Bức ảnh “khỉ tuyết cầm iPhone” này là thật hay ghép? Nếu thật, ai là người chụp và làm thế nào hay vậy?

CN, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 29/11/2019

Tấm hình này đã khiến không ít người tự vấn cả ngày về nguồn gốc của nó, và đây là lời giải đáp cũng như câu chuyện chia sẻ từ chính chủ.

Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta cũng đã từng bắt gặp hình ảnh độc đáo này trong khi đang lang thang trên Internet: Một chú khỉ tuyết ngâm mình dưới nước chăm chú cầm iPhone lướt web. Đó có thể là một ảnh nền đẹp được quảng cáo, hay xuất hiện trong các chuyên mục vui lạ - dù thế nào cũng luôn tạo ra một cảm giác bất ngờ, hứng thú cho người xem vì độ độc đáo của nó. Thật chứ, ai mà biết đây là một ảnh thật được chụp “bằng xương bằng thịt” hay chỉ do bàn tay sắp đặt của Photoshop nhỉ? 

Bức ảnh “khỉ tuyết cầm iPhone” này là thật hay ghép? Nếu thật, ai là người chụp và làm thế nào hay vậy? - Ảnh 1.

Từ dáng hình đến bố cục, tất cả đều hợp lý và không có một điểm gì bất thường ngoại trừ sự hiếm có quá đỗi của hành động sử dụng iPhone từ một chú khỉ đang ngâm mình dưới nước.

Thực chất, đó là sản phẩm do chính tay nhiếp ảnh gia Marsel van Oosten thực hiện. Anh là một trong những tay máy nổi bật tại Hà Lan chuyên chụp động vật/thiên nhiên, sẵn sàng khiến cả thế giới bất ngờ với khoảnh khắc được khoá giữ bởi mình. Anh cũng đã thẳng thắn chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người về nguồn gốc của bức ảnh này.

"Tôi thường xuyên có những chuyến tour dài ngày tới nhiều địa điểm trên thế giới để săn ảnh, trong đó có một lần đáng nhớ nhất là dịp tôi đi cùng vợ tới Nhật Bản. Đó là nơi chúng tôi thường đến hàng năm, chủ yếu vào mùa đông để chụp các đàn sếu, đại bàng, thiên nga và cả loài khỉ đuôi dài đặc trưng ở Nhật Bản nữa (thường được gọi là khỉ tuyết). Tấm ảnh nổi tiếng này... tôi không nhớ rõ chụp năm nào nhưng cũng rất lâu trước kia rồi, lần tôi tới thắng cảnh suối nước nóng tự nhiên ở thung lũng Jigokudani nổi danh với loài khỉ tuyết này.

Thông thường, trước khi khởi hành, tôi luôn tìm kiếm thông tin và tư liệu về những gì đã được ghi nhận tại địa điểm đó. Điều này là hết sức cần thiết vì nó giúp ta hiểu hơn về nơi cần đến, dự đoán trước các tình huống phát sinh khả thi cũng như để tránh việc chụp lại những tấm ảnh giống người khác từng làm - tôi là một nhiếp ảnh gia mà, luôn tìm kiếm sự sáng tạo và độc đáo.

iphone - Ảnh 2.

Phần lớn những bức ảnh chụp khỉ tuyết trước đó đều dùng đèn flash để nháy thêm, khiến ảnh chụp dính hiệu ứng khá bẹt hình và không sống động. Hơn nữa, khung cảnh cũng không có nhiều sự đa dạng vì họ toàn chụp khỉ rồi suối, không có yếu tố ngoại đạo nào khác có thể tạo ra ở đây. Vì thế, để tự tách biệt khỏi số đông, tôi đã dự tính sẽ chụp ảnh với ánh sáng tự nhiên hoàn toàn, không đánh flash để ứng biến tùy cảnh, và đó cũng là lý do tôi được trao tặng danh hiệu Nhiếp ảnh gia Thiên nhiên của năm tại Lễ trao giải Nhiếp ảnh Quốc tế năm đó.

Tới đây, bạn có thể thấy câu chuyện tôi vừa kể không quá liên quan tới bức ảnh bí ẩn ban đầu, nhưng thực ra thì có đấy. Ngày qua ngày, càng có thêm nhiều du khách biết tới nơi đây và đến tham quan nhiều hơn, khiến cho việc chụp những bức ảnh cơ bản khỉ trên suối đơn thuần cũng khó vì luôn vướng hình người khác chen vào. Thòi đó, xu hướng selfie cực kỳ nở rộ và ai cũng làm theo, một nhóm khách du lịch từ resort bên cạnh cũng đang kéo nhau cùng chụp ảnh ngay sát bờ suối với những iPhone, iPad của mình. Trong đó, một người phụ nữ muốn lấy thêm ảnh cận cảnh gần hơn một chú khỉ tuyết ngâm mình gần đó, nên cô cố dí sát máy lại gần.

iphone - Ảnh 3.

Như các bạn có thể đoán được, chuyện gì đến cũng phải đến. Chú khỉ tò mò bất ngờ chộp luôn chiếc iPhone ngay trong tầm với và rời xa khu vực bờ suối vào gần giữa mặt nước. KHổ chủ thì đang cuống cuồng kêu lên tìm cách lấy lại iPhone, trong khi đó chú khỉ vẫn cứ say mê tìm hiểu thứ đồ chơi mới mình vừa lấy được.

Mặc dù tình huống khá là bi hài nhưng tôi cũng không quên nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia, giơ máy lên bấm ngay lập tức. Những giây phút sau đó là cả một chuỗi cảm xúc biến hóa khôn lường, từ việc hứng thú xem chú khỉ vô tình chạm tay chụp ảnh, bật flash rồi cầm nắm iPhone, cho tới lúc nó dìm iPhone xuống (chắc để test khả năng chịu nước chăng) và rồi cô gái kia gần như phát ngất vì tiếc của.

iphone - Ảnh 4.

Đó cũng là một đặc tính của nghề nhiếp ảnh thiên nhiên: Bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra, vì vậy hãy sẵn sàng bắt kịp những khoảnh khắc bất ngờ nhất trước khi chúng vụt trôi đi."

Được biết, Marsel đã gắn bó với nghề nhiếp ảnh được 15 năm có lẻ, vẫn đang tiếp tục sáng tạo thêm về nhiều khung cảnh độc đáo khác trên thế giới. Anh thường thích chụp cảnh tĩnh và địa hình thiên nhiên hơn, nhưng cũng rất hứng thú với các loài vật hoang dã lớn và nguy hiểm như hổ, báo, voi... và chưa bao giờ ngán ngẩm tìm hiểu về chúng.

Tham khảo: 500px