Bức hình khiến nhiều người lo ngại: Đàn bò mò tìm thức ăn trong "đế chế" rác khổng lồ ở Phú Quốc

Minh Nhân, Theo Thời Đại 23:25 18/03/2018

Giữa khung màu xanh biếc của bầu trời là cảnh lũ bò cắm cúi tìm thức ăn giữa núi rác, mà theo như cách tác giả của bức ảnh - nhà làm phim, nhà hoạt động môi trường Mzung gọi đó là "đế chế" rác ở đảo Phú Quốc.

Từ thị trấn Dương Đông (huyện đảo Phú Quốc) đi Bãi Cạn, bên kia con đường lớn là cả một bãi rác khổng lồ. Không biết từ lúc nào, hình ảnh này xuất hiện nhiều tại mảnh đất du lịch Phú Quốc. Bởi lẽ trước đây mảnh đất này vốn dĩ nổi tiếng không vì "nhờ" rác thải.

Giữa cảnh trời bao la, cánh chim vút cao trên không trung xanh biếc là khung cảnh đàn bò đang lọ mọ tìm kiếm thức ăn. Bủa vây lũ bò là cả núi rác, mà theo như cách tác giả của bức ảnh - nhà làm phim, nhà hoạt động môi trường Mzung gọi đó là "đế chế" rác. 

Bức hình khiến nhiều người lo ngại: Đàn bò mò tìm thức ăn trong đế chế rác khổng lồ ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Bức ảnh khiến nhiều người ám ảnh khi nhìn vào, có vẻ như rác ở khắp mọi nơi. Nguồn: Tác giả Mzung.

"Trash empire in Phu Quoc island. We need to talk about the islands in our country!".

(Tạm dịch: Đế chế rác ở đảo Phú Quốc. Chúng ta cần nói về những hòn đảo ở nước ta!).

Bức ảnh được chị Mzung chụp vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo như chị chia sẻ, tình trạng rác "bủa vây" Phú Quốc đã kéo dài nhiều năm nay, mà dường như chưa có lối thoát nào cho câu hỏi này. 

Sau bức ảnh "bữa ăn của đàn bò", cộng đồng bắt đầu cùng ngoái nhìn lại đảo Phú Quốc vốn thật xinh đẹp và trong lành trước đây, bây giờ lại khiến người dân phải lăn tăn về chuyện rác thải. 

Những năm gần đây, do các bãi chứa tập trung trên địa bàn đã quá tải nên rác bắt đầu "xâm lấn" ra tận đường lớn. Đến nỗi mà, các du khách cũng có thể dễ dàng bị giẫm đạp lên mảnh túi nilong, rác thải tràn đường.

Chứng kiến hình ảnh về thực trạng rác thải ở Phú Quốc, nhiều người không khỏi thoáng buồn hay lo lắng cho mảnh đất vốn rất xinh đẹp và mơ mộng này.

Bạn M.H buồn rầu: "Nhìn mà buồn, mỗi lần đi ngang đây là phải nín thở chạy hết ga... Thật kinh khủng".

Độc giả T.L. bày tỏ: "Mình đã đi Đảo Cô Tô, Phú Quốc, Lý Sơn, An Bình, Phú Quý, Cù Lao Chàm... đều thấy vấn nạn rác không có phương án xử lý triệt để và đều đem chôn kiểu lộ thiên thế này".