"Chúa nhẫn" ra đi, "Rooney" châu Á cập bến trời Âu

Theo
Chia sẻ

Sau nhiều ngày đàm phán với câu lạc bộ Real Madrid, cuối cùng thì huyền thoại sống của Real đã quyết định dứt áo ra đi và gia nhập Schalke 04.

Mọi thủ tục đã hoàn tất và từ ngày hôm nay, Raul đã không còn là là thành viên của câu lạc bộ hoàng gia Real Madrid.
 

Anh đã ra đi để có thể tiếp tục thể hiện mình.
 
Sau 15 năm gắn bó cùng với câu lạc bộ hoàng gia, đã giành được biết bao vinh quang, bao danh hiệu từ mọi giải đấu danh giá nhất, là người có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ của Real, có những lúc còn hơn cả huấn luyện viên trưởng và đã trở thành một huyền thoại của sân Bernabeu. Khi đã ở bên kia của sự nghiệp, Raul Gonzalez biết mình không thể cạnh tranh cùng các đàn em ở Real và tiếng nói của anh cũng không còn có “trọng lượng” như trước nên anh đã quyết định ra đi, tìm đến Schalke 04 như bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Và cũng giống như đồng đội cũ của anh tại Real là Guti, Schalke mới là câu lạc bộ thứ hai mà Raul thi đấu trong suốt sự nghiệp cầu thủ.
 

Real chính là “ngôi nhà” của Raul.
 
Theo như tờ Bild của Đức cho biết, bản hợp đồng của Raul với Schalke 04 có thời hạn 2 năm và anh được hưởng mức lương 6 triệu euro/năm. Mức lương mà anh được hưởng tại Schalke cũng không hề kém so với hồi ở Berbaneu, nơi đã đưa anh trở thành một chân sút huyền thoại.
 
Huấn luyện viên Felix Magath nói trên tờ Bild: Raul là một cầu thủ xuất sắc và đây được coi là bản hợp đồng thành công của Schalke. Cậu ấy sẽ có mặt ở đây vào đầu tuần tới. Chúng tôi đã có khá nhiều kế hoạch cho mùa bóng mới và Raul chính là một phần trong kế hoạch đó. Tôi nghĩ với đẳng cấp của mình, Raul có thể thi đấu với nhiều vai trò khác nhau, đặc biệt cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Champions League. Schalke 04 có thể chơi với 1 hoặc 2 tiền đạo và khi đó, Raul sẽ có tầm quan trọng đặc biệt”.
 
Anh đi nhưng trái tim thì vẫn luôn ở Madrid.
 
Ở Real anh đã là một huyền thoại và vì thế sự ra đi của anh sẽ được tổ chức một cách hoàng tráng vào chủ nhật tới trước khi anh chính thức cập bến Schalke 04. Đây là bữa tiệc chia tay nhằm ghi nhận những đóng góp của “chúa nhẫn” trong suốt 15 năm qua với câu lạc bộ, màu áo trắng của Real dường như đã ăn sâu vào máu của Raul, và dù cho anh có thi đấu ở Schalke 04 thì trái tim của anh vẫn sẽ mãi ở thủ đô Madrid.
 
Chúc cho Raul trong những năm cuối cùng của sự nghiệp sẽ vẫn thể hiện đẳng cấp của một chân sút siêu hạng và để khán giả vẫn mãi ghi nhớ về anh, về một huyền thoại.
 

Khán giả sẽ mãi nhớ về anh, “chúa nhẫn”.
 
Rooney châu Á cập bến trời Âu
 
Hôm 20/7 tiền đạo người CHDCND Triều Tiên Jong Tae Se đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Vfl Bochum (hạng 2- Đức). Hợp đồng của cầu thủ này có thời hạn trong vòng 2 năm, kể từ tháng 7/2010 tới tháng 7/2012.
 
 
Tiền đạo Jong Tae Se được người hâm mộ yêu mến ví như là một “Rooney châu á” với một lối chơi năng nổ dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Trước đây anh thi đấu cho câu lạc bộ Kawasaki Frontale của Nhật Bản. Tại câu lạc bộ này anh được coi là chân sút chủ lực của đội bóng với thành tích ghi tới 63 bàn thắng trong 160 lần ra sân dưới màu áo của Frontale.
 
Jong Tae Se đã đứng khóc khi làm lễ chào cờ với đội tuyển Brazil.
 
Với việc ký hợp đồng thi đấu cho câu lạc bộ của nước Đức Vfl Bochum đây có thể coi là một bước tiến lớn trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ mới 26 tuổi này. Tại World Cup 2010 mặc dù nằm ở bảng “tử thần” nhưng những gì Jong Tae Se và đội tuyển CHDNND Triều Tiên đã để ấn tượng sâu đậm đối với người hâm mộ. Trong đó là hình ảnh tiền đạo Jong Tae Se đã đứng khóc khi làm lễ chào cờ với đội tuyển Brazil.
 
Dưới đây là những hình ảnh của anh tại lễ ký kết hợp đồng và buổi tập đầu tiên của anh trên đất Đức.
 
 
 
 
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày