới vỡ òa trong hạnh phúc: “Tôi nghĩ cô có giọng hát tuyệt vời nhất trong số những thí sinh đã thử giọng hôm nay, và hơn cả là tôi thực sự thích cô.”

Với bốn lá phiếu ủng hộ từ ban giám khảo, Mary Byrne đã thảnh thơi bước vào vòng trong của cuộc thi. Mary cho biết cô không đi thử giọng sớm hơn là bởi quá mặc cảm tuy nhiên chính thành công của Susan Boyle trong cuộc thi Britain’s Got Talent đã khích lệ cô đăng ký dự thi The X Factor để được thỏa mãn đam mê ca hát và quan trọng hơn cả là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.