Tăng Thanh Hà: "Tôi không muốn làm Chương Tử Di"

Theo
Chia sẻ

Mỹ nhân tuổi Dần Tăng Thanh Hà cho hay cô không muốn trở thành Chương Tử Di của Việt Nam mà cô là Tăng Thanh Hà. <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Tăng Thanh Hà vẫn đang được chờ đón mặc dù suốt năm 2009 cô không tham gia phim ảnh. Nhưng năm 2010 cô sẽ trở lại với nhiều dự án phim ảnh mới. Bộ phim “Cánh đồng bất tận” mà cô tham gia cùng Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Mỹ Uyên… hứa hẹn là dự án ấn tượng.

Năm 2009 im lặng với nghệ thuật, nhưng cô lại được vinh danh nhiều, đặc biệt là giải nữ diễn viên được yêu thích của VTV và nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Quả là một năm thành công phải không?

Nguyên năm 2008, tôi đã tập trung lao động quá sức, sau những tháng ngày làm việc liên tục với phim “Bỗng dưng muốn khóc”, là lại lao vào ngay dự án phim điện ảnh “Đẹp từng centimet”. Xong phim lại bắt đầu làm hậu kỳ, và chiến dịch quảng bá cho phim, thế là hầu như tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Và việc học của tôi theo đó cũng tạm ngưng một  học kỳ. Đầu năm dù nhận được nhiều lời mời tham gia phim, nhưng thứ nhất tôi chưa tìm thấy kịch bản ưng ý, thứ hai là tự nhủ với lòng sẽ tạm ngưng một năm để dành thời gian cho những công việc khác mà năm trước không thực hiện. Chính vì thế nên anh mới thấy Tăng Thanh Hà biến mất khỏi làng giải trí. (cười)



Tôi không coi đó là sự biến mất, bởi hình ảnh và hoạt động của Hà luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Cô hài lòng?

Tôi cảm ơn các phương tiện truyền thông đã ưu ái và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì những lần lỗi hẹn, hoặc phải từ chối mọi người. Cả năm đã lên kế hoạch  cho việc học, gia đình, và công việc,…nên hầu như quỹ thời gian nó lệch đi, có hôm cả ngày học ở trường, tối lại học tiếp những khóa học chuyên ngành, và công việc cũng quá nhiều. Nên phải thường xuyên từ chối những buổi chụp hình, quay phim, và phỏng vấn. Nói chung, hài lòng là cảm giác khó có được, nhưng mình biết là mình đã đi đúng hướng.

Cảm giác của cô khi được khán giả bình chọn vào được trao giải?

 Dù phim đã hoàn tất hơn một năm nay, khi xem lại phim tôi vẫn còn nguyên cảm giác “nhập vai”. Giải thưởng nó như tấm bằng chứng nhận cho thành quả lao động của mình nhưng chính nó lại gây áp lực không nhỏ đối với bản thân tôi. Nhận giải thưởng, đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nó. Và khi được xướng tên lên, tôi vui đến mức muốn nhảy lên, hạnh phúc khi sự đóng góp công sức của mình trong sản phẩm được đón nhận. Nhưng đồng thời nó lại là áp lực cho những kế hoạch sắp tới của tôi.

Vậy kế hoạch năm nay của Hà sẽ như thế nào?

Chắc chắn năm nay sẽ quay lại và tập trung nhiều hơn cho nghệ thuật. Hà vừa hoàn thành xong vai diễn trong “Cánh Đồng Bất Tận” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Phim vừa hoàn tất phần quay, đang ở giai đoạn hậu kỳ, sẽ chiếu vào thời gian tới. Phim có sự tham gia của rất nhiều diễn viên nổi tiếng, Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Mỹ Uyên,…



Cô tuổi Dần, tự thấy là mình có… dữ không?

Tôi chỉ nhận được lời góp ý từ bạn bè thân là tôi quá nóng tính và thẳng thắng, nhưng chưa có ai nhận xét tôi “dữ” cả. (cười) Còn có “dữ” ngầm hay không thì tôi không biết phải nhận xét thế nào. Chỉ có đều tính tôi rất quyết đoán, muốn cái nào ra cái đó, mọi thứ phải nhanh gọn lẹ, không rề rà, chậm chạm…và rất ghét những ai giả tạo, lợi dụng người khác. Như thế có bị tính là “dữ” không nhỉ? (cười)

Các cụ hay nói, con gái tuổi Dần cao số. Có bao giờ cô tự lấy chữ “con gái tuổi Dần” để tự an ủi khi gặp điều không may?

Tôi được gia đình dạy và tập cho cách sống tự lập từ nhỏ, và cũng không hiểu từ khi nào bản tính tôi trở nên khá mạnh mẽ, tôi tự quyết và giải quyết mọi vấn đề rất nhanh, và cũng không bao giờ phải ngồi tự an ủi mình bất cứ vấn đề gì. Phải nhìn thẳng vào vấn đề mà tìm cách giải quyết, tự an ủi mình nghe giống như tìm cách trốn chạy. Đấy không phải là tôi.




Thế mà những người bạn thân hay bảo, cô gái tuổi Dần Tăng Thanh Hà hay ăn hiếp họ?

Trong mối quan hệ bạn bè, tôi cảm thấy mình sống sòng phẳng, giận tôi nói thẳng tôi giận, ghét tôi bảo thẳng là tôi ghét, và không thích tôi cũng ra mặt ngay. Còn chuyện ăn hiếp người này người nọ, tôi không có suy nghĩ như thế. Bạn bè chơi với nhau là phải rõ ràng và thẳng thắn, tôi sai tôi nhận lỗi, bạn sai tôi muốn bạn sửa, được như thế thì tình bạn mới bền lâu.
 
Mới 24 tuổi mà đã tham gia showbiz 8 năm, ngày càng trở nên nổi tiếng, cô có sợ là mình đang đứng ở đỉnh khi còn quá trẻ không?

Anh cũng thấy được vấn đề là tôi đã phải làm việc trong từng đó  năm mới có được ngày hôm nay, gần 8 năm rồi còn gì. Tôi vui mừng và hạnh phúc là sau từng ấy thời gian, thì sự cố gắng làm việc của tôi đã đạt được một kết quả như bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ và cho phép mình ngủ quên trong công việc cả, con người cần phải phát triển và đi lên mới có thể tồn tại và phát triển trong một xã hội công nghiệp và hiện đại. Núi cao còn có núi cao hơn, nên tôi còn phải cố gắng và cố gắng thật nhiều nữa trong thời gian tới.



Có bao giờ nghĩ đến chuyện ra nước ngoài đóng phim không? Chẳng hạn như trở thành Chương Tử Di của Việt Nam?

Trước mắt tôi phải cố gắng hoàn tất vai trò của mình nơi mình đang sống, phải làm tốt công việc hiện tại của mình cái đã. Tôi chưa nghĩ xa đến thế, nhưng nếu có lời mời, kịch bản và nhân vật hay thì tôi sẽ thử. Vì đấy là cơ hội trong cuộc sống mà. Nhưng dù có làm gì thì tôi vẫn không muốn là Chương Tử Di nào cả, vì tôi đã là tôi rồi. Tôi là Tăng Thanh Hà.

Tôi thấy lúc nào cô cũng nói đi học, nhưng sao mãi chẳng thấy khoe bằng tốt nghiệp?

Tôi quan niệm rất rõ ràng, học là để lấy kiến thức phục vụ cho bản thân và nhu cầu công việc… nên không có gì phải quá gấp rút cả. Khi công việc quá nhiều, chiếm hết thời gian của tôi thì tôi bảo lưu kết quả ở trường tập trung vào công việc, sau khi hoàn tất lại tiếp tục đến trường. Năm 2008, tôi đã tập trung hoàn toàn cho công việc, và phim ảnh, nên việc học kéo dài thêm thời gian là lẽ đương nhiên. Tôi luôn tự tin về bản thân mình ở việc là luôn sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống mình theo một trật tự nhất định, nên không có gì phải đắn đo và suy nghĩ cả.

Một chút về tình yêu: trong tình yêu Hà là có xác lập vị trí ngôi sao? Hay cô cũng là người lụy tình ?

Chuyện tình cảm là chuyện riêng của con tim, rất khó nói trước bất cứ vấn đề gì, khi yêu tôi luôn yêu hết mình, yêu bằng cả con tim, và tôi nghĩ mình không phải là người bi lụy trong tình yêu. Trong gia đình tôi cũng chỉ là đứa con của bố mẹ, đứa em của anh chị,… còn ra đường tôi là một người cháu, người bạn, hay là một người em trong một nhóm bạn, tôi chưa có khái niệm là “sao” với bất kỳ ai bao giờ. Và đương nhiên trong tình cảm không có “ngôi sao” nào tồn tại trong đó. Tôi luôn tách biệt được đâu là công việc, đâu là cuộc sống riêng của tôi.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày