Katy Perry có sở thích “chôm đồ” trong khách sạn
Thật là xấu tính quá đi! <img src='/Images/EmoticonOng/29.png'>

Và cô nàng phân trần lý do: “Tôi không biết những chiếc gối ấy là thứ sạch sẽ vệ sinh nhất khi đến khách sạn. Vỏ gối rất tốt nhưng có nhiều người gối đầu lên đó, ý tôi là nếu tôi đã nằm trên đó, rồi người tiếp theo đến dùng cái gối đó thì thật kinh khủng”.
Đây không phải lần đầu tiên Katy “cuỗm” đồ từ khách sạn, cô nàng trước đây cũng từng nhồi nhét trong túi xách với rất nhiều dầu gội đầu và kẹo miễn phí từ một quán rượu nhỏ. “Tôi thường ăn trộm những đồ dùng tắm rửa. Giờ tôi không thế nữa vì có quá nhiều người cùng tôi đi du lịch, nhưng nó cũng khiến tôi nhớ lại hồi 17 tuổi, tôi đến một khách sạn ưa thích ở Tokyo, đó là nơi yêu thích của tôi, và tôi mang về nhà tất cả số bàn chải đánh răng. Mỗi ngày tôi đều yêu cầu người nhân viên “Làm ơn hãy thêm nước hoa, những viên socola nhỏ nữa”.
