Các thực khách may mắn đã hớn hở khoe những bữa ăn "đỉnh của đỉnh" được các nhà hàng dày công bày biện nhằm thoả mãn mọi nhu cầu sống ảo. Búp bê mặc váy làm bằng thịt, pizza bày trên ván trượt, vô vàn các kiểu trang trí đẹp mắt, sáng tạo thậm chí... kì quặc đã được triển khai cho các tín đồ ẩm thực có nhu cầu "cúng Facebook" trước khi ăn.
Bữa lẩu sẽ ngon hơn nếu có thêm hai cô búp bê xinh đẹp đang chờ được "cởi đồ".
Ăn chút bánh ngọt được khuyến mại cả cái cây.
Bánh mì ngô được "phơi" trên dây.
Khi bạn order một ly cocktail và được khuyến mại cả bữa ăn...
Đi siêu thị nào các bạn ơi!
Đùa nhau à? Pizza bày trên ván trượt?
Giật cả mình! Nhìn hết muốn ăn!
Ai nỡ lòng "đốn hạ" cái cây này?
Này! Ăn xong nhớ trả lại iPad.
Vật trắng trắng kia là gì? Là xương động vật đó ạ!
Mở hộp xì gà ra, cơ man là đồ ăn!
Dây phơi quần áo có vẻ là một "concept" được ưa chuộng.
Trước khi ra về, thực khách vẫn bất ngờ lần nữa bởi việc nhận hoá đơn từ cái máy đánh chữ, nhiều khả năng còn "già" hơn cả họ.