Những ai phải "cảm ơn" mối tình Công Vinh - Thủy Tiên?
Đây là một mối tình đẹp, từ mối tình này nhiều câu chuyện ăn theo, kinh doanh, publicist ca sĩ đã cấu một miếng, xé một tẹo đến lúc khiến nhân vật chính có lúc muốn chết ngộp, phát cáu. Vậy từ chuyện họ yêu nhau, những ai phải nói lời cảm ơn.

Rồi đến khi khai thác quật lên để xuống chán chê, người ta bắt đầu làm công việc “tổng hợp” câu chuyện. Lôi cả mối tình đầu của Công Vinh để mà so sánh, thậm chí trách móc tại sao Vinh yêu người… sành điệu. Rằng đó là mối tình không xứng đáng vì người yêu sau sành điệu và nổi tiếng và không hiền bằng người yêu trước. Cũng may Công Vinh chia tay một thời gian rồi mới gặp Thủy Tiên, nếu không thì chắc chắn có những bài báo ném đá Thủy Tiên vì tội “cướp người yêu” không chừng.

Pha Lê

Khánh Phương – Quỳnh Nga
Và bản thân 2 nhân vật chính
Đối vơi Công Vinh, trước đây anh không mấy thiện cảm với giới truyền thông, Thủy Tiên đã khuyên giải để Vinh hiểu rằng: “Ai cũng phải làm việc, giới truyền thông cũng phải làm việc của họ, tuy rằng có hơi soi mói, nhưng thật ra họ chỉ muốn đưa hình ảnh anh nhiều hơn đến với người hâm mộ.” Chính vì vậy mà Vinh tiến bộ nhiều khi giao tiếp báo chí, cởi mở và đỡ cố thủ hơn, Tiên cũng là người quyết têm cải thiện bề ngoài ăn mặc của Công Vinh ví theo Tiên: “Quần áo, thời trang, gu thẩm mỹ không thể gọi là đua đòi. Ăn mặc đẹp, thể hiện sự văn minh. Không việc gì vì lời ra vào của người khác (bảo mình chải chuốt) mà phải tự làm xấu mình, ăn mặc lôi thôi được.”
Đối với Thủy Tiên: Chính tình yêu khiến Tiên có nhiều cảm hứng mới, cảm xúc mới trong sáng tác. Ca khúc Tiên ghi lại mối tình này “Chàng trai tháng 12” được viết theo lần đầu tiên họ gặp nhau, xuất hiện trước báo chí cùng nhau đúng dịp Valentine. Tất nhiên, không thể phủ nhận, chuyện tình đẹp như mơ đã khiến cái tên Thủy Tiên đình đám hơn rất nhiều trong thời gian qua.
Dù họ có cùng nhau đi hết con đường hay không thì đó vẫn là một chuyện tình đẹp. Trước hết, cả hai đã dũng cảm thừa nhận, họ gánh trách nhiệm nặng nề khi nói tiếng yêu. Chúc cho họ hạnh phúc, tất cả chúng ta đều phải cảm ơn họ bởi đã được biết, và có dịp để “tám” về câu chuyện tình thú vị này.

Lần đầu tiên gặp nhau họ nói những gì?
Có bao giờ bạn tự hỏi trong buổi chụp hình đầu tiên họ nói những gì mà bị sét đánh như thế?
Lần đầu gặp gỡ, Vinh trong mắt Tiên: Tiên thích dáng ngồi của anh Công Vinh, dáng ngồi rất vững vàng, đàn ông. Tuy nhiên, mặt mình thì vẫn cứ lạnh tanh, không quan tâm, lo ngồi chỉnh lại tóc để chút lên hình dẹp hơn”.
Tiên trong mắt Vinh: Cô gái nào trong xinh quá, tiếng nói nghe nhỏ nhẹ, giọng miền Nam dễ thương
Ngày hôm ấy Tiên cho Vinh mượn son để lên hình bớt nhợt nhạt. Ngay trong lần đầu tiên Vinh đã biết Thủy Tiên hậu đậu như ai. Đang bấm được shot hình đầu tiên thì Thủy Tiên la hoảng: “Chết rồi, ở nhà nồi canh để lửa riu quên tắt” báo hai trợ lý toát mồ hôi cho 2 người chạy gấp về. May quá vừa cạn hết nước, đáy nồi đen thui. Nghe điện thoại báo lại phòng chụp, Tiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Công Vinh phì cười và có vẻ xao động vì cô nàng ca sĩ biết tự nấu nướng chăm sóc bản thân dù rằng cũng hơi đãng trí.

Thủy Tiên quan trọng bạn bè hơn cả người yêu
Đó là một sự thật thú vị. Kể từ khi Công Vinh chính thức cưa đổ Thủy Tiên và hai người trở thành một cặp thì yêu sách Thủy Tiên đưa ra là phải tốt với bạn thân của Tiên. Tiên luôn nhắc nhở Vinh rằng nếu yêu em anh phải tôn trọng quý mến cả bạn bè thân của em. Thế là khi cô bạn của nàng bị đau bao tử nằm ở nhà, Công Vinh cũng đích thân gọi điện hỏi han. Vinh cũng có một buổi mời cơm thân mật ra mắt bạn bè Tiên. Nếu chỉ cần bạn bè không vừa ý là Tiên không vui. Cũng may ai cũng quý cầu thủ hiền lành dễ thương này cả.
Ca khúc có 1-0-2 do Công Vinh trình bày nằm trong điện thoại của Thủy Tiên
Đó chính là ca khúc Phút bù giờ cuối cúng do một người hâm mộ bóng đá sáng tác tặng đội tuyển Việt Nam. Tiên có ghi lại clip đáng yêu này, Tiên vừa bắt nhịp vừa hát trong tiếng cười sặc sụa của Tiên và em gái Khánh Chi.
Thủy Tiên và Công Vinh đang bên nhau khi Công Vinh ghi bàn ở Bồ Đào Nha. Sau đem diễn tại Hà Nội, Tiên cùng Khánh Chi đi ăn gà nướng ở phố Nguyễn Thái Học thì nhận được tin nhắn Công Vinh ghi bàn tại Bồ Đào Nha, thế là hai chị em quên cả mệt, la váng trời. Trước đó một ngày, Công Vinh gọi điện nói với Tiên rằng: “anh sẽ ghi bàn” nhưng Tiên khích tướng “có hẵng nói”. Và hôm sau thì Công Vinh đã chứng tỏ mình không hứa suông.