Còn gọi chị ấy là "trợ thủ đắc lực" đó nhá!!! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'><img src='/Images/EmoticonOng/03.png'><img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>
Chào Thiên Vương, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Thiên Vương trở lại với khán giả hâm mộ, nhưng không phải trong một album mà là một bộ phim truyền hình, cơ duyên nào đã đưa Thiên Vương đến với điện ảnh?
Thực ra, âm nhạc và ca hát là niềm đam mê đối với Vương, cho nên đó vẫn là con đường chủ đạo. Còn về phần phim ảnh, đây cũng là một thú vị lớn. Trở thành một trong những vai chính bên cạnh những người bạn như Lê Khánh, Tuấn A#, Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu đúng là một bất ngờ với Vương. Có được vai này, Thiên Vương phải cảm ơn anh Hùng Phương – đạo diễn. Chính anh đã khám phá ra khả năng diễn xuất và tin tưởng giao cho Vương vai Tuấn Kiệt trong Màu của tình yêu. Vì vậy Vương đã thử sức mình và cũng được rất nhiều ủng hộ của khán giả khi phim lên sóng.
Vậy còn những dự án nào anh dự định sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới?
Trong dịp Giáng sinh tới, Thiên Vương sẽ phát hành album Giáng sinh cùng với ca sĩ Đinh Tiến Đạt và ca sĩ Anh Tuấn, nhưng chỉ phát hành băng cassette. Đồng thời, Vương cũng đang tiến hành thực hiện album Vol.3.
Còn nhớ cách đây gần 1 năm, trong thời điểm chuẩn bị ra mắt Vol.2, anh có nhắc nhiều đến các khoản nợ, các khó khăn khi thực hiện album, sau gần 1 năm, các khoản nợ đó đã được anh giải quyết như thế nào?
Tới thời điểm hiện tại mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp. Vương đã sẵn sàng cho việc thực hiện album tiếp theo mà không “nợ nần” (Cười)
Nhìn lại quãng đường đã qua, anh có thấy hối hận vì quyết định tự lập của mình không? Trong khi ở thời điểm hiện tại, một trong những đàn em của Đàm Vĩnh Hưng có được rất nhiều ưu ái của truyền thông, sự nghiệp cũng khá khởi sắc?
Tính của Vương là không hối hận những gì mình đã quyết định. Mỗi người có mỗi cái duyên khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu con người ta cứ mãi nhìn về ngày hôm qua thì làm sao có thể nhìn về phía trước, vững bước cho ngày mai được đúng không? Không phải chuyện gì cũng dễ dàng và trơn tru. Trên quãng đường mình đi, luôn gặp những trắc trở, quan trọng là vượt qua nó như thế nào. Với Vương không phải là bắt đầu lại từ đầu mà là vẫn tiến bước trên con đường khó khăn mình đã và đang đi qua. Khi Vương vượt qua được khó khăn cũng chính là một trong những thành công rồi.
Tính Thiên Vương có vẻ thoải mái, không suy nghĩ nhiều quá?
Không phải đâu. Nhưng quan trọng là "biết mình biết ta", mình phải hiểu bản thân mình, mình muốn gì và có thể làm được những gì, chứ ngồi đó suy nghĩ tiếc nuối mãi đâu có thể giải quyết vấn đề nào đâu. Thiên Vương bây giờ luôn tìm tòi những cái mới và cố gắng cho ra những sản phẩm tốt gửi đến khán giả, quan tâm thế thôi cũng.... mệt rồi! (Cười lớn)
Anh có từng nhắc đến một bóng hồng luôn bên anh những lúc khó khăn, anh có thể bật mí thêm về người ấy không?
Cô ấy là người bình thường không liên quan đến nghề nghiệp của Thiên Vương, cô ấy đang theo đuổi nghề dược và sắp tốt nghiệp. Trên con đường sự nghiệp, cô ấy cũng giúp đỡ Vương rất nhiều, thường đưa ra những ý kiến lạ và rất hay. Cô ấy đích thị là cánh tay đắc lực của Thiên Vương.
Theo định nghĩa của riêng mình, anh nghĩ thế nào là tình yêu?
Quan trọng và nền tảng của tình yêu là niềm tin. Đôi khi "ghen" một chút cũng tốt, cũng vui, nhưng đừng đánh mất niềm tin nơi nhau. Chỉ cần tin tưởng nhau là việc gì cũng có thể vượt qua được, cuộc sống mà không có niềm tin thật... đáng buồn và tẻ nhạt! Thiên Vương bây giờ thì đang rất biết tận hưởng cuộc sống này với niềm tin của mình. (Cười)
Tận hưởng cuộc sống thế nào?
Tận hưởng ra sao là tùy từng người mà, Vương chỉ cần ngồi "nhâm nhi" cafe, nhìn dòng người qua lại, lắng lòng mình lại một chút ngắm cuộc sống. Vậy là tận hưởng rồi!