Một gói thư tình dành cho các thủy thủ Pháp hơn 260 năm trước - chưa bao giờ được mở hoặc đọc trước đó - đã được tìm thấy trong kho lưu trữ của hải quân Anh, cho người đọc cơ hội hiểu thêm về cuộc sống hôn nhân và gia đình thế kỷ 18.
Đã đẹp trai lại còn ngọt ngào, chắc chắn bạn không thể cưỡng lại sức hút từ anh chàng Peter Kavinsky của phim tình cảm hot nhất Netflix tháng 8 "To All The Boys I've Loved Before" (Những Chàng Trai Năm Ấy).
“Tôi hôn nàng dưới một khoảng trời đầy sao, lần đầu tiên. Tôi nghe thấy tim mình đập rộn ràng trong tình yêu đong đầy chứ không phải là sự hoảng sợ… Thành phố này đã để tôi tận hưởng những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và cho tôi biết rằng cuộc sống có thể đẹp đẽ đến nhường nào.”
"Tôi không thể nào quên được khi bà chọn chồng đã chẳng chê tôi xấu, cũng chẳng trách tôi nghèo. Lúc mẹ gả bà cho tôi đã nói: "Chỉ cần người chứ không cần tiền". Ngày chúng ta kết hôn, không có tiệc rượu linh đình, chẳng có pháo nổ đì đùng, chỉ có một buổi lễ đơn sơ với tình yêu chân thành."
Mặc dù những dòng thư này đã được viết từ năm 1976, thế nhưng cho đến bây giờ mỗi khi đọc lại, người ta vẫn không thể thôi xúc động trước câu chuyện tình của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.
Sau khi bức thư này được phát sóng trên VOV, nhiều thính giả đã không tiếc lời nhận xét rằng: "Những tưởng người đàn ông thế này chỉ có trong tiểu thuyết, hóa ra anh ấy còn xuất hiện ở đời thực".
Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh – Cô Đơn ạ.