Rất nhiều
người sống hộ tôi
Album hiện giờ
phản ánh đúng tâm trạng cuộc sống của chị bây giờ?
Album này được
làm trong một khoảng thời gian. Nó là những ca khúc mà
tôi thích. Những người nhạc sĩ viết riêng ca khúc đó
cho tôi, họ hiểu được tính cách và những suy nghĩ của
tôi và họ đã lồng vào trong đó. Tôi vẫn phải trưởng
thành hơn và tôi mới chỉ đang trên con đường đi đến
tương lai. Những ca khúc này chỉ phản ánh đúng thời điểm
nào đó thôi.
Có phải thời
gian vừa rồi quá nhiều chuyện lùm xùm, và người ta cũng
tự áp đặt cuộc sống cũng như những kế hoạch của
chị nên chị cũng sẽ dè chừng khi mình nhận lợi phỏng
vấn của ai đó hoặc phát ngôn gì?
Thật ra với
những ai có trách nhiệm thì đều sẽ như vậy chứ không
chỉ riêng tôi.
Chứng tỏ một
điều chị rất nổi tiếng nên mọi người luôn muốn đưa
Linh vào cuộc cho thông tin của họ mạnh hơn?
Đâu có ai nói
với tôi rằng: Linh ơi em rất nổi tiếng đó, sự nổi
tiếng đó không phải do tôi mà do những người nói về
tôi, yêu quý tôi hoặc có thể ghét tôi. Họ nói về tôi
cả tốt hay xấu cũng tạo nên một câu chuyện về tôi
và khi họ càng thích bàn tán câu chuyện đó thì cái tên của tôi càng được nhắc đến nhiều. Sự nổi tiếng hiện giờ
thì tôi không chủ ý. Về phía tôi, tôi luôn muốn nói lời cảm ơn những ai quan tâm và theo dõi những bước đi của tôi.
Chị ra vào Sài
Gòn – Hà Nội liên tục, tại sao chị không chọn Sài Gòn
để lập nghiệp hẳn?
Tôi là người Việt Nam, tôi sống ở đâu trên đất nước này cũng được, cái quan trọng là khả năng của tôi có thể làm nên điều gì mà thôi. Tôi phải ngồi lại để suy nghĩ kĩ. Sự xuất hiện, nổi tiếng không quan trọng
bằng cái việc người ta suy nghĩ gì về mình. Bản thân
tôi muốn làm gì đó là sở thích của tôi, được thể
hiện chinh con nguoi mình. Tôi không thích xuất hiện dồn
dập mà vô bổ như hôm nay ra một bộ hình làm dáng, mai
ra một bài hát trên mạng. Điều đó đã từng xảy ra, nhưng khi trưởng thành hơn thì phải khác. Chính vì thế mà khi tôi chính thức
xuất hiện và phát ngôn tôi phải có sự tính toán.
Những hình ảnh
chị xuất hiện trên truyền thông, không đúng với những
gì chị xây dựng?
Tôi như thế
nào thì trước nay vẫn thể hiện như vậy, không có gì
sai cả và tôi chỉ muốn giới hạn nó. Ai theo doi con đường
tôi đi cũng sẽ hiểu được tính cách của tôi. Tôi là
một thể thống nhất, không bị lung lay nay thế này, mai
thế kia. Tôi chưa từng cố gắng xây dựng hình ảnh mình
mà tôi luôn muốn sống đúng con người tôi, làm những
gì tôi thích, những điểm nào tôi có khả năng tôi sẽ
phát huy.
Vậy sự áp đặt
của mọi người có làm ảnh hưởng gì đến chị không?
Nói là không
ảnh hưởng thì không đúng, mà nói là ảnh hưởng nặng
nề thì không hoàn toàn. Tất nhiên, khi tôi nằm trong điều
đồn thổi luôn luôn ở ranh giới đâu là sự thật, đâu
là không như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những
người mới quen tôi, họ có thể nghĩ sai về tôi.
Nếu
làm quá mọi chuyện sẽ
không sống nổi
Khi nhiều người
nói không tốt về chị, và sai sự thật, chị không thể
đi giải thích cho từng người được, lúc đó chị có
thấy mình cô độc và bị quay lưng không?
Những người
kia có phải là những người tôi quan tâm không? Người
tôi quan tâm là bố mẹ, người thân xung quanh tôi. Khi bố mẹ mình và người thân nói gì, tôi lắng nghe lắm và tôi phải điều chỉnh mình ngay lập tức. Tôi đã từng nói tôi không muốn làm họ buồn nữa.
Còn mọi chuyện nói bên ngoài thì không thể tránh khỏi
nhất là tôi làm trong ngành giải trí. Đôi khi họ còn nói
những chuyện như biết hết về mình vậy. Nên tôi buộc
phải bỏ ngoài tai hết tất cả tôi mới sống được. Mà thực ra tôi có nghe thấy thì nó cũng tự trôi đi hết, tôi cũng chẳng giữ trong đầu được. Tại tôi còn nhiều việc phải làm. Tất nhiên
không phải đơn giản mà tôi có được cách sống như vậy
mà phải trải nghiệm, phải có suy nghĩ và trải qua một
thời gian, không ai nói giỏi, nói hay, làm giỏi, làm hay
từ khi mới sinh ra.
Chính vì thế
chị khác với những người khác là nhân có một scandal này họ phải “vít” bằng được để nổi tiếng hơn?
Mà chị lại rút lui ngay khi có sự việc đó?
Việc rút lui
ở đây diễn ra đúng ý của tôi, là một sự điều tiết,
không phải vì tôi sợ sệt gì. Tất cả những va chạm
điều tiếng không đúng về tôi, nếu giờ tôi nghe được
tôi chỉ biết cười thôi, phản ứng rất nhẹ nhàng. Cuộc
sống như tôi nếu làm quá mọi chuyện lên sẽ không sống
nổi đâu.
Chị vẫn đọc
những thông tin trên mạng về những thông tin không đúng
về mình chị phản ứng sao?
Ai đó ngoài đời
bàn tán về cuộc đời mình là cũng do họ quan tâm đến
mình thôi. Nhưng nếu ai làm việc chuyên nghiệp, có học
vấn, có trình độ mà họ nói sai sự thật thi họ phải
chịu trách nhiệm với những phát ngôn của họ. Tôi cũng học nghề báo nên tôi hiểu. Mình nói ra một lời là ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người. Phải luôn hiểu rằng mình suy nghĩ đúng đắn thì mình sẽ làm những việc đúng đắn, từ đó cuộc đời mình sẽ đi đúng đắn. Khi mình chưa hoàn thiện mình phải
trải nghiệm. Tôi cũng là người đang trên đường hoàn
thiện va` họ cũng cần hoàn thiện thì tôi không phản
ứng nhiều. Khi thấy những thông tin lung tung đó tôi sẽ
ngạc nhiên và gọi bố mẹ ra cùng đọc, mọi người cũng
chỉ biết cười thôi.
Có phải cá tính
mạnh mẽ, dứt khoát của chị khiến người khác hiểu
lầm chị chảnh chọe, kiêu kỳ hay đỏi hỏi?
Trong cuộc sống
cũng như trong công việc ai cũng cần phải có sự quyết
đoán, khẳng khái. Có thể khi mình nói sự thật, ban đầu
hơi khó nghe nhưng sau họ sẽ hiểu con người mình hơn.
Tôi là người chưa bao giờ đòi hỏi của ai cái gì mà
chỉ người ta quen đòi hỏi tôi. Có thể nhiều người
tiếp xúc với tôi ban đầu có cảm giác hơi xa lạ, sống
không tình cảm, dịu dàng nhưng đó là tính cách của tôi.
Tôi cũng muốn sau này tôi sẽ trở thành người phụ nữ
dịu dàng. Nếu ai đó là tôi thì sẽ hiểu vì sao đôi khi
tôi có khoảng cách, tôi ít nói, không muốn trả lời câu
hỏi đó, nhắc chuyện đó… Với những người thân xung
quanh tôi vẫn là người thoải mái, thích tâm sự, được
chia sẻ.

Giờ
thì không còn khóc nữa
Cách đây vài
năm gặp chi ở Hà Nôi, lúc đó chị rất hồn nhiên, không
có phản ứng tự vệ nhiều, còn giờ chị phải tiết chế
nhiều thứ và dè chừng?
Thật ra không
phải tiết chế, mà do cuoc song day tôi lý trị hơn.
Cũng trường hợp đó, ngày trước cô ấy sẽ khóc, nhưng
giờ cô ấy không khóc nữa. Hoặc ở trường hợp nào đó,
trước kia cô ấy sẽ cười, còn giờ cô ấy chưa thấy
buồn cười lắm.
Hoa hậu Thùy
Dung từng tâm sự, cô thây mệt mỏi vì sự đeo bám cả
của những người ghét và yêu cô, vậy chị có thấy thế
không?
Tôi không đem con người tôi áp đặt lên ai khác. Tôi chỉ nói về trường hợp của chính mình mà thôi. Vì tôi hiểu hơn ai hết việc ai đó tự dưng bình luận về mình trên báo.
Nếu một lúc nào đó, tôi thấy mệt mỏi vì bị đeo bám như vậy thì tôi sẽ không làm nghề này nữa. Tôi đã nói là làm gì tôi cũng phải được chủ động, là chính mình.
Biết chấp nhận và
sống hòa bình, vì cái nào cũng có hai mặt khác nhau. Không
ai muốn mình trở thành người trắc trở cả, tất cả
đều do số phận. Toi có một quan niệm sống. Con người cần
phải biết điểm dừng, nhat la khi tôi là phụ nữ lai càng
cần phải biết điểm dừng hơn. Mà điểm dừng thì trong nhiều trường hợp, không phải bạn muốn ;à bạn dừng lại được ngay lập tức đâu.
Ví dụ như trong sự nghiệp, không thể bảo mai cô ấy bỏ
hát là cô ấy không hát nữa.
Tất cả mọi sự phải có thời gian để biến chuyển mình
thành con người mà mình muốn.

Chị còn trẻ
như vậy, mà đã nói đến điểm dừng và sự tĩnh tâm,
có sớm quá không?
Không phải ai
nhiều tuổi cũng biết điểm dừng hay tĩnh tâm đâu. Ý
tôi muốn nói điểm dừng và tĩnh tâm ở đây không phải
cứ muốn làm là được và cứ càng nhiều tuổi thì càng
dễ làm đâu.
Chị nhận được
rất nhiều lời khen là đẹp, chị có ý thức được là
mình đẹp không?
Tùy từng quan
điểm, con mắt của mỗi người nhìn nhận. Nếu mọi người
có khen tôi đẹp, đó là điều rất may mắn, điều đó
cũng làm tôi tự tin hơn nhưng nó chẳng quyết định được
cái gì cả. Thời buổi này có rất nhiều người đẹp,
nên minh có đẹp hay ưa nhìn cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố mà thôi. Tôi thì thấy phụ nữ ai cũng đẹp khi họ thấy tự tin và hiểu biết.
Chị có thấy
chị khác với những cô gái khác?
Tôi sinh trong
một gia đình nghệ thuật, những cái thấy bình thường
thôi thì mọi người lại nghĩ nó to lớn. Từ nhỏ tôi
đã đi học múa, đóng kịch… và đến sau này hát hò,
đóng phim cũng đơn giản thôi. Tôi thấy người nổi tiếng thì cũng như người không nổi tiếng và tôi thấy bình thường với tất cả. Tôi sống vui vẻ lạc quan và yêu những gì xung quanh. Tôi là
người may mắn và từ lâu tôi luôn luôn nghĩ đến sự
tích cực trong cuộc sống của tôi. Nhưng để có sự lạc
quan đó thì tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều tiêu
cực đến với tôi trước đây. Không chỉ riêng tôi, mà
ai đó khi gặp khó khăn, vấp ngã lúc chưa có trải nghiệm
nhiều thì sẽ bị chênh vênh, lúc đó cần nhất sự bình
tĩnh như thế mới không vấp phải những thất bại tiếp
theo.
Hạn
chế mắc sai lầm
Khi mới lớn,
người ta nghĩ có quyền mắc sai lầm, vì như thế có thể
làm lại. Trải qua nhiều biến cố và sai lầm, chị có
nghĩ giờ mình không được mắc sai lầm nữa?
Trong cuộc sống,
chúng ta nên hạn chế việc mắc sai lầm càng ít càng tốt.
Không ai muốn mắc sai lầm cả. Con người hàng ngày phải
đi nối tiếp và không ai biết tương lai của mình ra sao,
họ đều mong có kết quả tốt. Tôi chỉ biết cố gắng
hoàn thiện bản thân thôi. Có những cái rất giời ơ đất
hỡi cũng biến mình thành sai lầm. Nhưng tôi luôn luôn nhận
trách nhiệm về mình. Vì biết nhận trách nhiệm, sau này
mới có ý thức rút kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Tôi
không thể biết trước tương lai, cũng không thể thay đổi
quá khứ mà chỉ biết làm thế nào cho cuộc sống tốt
đẹp hơn mà thôi.

Đến giờ chị
còn tin vào con người không?
Tôi nghĩ tôi
chẳng làm hại ai bao giờ cả chính vì thế tôi vẫn có
niềm tin vào mọi người xung quanh khi đến với mình. Dù
ai đó có hại tôi thì tôi vẫn cứ tin, đó là tính cách
của mình cũng khó giải thích lắm.
Trong 3 năm qua,
chị mất đi bao nhiêu người bạn và thêm bao nhiêu người
bạn?
Đối với ai
có thể đó là đủ nhưng với tôi chưa đủ, đối với
ai như vậy đã là yêu rồi, còn đối với tôi không phải…
Chuyen ban be cung vay. Có thể do đòi hỏi cuộc sống của
tôi cao hơn, tôi là người rất thích chia sẻ nhưng lại
ít người để tôi chia sẻ được. Tôi chọn ngành học
đạo diễn truyền hình, sắp tốt nghiệp, cũng do đó là
cá tính của tôi. Tôi thích độc lập, thích chỉ đạo
người khác và cũng độc đoán trong công việc nên công
việc tôi chọn cũng là thể hiện cá tính của tôi rồi.
22 tuổi có bao
giờ chị nghĩ mình sẽ lập gia đình và có con?
Tôi là phụ nữ
điều đó là đương nhiên. Tôi cũng có nghĩ đến điểm
dừng nào đó, sẽ nhu thế nào nhưng sẽ không nói trước
điều đó. Ai cũng vậy, cũng muốn hanh phúc, có người
chồng thương yêu, chăm sóc mình và có những đứa con dễ
thương. Còn cảm xúc hoặc suy nghĩ thì chắc để khi nào
tôi chuẩn bị cưới, tôi sẽ nói về điều này rõ hơn.Chị có hài lòng
với cuộc sống của mình không?
Tôi luôn hài
lòng, và giả dụ nếu chưa hài lòng thì tôi vẫn phải
nghĩ đơn giản để dễ thỏa hiệp với nó, vì nếu cố
hấp tấp nôn nóng sẽ met moi cho cô thôi. Cô sống thoải
mái sẽ thấy thoải mái. Cô phải tự quyết định. Hoàng Thùy Linh
là thế thôi.
Xin cảm ơn và
chúc chị thành công