Tưng bừng lễ Giáng sinh cùng Sao Việt
Không ai giống ai, mỗi người có kỷ niệm riêng, có những lý do khác nhau để cùng chờ đợi ngày Noel đến. Cùng xem vợ chồng Kim Hiền, Phi Thanh Vân, Mỹ Tâm, nữ hoàng sắc đẹp Hoàng Điệp, Yến Trang, Ngọc Diệp, Chung Thục Quyên... đón giáng sinh như nào nhé!
Những ngày giáp Noel, Kim Hiền rất bận rộn, nào là quay phim "Gia đình phép thuật", "Lối sống sai lầm", chị cũng đang mở một shop thời trang riêng nữa... Tuy vậy gặp mặt ai cũng nhận thấy Hiền tươi rói và niềm hạnh phúc cứ ngời ngời trên gương mặt xinh. Chẳng là sau mấy năm bị hoãn tới hoãn lui chuyện lên xe hoa vì Kim Hiền không có thời gian học lớp giáo lý hôn nhân, cuối cùng cô đã được cha xứ nhà thờ cho phép học tại gia và ban phép thánh để tổ chức đám cưới vào cuối tháng 1 năm 2010.

"Lẽ ra lễ ban phép thánh cho 2 mẹ con Hiền được tổ chức trước đêm Giáng sinh nhưng nhưng cha đã lùi ngày lại cho phù hợp với thời gian làm lễ cưới. Hiện mọi chuẩn bị cho lễ cưới đã gần xong Hiền đang rất vui và hạnh phúc với những gì mình có, Giáng sinh năm nay chắc sẽ là một kỷ niệm vui nhất với gia đình nhỏ của Hiền đấy" - Kim Hiền khoe.



Thường thì với Ngọc Diệp ngày Noel cũng rất đặc biệt nếu ngày đó gặt hái được chút niềm vui nhỏ. Ngọc Diệp thường cất công đi lượm những tấm thiệp thật đẹp và thật độc đáo để tặng bạn bè, người thân yêu của mình.

Phi Thanh Vân

Tuy nhiên Noel năm nay của Vân thì đơn giản lắm, đoàn phim chỉ được nghỉ một ngày nên Vân không nhận show đi hát mà lần đầu tiên dám leo lên sân khấu diễn kịch hài Đổi hồn. cho nên thay vì ở nhà quây quần đón Noel như mọi năm thì bố mẹ Vân và ông xã sẽ cùng đến sân khấu để cổ vũ cho Vân diễn kịch. Chờ Vân diễn xong cả nhà sẽ đến nhà hàng ăn tối, chúc mừng Noel cho mình và bạn bè...
Noel là thời gian của thiên thần, Trang nghĩ thế đó biết vì sao không?? Trang vẫn còn nhớ rất rõ câu chuyện cô bé bán diêm, cô bé quẹt từng que diêm, cô bé mơ về món gà quay với gia đình, mơ về người bà quá cố mình rất mực yêu thương.... đến khi cô bé lạnh cóng và lịm dần đi. Yến Trang nghĩ chắc chắn rằng cô bé đó sẽ trở thành thiên thần riêng biệt vào mùa Noel để sưởi ấm cho các cô các cậu bé khác, thiên thần này sẽ đi vòng quanh các khu phố để thổi hơi ấm vào từng cơ thể lạnh giá, trao ban từng yêu thương để mọi người no lòng trong đêm giáng sinh và chuẩn bị đón chào một năm mới.
Noel chính là tình yêu thương, Tuấn thích tặng quà cho những người mà mình yêu thương vào dịp Noel, y như mình quàng tay ôm lấy họ vậy. Cái cảm giác tặng quà cho người thân, bạn bè nhìn thấy nụ cười của họ tự nhiên trong lòng mình thấy ấm ấp.
Noel năm nay Tuấn cùng FC của mình đã có kế hoạch riêng, đó là mọi người cùng dạo quanh các con đường vào lúc nửa đêm để gửi đến những người lang thang không gia đình, không nơi nương tựa một cái áo ấm, một món quà có thể không phải là quà lớn lao nhưng đủ làm họ mỉm cười. Vậy là quá đủ...
Đăng Khôi

Đến bây giờ thì đó là một kỷ niệm thật tuyệt vời, ngày bé Noel đến mình nhận được niềm vui còn bây giờ đến mình lại mang lại những niềm vui cho mọi người,cảm giác nào cũng hạnh phúc hết!
Mỹ Tâm


Hoa hậu nhân ái Chung Thục Quyên: Noel tới sẽ chụp bộ ảnh thật ấn tượng
Dù không theo đạo nhưng Giáng sinh nào với tôi cũng tràn đầy niềm vui sướng, háo hức. Năm nào cũng vậy, tôi và bạn trai hẹn nhau phải có 1 ngày kỉ niệm Giáng sinh đáng nhớ. Buổi tối đó, chúng tôi thường đi chơi và đi ăn cùng nhau đến khuya. Sau đó cả hai nhập nhóm đi chung với bạn bè.

Tôi thích ngày lễ Noel vô cùng. Cảm giác hòa mình trong đường phố náo nhiệt, tấp nập từ sáng tới tối thật là vui. Năm nào tôi cùng bạn trai cũng chụp hình kỉ niệm Giáng sinh. Ngoài ra tôi cũng được nhiều tạp chí đặt hàng chụp hình để đăng báo trong dịp này đấy. Năm nay tôi dự tính sẽ tự thực hiện một số bộ ảnh Noel thật ấn tượng.
Tôi nhớ hồi nhỏ có một kỷ niệm không mấy vui vào ngày Noel. Tối đó, tôi cùng đi chơi với các bạn. Vì không theo đạo nên tôi không biết thói quen bạn bè tặng quà Giáng sinh cho nhau trong ngày này. Tôi nghĩ đơn giản những người thân trong gia đình đi chơi cho vui. Tôi xúng xính quần áo đẹp nhưng tay không đi chơi cùng bạn bè.
Đến lúc mọi người trao quà tặng cho nhau, tôi lại chẳng có gì để tặng, thế là bị các bạn giận dỗi chê cười. Tôi buồn lắm. Từ đó về sau, mỗi khi đến Noel tôi đều nhớ lại kỷ niệm này và không bao giờ quên chuẩn bị những món quà nhỏ trao gửi người thân, bạn bè.
Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp: Bạn trai tôi từng quên cả ngày Noel

Thời ấy, lũ trẻ con chúng tôi mỗi lần thấy chiếc xe lại líu ríu chạy theo sau cả ngày. Vào những ngày gần Noel, gia đình tôi luôn tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây thông, xếp đặt hang đá… Nhà tôi sát bên cạnh nhà thờ nên không khí Noel lại càng rộn ràng hơn nữa. Vào buổi tối những ngày gần Noel, mấy chị em chúng tôi ai cũng náo nức chuẩn bị quần áo đẹp để ra đường chơi với bạn bè.
Sau này tôi lên Sài Gòn sống và là việc, ít có cơ hội được cảm nhận niềm vui rộn ràng trong ngày Giáng Sinh như hồi còn ở nhà nên cứ sắp đến Noel là tôi nôn nao mong được về lắm.

Những năm Giáng sinh trùng lịch đi diễn không thể về quê được, tôi lại đi chơi Noel cùng bạn trai. Năm nào cũng thế, chúng tôi thường hẹn nhau đi chơi vòng vòng thành phố, đến các xóm đạo xem người ta đón Noel đến tận khuya mới về. Tuy nhiên vì không phải là người theo đạo nên năm ngoái anh ấy quên luôn ngày lễ trọng đại này.
Hôm đó, tôi ở nhà chuẩn bị sẵn quần áo đẹp, cứ ngồi chờ mãi đến 10 giờ đêm mà vẫn không thấy tăm hơi anh ấy đâu. Gọi điện thoại thì anh cũng chẳng bắt máy. Giận quá tôi quyết định bỏ về nhà ở Đồng Nai với gia đình luôn trong đêm Giáng sinh. Kết quả là ngày hôm sau anh gọi điện xin lỗi tôi. Quá giận anh nên tôi đã mắng anh một trận cho hả giận. Từ sau đó thì không lần nào anh “dám” quên ngày lễ Noel nữa (cười).