Ưng Hoàng Phúc đi kiện, Minh Hằng thoát nạn!
Và cùng xem Bảo Thy, Cao Thái Sơn, bà bầu Thanh Thảo cùng cô Chanh ... tự khai những yếu điểm của mình nhé: <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Đã lên lịch từ trước nên dù đang chờ câu trả lời của 2 công ty nhưng Phúc vẫn đang chuẩn bị đi lưu diễn Tiệp Khắc, Ba Lan. Bay sang 2 nước này vào đúng dịp Noel nên Ưng Hoàng Phúc tranh thủ trang hoàng nhà cửa và đón Noel sớm.
2.Minh Hằng thoát nạn

Trong chuyến lưu diễn các tỉnh miền Tây vừa qua Minh Hằng đã thoát được một tai nạn rất hy hữu. Số là vừa đặt chân đến khách sạn ở thành phố Cần Thơ để nghỉ ngơi, Minh Hằng liền lao vào phòng tắm để gội đầu cho đỡ mệt mỏi. Cô nàng vừa tắm vừa nghêu ngao hát. Khi cô nàng với tay lấy dầu gội đầu thì bỗng nghe tiếng rầm. Thì ra cửa sổ bằng sắt trong phòng bung ra, rơi ngay sát người Hằng.

Chắc là từ nay trở đi, đi đến khách sạn nào thì Minh Hằng cũng phải kiểm tra xem cửa sổ khách sạn ở đâu đầu tiên.

Mỗi khi Cao Thái Sơn giận, dù có tức đến mấy, thề thốt là không bao giờ tha thứ cho người ta, nhưng chỉ cần đối phương nịnh ngọt vài câu là anh xiêu lòng ngay.
Có lần, một người bạn thân đã phản bội lòng tin của Sơn. Chàng ca sĩ rất tức giận, hứa với lòng mình sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ. Vậy mà, khi người đó gặp Sơn nói chuyện, tỏ ra ăn năn, ngọt ngào một chút là Sơn quên mất lời thề, bỏ qua luôn.
Những người xung quanh hiểu tính Cao Thái Sơn, nên mỗi khi Sơn giận là họ không giận lại, không căng thẳng. Chỉ cần chờ một thời gian cho cơn giận nguội lại, sau đó lựa lúc thích hợp, buông vài lời “đường mật” là Sơn lại.. bị lung lay.


Tự nhận mình rất nóng tính, cô Chanh kể: “Có người gọi điện mời show mà hỏi: Phương Thanh đòi bao nhiêu? Giận quá, không hát luôn. Sao lại có thể hỏi nhau như thế?”.
Trong tình cảm, Phương Thanh rất hay ghen, không chấp nhận sự giấu giếm hay lừa dối. Chỉ một câu nói thiếu tình cảm cũng làm cô giận, mà đã giận thì rất khó huề. Biết đó là điểm yếu của mình nhưng Chanh không cô gắng thay đổi. Cô cho biết: “Cuộc sống phải có cảm xúc, lúc vui lúc buồn, lúc bùng nổ, lúc trầm lặng, thế mới thú vị”.