Buổi học cuối cùng, nam sinh bật khóc nức nở vì sắp phải chia xa thầy cô, bạn bè

Khánh Quân, Theo Helino 11:26 20/05/2018

Con trai dù mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút chia tay cũng xin được yếu đuối một lần. Mai xa trường, xa lớp, xa bạn bè rồi... chẳng còn những phút giây bên nhau như vậy nữa.

Mới tháng 9 tựu trường vui vẻ, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy chốc đã đến lúc chia tay nhau. Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như thế, không chờ đợi ai. Mọi thứ tới nhanh đến nỗi chưa kịp cảm nhận hết sự hồn nhiên, vô tư của đời học trò thì đã phải nói lời chia tay.

Những ngày này trên mạng xã hội, thứ mà người ta chia sẻ nhiều nhất đấy chính là những khoảnh khắc của buổi học cuối cùng, của lễ tổng kết, của ngày bế giảng. Những cảm xúc hồn nhiên, ngây thơ của những cô cậu học trò khi sắp phải chia tay thanh xuân, chia tay mái trường, chia tay bạn bè, thầy cô luôn là những điều đáng trân quý.

Clip dưới đây cũng đang được dân mạng chia sẻ rất nhiều vì những cảm xúc trong trẻo đó. Trong buổi học cuối cùng, nghĩ đến việc năm sau phải tách lớp, không được học cùng những đứa bạn thân nữa, nam sinh này đã bật khóc. Dẫu người ta có nói rằng khi chia tay nhau, ai cũng khóc nức nở để đến khi họp lớp không ai đi, nhưng thật ra, ngay lúc đó, cảm xúc bản năng trỗi dậy, nghĩ đến việc phải chia tay bạn bè, thầy cô, ai mà cầm lòng cho được cơ chứ.

Clip nam sinh bật khóc nức nở trong buổi học cuối cùng. (Clip: Thúy Nguyễn)

Ngày chia tay cấp 3, cứ có cảm tưởng như chúng ta đã tự mình chia tay một phần đẹp nhất của tuổi trẻ vậy!

Buổi học cuối cùng, nam sinh bật khóc nức nở vì sắp phải chia xa thầy cô, bạn bè - Ảnh 2.

Tuổi trẻ mà, chúng ta có quyền được sống thật với cảm xúc của chính mình

Buổi học cuối cùng, nam sinh bật khóc nức nở vì sắp phải chia xa thầy cô, bạn bè - Ảnh 4.

Con trai dù có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút chia tay cũng khó mà kìm lòng được. Thôi thì khóc một lần cho đã, để mai chia xa rồi còn có cái để nhớ về nhau

Buổi học cuối cùng, nam sinh bật khóc nức nở vì sắp phải chia xa thầy cô, bạn bè - Ảnh 6.

Tuổi 17, 18, đôi mươi chỉ đến một lần trong đời. Nó vẫn mãi đẹp, vẫn mãi là quãng đời thanh xuân đầy rực rỡ. Chúng ta nên trân trọng những người bạn như này, vì đó là một phần không thể thiếu của những năm tháng học trò ấy.

Buổi học cuối cùng, nam sinh bật khóc nức nở vì sắp phải chia xa thầy cô, bạn bè - Ảnh 8.