Trúc Diễm viết… hồi ký
Cuốn hồi ký này tổng kết 5 năm sự nghiệp của cô Hoa hậu trái đất.<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>
Hi Trúc Diễm, công việc của bạn dạo này thế nào rồi?
Chào bạn, lâu quá không gặp… Đợt này show cũng nhiều, công việc tối mặt tối mũi luôn. Diễm phải tất bật lo Album, đi thu rồi chụp báo, chụp quảng cáo... suốt ngày bị than là “mất mặt” ấy. Nhưng sau Tết có nhiều việc làm cũng coi như năm mới may mắn đó. Còn với nghề người mẫu thì bây giờ Diễm ngưng hẳn rồi.
Tại sao bạn lại chọn thời điểm này rút lui khỏi sàn catwalk?
Diễm nghĩ là mình đã đạt đến đỉnh cao của nghề
người mẫu rồi nên cũng không còn gì phải tiếc hết. Đến lúc ngưng thì sẽ
ngưng thôi.

Thế
còn về điện ảnh, sau sự thành công của nàng “tổ lái” Bạch
Tuyết da đen xì, tóc nhuộm 2 light… Diễm có tham gia bộ phim
nào nữa không?
Hiện tại thì không, có lẽ để ổn định sự nghiệp ca hát đã. Làm hai việc cùng một lúc, Diễm sợ không việc nào ra hồn sẽ làm khán giả thất vọng. Thời gian này Diễm đang chuẩn bị ra một album online mang tên Màu Xanh, thêm Album đầu tay nữa phát hành vào tháng 5 này và đi kèm đó là một cuốn hồi ký tặng các bạn.
Wow! Trúc Diễm viết hồi ký? “Vụ” này hay đây nha…
Ngạc nhiên hả? Diễm đã viết được 60% rồi đấy. Dự kiến cuốn hồi ký sẽ phát hành vào cuối tháng 5, đúng sinh nhật Diễm luôn.

Trúc Diễm cảm thấy mình đã tới đỉnh với nghề người mẫu
Tại sao Diễm lại có ý tưởng viết hồi ký thế?
Thật ra thì Diễm viết lâu rồi, bây giờ muốn chia sẻ với mọi người nên cho phát hành cùng với CD luôn. Diễm muốn làm một cái gì đó đặc biệt để kỉ niệm 5 năm hoạt động của mình, cũng như nhân dịp phát hành Album đầu tay. Hồi ký của Diễm chắc chắn là sẽ có một số tình tiết thú vị.sẽ nói về những khó khăn mà Diễm đã trải qua để có được ngày hôm nay…, chắc chắn sẽ có chút ít yếu tố hồi hộp đấy.
Diễm không sợ thiên hạ nghĩ theo kiểu nhiều người còn hoạt động lâu năm hơn mà còn chưa nghĩ chuyện viết sách nữa là...?
Hihi…
Diễm không nghĩ nó nặng nề là một quyển sách đâu. Chỉ đơn giản là
những gì Diễm đã trải qua trong 5 năm, Diễm muốn chia sẻ những tâm
sự cùng với hình ảnh mới nhất trong quyển sách này. Ngay từ đầu
mới vào nghề Diễm đã có thói quen viết nhật kí rồi. Bây
giờ có ý tưởng xuất bản nên Diễm edit lại là xong thôi hà.

Bận rộn như vậy thì Diễm thường viết vào lúc nào?
Diễm viết khi rảnh, khi buồn, khi vui.giống như một thói quen vậy. Có lúc đang ở ngoài đường có hứng viết là tạt vô cafe ngồi viết cho bằng được luôn vì sợ quên. Diễm viết những cảm nhận của mình về nghề người mẫu, về những ngày đóng phim và những bước khởi đầu trong sự nghiệp ca hát. Rồi sau đó là viết về những người đã cùng làm việc với Diễm, cùng Diễm trải quá khó khăn, và viết về gia đình. Đặc biệt... hihi… bật mí chút ít về chuyện tình nữa…
Vừa giàu cảm xúc, lại thêm cả năng khiếu viết lách, có khi nào Trúc Diễm chuyển nghề nữa không ta?
Hehe… Còn để xem phản ứng của độc giả nữa. Chuyện này hồi sau sẽ rõ.
Hẹn gặp lại Diễm vào tháng 5 cùng cuốn hồi ký và những sản phẩm khác của Diễm nha!

Album mới của Trúc Diễm gồm những sáng tác của Hoàng Rape