Nếu có một thứ thất thường như thời tiết Hà Nội đổ lạnh giữa tháng 5 thì ấy ắt hẳn là phong độ thời trang của Red Velvet. Mới tháng trước, nhóm được khen mặc đẹp trong concept quý tộc với Feel My Rhythm thì mới đây, Red Velvet đã quay trở về vạch xuất phát mặc xấu khi trình diễn tại nước ngoài. Nhan sắc 5 nàng thì vẫn xinh, nhưng mà nhìn xuống outfit mà ngán ngẩm không nói nên lời.
Vẫn là trình diễn Feel My Rhythm nhưng sang nước ngoài, stylist cho Red Velvet ăn vận kì lạ lắm. Các sắc vàng, tím, trắng, xanh... có thể rất mùa hè nhưng các chi tiết rườm rà, sến rện trên trang phục đã khiến vẻ ngoài của nhóm một lần nữa lùi về quá khứ mặc xấu
Seulgi là main dancer nhưng lại bị giao cho chiếc váy ngắn cũn rườm rà khó mà thực hiện động tác đẹp mắt. Trong khi đó, Yeri thì phải mặc áo yếm ôm sát lộ vòng eo bánh mì, Joy - Irene - Wendy thì "cưa sừng làm nghé" không hợp với khí chất cá nhân
May thay, visual của cả 5 thành viên trong sự kiện hôm qua đã vớt vát lại tổng thể phần nào. Rõ ràng, nhan sắc của Red Velvet thăng hạng qua thời gian nhưng thời trang của nhóm sau 7 năm ra mắt vẫn luôn là sự trăn trở, là nỗi buồn đau đáu trong lòng fan
Netizen quá là mệt mỏi với sự thất thường trong thời trang của nhóm rồi:
- Mới hôm nào còn mặc đẹp cơ mà, stylist làm việc có tâm chút đi, ra nước ngoài mà ăn mặc nghiệp dư thế.
- 5 cô được cả 5 visual nhưng mà tần suất mặc xấu nhiều không đếm xuể.
- Màu sắc thì cũng "summer vibe" đấy nhưng mà sao chọn đồ khó ngấm quá vậy.
- SM mau đổi stylist cho nhóm đi, ai cũng xinh mà mặc đồ dìm quá.
- Stylist của Red Velvet không bao giờ làm người ta thất vọng, xấu trường tồn luôn á trời, 7 năm debut rồi chứ có phải mới đâu.
Nỗi niềm mặc xấu của Red Velvet không phải chuyện ngày 1 ngày 2, không phải 2022 mới xuất hiện. Ròng rã 7 năm hoạt động, không biết bao lần nhóm đã bị xướng tên vào danh sách mặc xấu, outfit khó hiểu từ trang phục thảm đỏ cho đến trang phục trình diễn. Nếu như đội ngũ makeup làm tóc của nhóm nhận được rất nhiều lời khen vì "họa mặt" các thành viên rất xinh thì stylist của SM luôn luôn nhận về 1 câu: "Chê!" mỗi khi Red Velvet xuất hiện.
Tại lễ trao giải cuối năm SBS Gayo Daejun 2021, Red Velvet bị so sánh như đi diễn tuồng với loạt outfit rườm rà, khó hiểu. Ngoại trừ Joy xinh xắn với nước da trắng bên váy Zara hồng thì cả 4 cô gái còn lại bị giao cho những bộ trang phục không dìm dáng thì cũng quê kiểng
Gangnam Festival 2020 chứng kiến sự đi lùi trong thời trang của Red Velvet. Người ta thì cập nhật xu hướng, ăn vận hiện đại thời thượng còn Red Velvet vẫn cứ là một mình một cõi: lạc hậu và dìm dáng. Lệch mốt, rườm rà, thiếu tinh tế... là những cụm từ người ta miêu tả về outfit của nhóm hôm đó
Trên sân khấu 2018 KBO Golden Glove Awards, Red Velvet khiến người ta tự hỏi body thon thả của nhóm nhạc hàng đầu Kpop đi đâu mất rồi. Nổi tiếng thanh mảnh như Irene cũng bị chiếc quần ống rộng "nuốt chửng" giảm đi vài cm chiều cao, hay hot body như Joy cũng không "cân" nổi kiểu quần bó sát phối với boots cao cổ
Kinh điển nhất trong những lần mặc xấu là showcase comeback Zimzalabim của Red Velvet vào năm 2019. Toàn các item hàng hiệu có giá lên tới cả chục cho đến gần trăm triệu đồng nhưng stylist của nhóm không ngần ngại mà cắt xén, chắp vá để chúng trở thành thảm họa thời trang. Trang phục của nhóm phải nói là khó hiểu và kì quặc hết sức: quần tất tím, váy lông, quần shorts buộc dây hay chân váy tua rua... tất cả đều khiến vẻ ngoài các thành viên mất điểm hẳn đi
Thậm chí, thời trang của nhóm khi lên nhận giải cũng không khá khẩm hơn là bao. Dẫu rằng đồ sequin lên sân khấu sẽ rất bắt mắt nhưng quá nhiều sequin lại khiến người xem "bội thực", khiến nhóm trở nên lố lăng, làm màu quá đà. Cộng thêm họa tiết chấm bi hay chi tiết tay lông, tổng thể trang phục mà Red Velvet mang đến khiến dân tình thực sự ngán ngẩm
Ảnh: Internet