Giới chức trách cho biết một đường dây tội phạm đã lấy cắp các bộ phận thi thể từ nhà xác của Trường Y Harvard (Mỹ) và bán chúng cho mạng lưới người mua trên toàn quốc.
Người phụ nữ từ Mexico vượt 4.828km sang gặp bạn trai ở Peru. Trớ trêu thay, cuộc hẹn hò lại biến thành ác mộng kinh hoàng. Kẻ thủ ác ra tay sát hại chị để lấy nội tạng. Nghi phạm đã bị bắt với tội danh buôn bán nội tạng người.
Anh H. đi đánh cá ngoài suối, chiều muộn vẫn chưa về. Cả đêm ấy, dân xã Triệu Ấu (huyện Phục Hòa, Cao Bằng) đốt đuốc đi tìm, nhưng anh H như đã biến vào "hư không" chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Bố của cô gái khẳng định con mình không được chữa trị kịp thời và quá trình đưa thi thể về quê nhà cũng vô cùng chậm chạp, thiếu mất một số bộ phận cơ thể.
Thực ra đây là một điểm trung gian buôn bán các phần cơ thể người. Sự việc khi được FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) phát hiện đã gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là từ gia đình các bệnh nhân đồng ý hiến xác.