Châu Kiệt Luân không phải tình đầu của Thái Y Lâm
Dù chia tay đã lâu, nhưng chuyện tình của họ vẫn làm tốn biết bao giấy mực của báo chí. <img src='/Images/EmoticonOng/07.png'>
Ngôi sao xứ Đài Thái Y Lâm hai ngày trước đã nhận trách nhiệm là người phát ngôn cho cuộc vận động "Cai thuốc lá 2010”, xuất hiện tại buổi tuyên truyền, chị đã bị các phóng viên "quay" về vấn đề muôn thuở "quan hệ với ông hoàng xứ Đài Châu Kiệt Luân", mối tình "không rõ ràng"của hai người kết thúc đã tốn không biết bao giấy mực của báo chí Đài Loan và Trung Quốc, dù đã không gặp mặt hay xuất hiện cùng nhau trong thòi gian dài, và họ cũng tự nhận là những người bạn tốt, nhưng chính vì mối quan hệ vẫn còn "nhì nhằng" này mà hai người vẫn bị các phóng viên "liên tục thẩm vấn”.

Thái Y Lâm bị bao vây bởi cánh nhà báo
Khi các phóng viên đã hỏi Thái Y Lâm "Châu Kiệt Luân có phải người yêu đầu tiên của chị không?”, chị ấy đã trả lời rất dứt khoát "Không, người yêu đầu tiên của tôi không phải là anh ấy như mọi người vẫn nhầm tưởng. Mối tình đầu của tôi đến vào thời điểm tôi 16, 17 tuổi cơ”. Phóng viên tiếp tục dò hỏi "Sau mối tình đầu của mình, chị có mối tình tiếp theo chứ?” Thái Y Lâm im lặng rồi trả lời "Đến nay vẫn chưa có ai."


Dù chia tay đã lâu, nhưng chuyện tình của họ
vẫn làm tốn biết bao giấy mực của báo chí
Sau khi nhận thấy các ký giả có vẻ thất vọng về câu trả lời, chị ấy đã hỏi lại "Sao ai cũng thấy anh ấy (Châu Kiệt Luân) đáng thương? Sao không có ai nghĩ cho tôi cơ chứ?"![]()
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày