Xuân Mai "bật mí" những chuyện chưa- ai- biết

Theo
Chia sẻ

Hãy cùng nghe cô nàng thú nhận những câu chuyện vui khiến mình nhớ mãi nhé.

1. Nghiện nhắn tin

Xuân Mai tự nhận mình rất nghiền nhắn tin cho bạn bè qua điện thoại, có ngày nhắn tin không ngừng nghỉ đến mấy trăm tin nhắn. Vì Xuân Mai để móng tay dài nên bàn phím điện thoại bị bong cả ra. Có lần Xuân Mai còn bị ba phát hiện và la cho một trận vì sở thích rất teen này nữa đấy.
 

2. Hâm mộ Hello Kitty

Bây giờ Xuân Mai thích Hello Kitty và có kha khá các trang sức hình chú mèo không miệng này rồi nhé. Hồi bé Xuân Mai giống con trai nên chẳng bao giờ thích những vật dụng như thế này đâu, nhưng khi lớn lên lại không còn là một cô nàng tom boy nữa mà trở thành một “girly girl” rồi nhé.
 

3. Khó tính trong cách ăn mặc

Từ khi bắt đầu biết điệu, Xuân Mai cũng trở nên “khó tính” trong trang phục hằng ngày của mình. Nếu mẹ mua đồ cho Mai mà cô nàng không thích là nhất định không bao giờ chịu mặc đâu. Xuân Mai cũng nói thêm là ở bên Mỹ mọi người rất chuộng da đen nên cô nhóc lúc nào cũng bị bạn bè chọc là trắng quá, nên Mai rất hay lén mẹ đi phơi nắng nữa đó.

4. Từng tông vào xe tải

Từ khi bé xíu, Xuân Mai đã là một “tay đua xe đạp cừ khôi”. Lúc mới qua Mỹ, do ỷ lại nên cứ đạp xe ào ào. Có lần Mai cả gan vừa chạy xe vừa nhắm mắt, thế là tông thẳng vào chiếc xe tải đang dừng gần đó. Rất may là không có gì nguy hiểm xảy ra, nhưng cũng mắc cỡ lắm vì mọi người xung quanh cứ nhìn Mai rồi cười to. Ngoài việc thích đạp xe tốc độ, cô nhóc Xuân Mai cũng cực kì thích leo trèo, nhưng chưa bị té lần nào đâu.
 

5. Không "ngại"... mắm nêm

Xuân Mai có thời gian dài sống ở Việt Nam nên không có chuyện sợ các món như trứng vịt lộn hay mắm tôm đâu. Có người nghĩ Xuân Mai không ăn được sầu riêng, nhưng sự thật là Xuân Mai ăn hơi bị mạnh đó.
 

6. Hay “sai” em trai Rich

Biết Rich ngoan và thương chị, nên lâu lâu mỗi khi Xuân Mai… lười thì cứ liên hồi sai Rich đi lấy đồ hộ mình. Rich tỏ ra là một người rất “chiều con gái” nên luôn làm giúp chị Mai mà không một lời than thở. Hai chị em cũng hay giận nhau nhưng mỗi lúc sau là làm lành lại ngay. Ở nhà Xuân MaiRich cũng hay ngủ chung giường lắm đấy.
 

7. Sở hữu giọng hét… thất thanh

Xuân Mai rất sợ gián, chuột và các thể loại bọ. Có lần, Mai la thất thanh khi thấy một chú gián chạy ngang phòng mình, lúc đó là nửa đêm nên tiếng la chắc phải… kinh hãi lắm. Sau đó mẹ la Xuân Mai rất nhiều. Có lần về Việt Nam, một chú thằn là cũng đủ khiến Xuân Mai hoảng hồn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày