Bừng tỉnh giữa đêm, gia đình ở Hòa Bình hoảng hồn thấy nhà 2 tầng nghiêng trượt, xê dịch ra phía lòng hồ

T.Nguyên, Theo Thời đại 12:45 26/07/2018

Nghe tiếng động trong đêm, vợ chồng ông Bì, bà Hoa dậy xem có chuyện gì thì tá hỏa thấy nhà nghiêng đổ, xê dịch.

Bừng tỉnh giữa đêm, gia đình ở Hòa Bình hoảng hồn thấy nhà 2 tầng nghiêng trượt, xê dịch ra phía lòng hồ - Ảnh 1.

Nhà bên bờ vực của gia đình bà Hoa. Ảnh: Báo Hòa Bình

Đợt mưa kéo dài nhiều ngày ở Hòa Bình khiến gia đình ông Nguyễn Văn Bì, bà Nguyễn Thị Hoa (xóm Vôi, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị thiệt hại nặng nề. Mưa lũ cuốn đất đá sạt lở vào làm ngôi nhà duy nhất của vợ chồng ông Bì bị chênh vênh bên vực sâu.

Bà Hoa kể trên báo Dân trí, căn nhà 2 tầng với diện tích sàn 200m2, chi phí xây hơn 1 tỷ đồng là bao công sức của gia đình, nhưng phút chốc bị xê dịch toàn bộ ra phía lòng hồ Hòa Bình.

Theo bà, trong đợt mưa từ 19 - 21/7, khi đang ngủ giữa đêm thì bà bừng tỉnh vì nghe tiếng động từ đàn chim bồ câu. Ra cửa xem, bà giật mình thấy toàn bộ căn nhà 2 tầng của mình nghiêng đổ, phần trước sân đã bị sạt lở trôi thẳng xuống lòng hồ Hòa Bình.

Trong cơn hoảng loạn, ông Bì, bà Hoa chỉ kịp vơ vội chút tài sản và dắt chiếc xe máy sang nhà hàng xóm ở cách đó vài chục mét.

Chia sẻ trên báo Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Hoa nói thêm, nhà xây từ năm 2010 và đưa vào sử dụng từ 2011, địa thế nhà được xây khá gần với mép nước hồ Hoà Bình.

Hiện ngôi nhà đang ở vị trí nghiêng trượt hướng về phía lòng hồ, do độ dốc quá lớn nên khó có thể khôi phục được nhà. Ngoài mất nhà, thì toàn bộ 2.000m2 đất của vợ chồng bà Hoa bị hà bá nuốt, ước tính thiệt hại ban đầu là 1,5 tỷ đồng.

Bừng tỉnh giữa đêm, gia đình ở Hòa Bình hoảng hồn thấy nhà 2 tầng nghiêng trượt, xê dịch ra phía lòng hồ - Ảnh 2.

Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Là một trong những người có mặt ở thời điểm nhà bị trượt nghiêng ra lòng hồ, anh Đinh Văn Nhuận (hàng xóm của gia đình bà Hoa) kể, nửa đêm đang nằm ngủ dưới thuyền anh thấy sóng đánh vào mạn thuyền rất mạnh.

Tỉnh dậy thì anh thấy hàng ngàn khối đất đổ ập từ trên cao xuống dưới sông, đẩy thuyền xa khỏi bờ, cạnh đó, nhà 2 tầng của bà Hoa chơi vơi bên bờ vực.

Người đàn ông hàng xóm gào thét lạc cả giọng để gọi mọi người trong đêm, rồi chạy về xem nhà mình có bị trượt nghiêng ra lòng hồ như nhà bà Hoa hay không.

Hôm 24/7, giới chức thành phố Hòa Bình đã tới thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ khó khăn với gia đình bà Hoa cùng nhiều hộ dân khác.

Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh Nguyễn Văn Nghĩa trước đó cũng mong cơ quan chức năng của thành phố sớm có giải pháp hỗ trợ, cấp đất làm nhà cho gia đình bà Hoa, ông Bì.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày