Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng

Skye, Theo Thời Đại 10:54 22/08/2017

Cách thành phố Rio de Janeiro của Brazil, có một mỏm đá sống ảo mà bất cứ ai cũng muốn đến chụp ảnh một lần. Nếu nhìn trên ảnh, ai cũng nghĩ mỏm đá này vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thật đằng sau sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nếu nhìn thoáng qua bức hình, có lẽ chắc chẳng ai dám đến đây chụp ảnh. Ở độ cao như thế này, chỉ có những kẻ gan dạ lắm mới liều mạng sống để chụp bức hình sống ảo. Trong bức hình là nữ sinh 21 tuổi Marcelle Rangel da Cunha và vị hôn phu Luiz Fernando Candeia đang nắm tay cô để chụp bức hình. Chỉ với một bàn tay nắm giữ, Marcelle trông như thể đang bay nhảy tung tăng cạnh mỏm đá mà không hề hấn gì. 

Khung cảnh đằng sau hai người là vùng biển xanh thẳm và bờ cát trắng trải dài tại Pedra do Telegrafo, chỉ một giờ lái xe từ thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng - Ảnh 1.

Bức ảnh sống ảo của Luiz Fernando Candeia và Marcelle Rangel da Cunha.

Tuy nhiên, thực tế có vẻ không hẳn như vậy.

Mặc dù tảng đá mà cặp đôi chụp ảnh đúng là phần nhô ra của một vách núi nhưng trên thực tế, ở ngay bên dưới tảng đá đó là vùng bình nguyên bằng phẳng mà mọi người có thể đứng thoải mái. Kể cả có ngã xuống từ mỏm đá này chắc cũng không hề hấn gì. 

Nhờ kỹ năng căn chỉnh khung hình, chọn đúng góc để chụp, du khách có thể mang về những tấm hình khiến những người sợ độ cao cũng phải bủn rủn chân tay, toát mồ hôi khi xem. 

Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng - Ảnh 2.

Đây là nơi tập trung nhiều du khách đến chụp ảnh với mỏm đá sống ảo trông khá là thấp so với nhiều người tưởng tượng.

Chị Candeia, một người quản lý công ty du lịch tại Brazil cho biết: "Pedra do Telegrafo là một địa điểm thú vị mà rất đông du khách đến chụp ảnh, nơi họ có thể cho ra đời những bức ảnh sống ảo ấn tượng".

Địa điểm này đã trở nên thu hút khách du lịch từ năm 2015, khi một vài tấm hình với các tư thế nguy hiểm được chia sẻ trên mạng xã hội. Số người tới đây cũng không kém gì so với du khách tới tượng chúa Jesus. 

Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng - Ảnh 3.

Trông như thể cô nàng Marcelle Rangel da Cunha phải mạo hiểm cả mạng sống để cho ra đời một bức ảnh tuyệt đẹp như vậy tại mỏm đá chỉ cách thành phố Rio de Janeiro khoảng một giờ lái xe.

Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng - Ảnh 4.

Trên thực tế, ngay dưởi mỏm đá này là một bình nguyên khá thoải và an toàn, mọi người có thể đứng và chụp hình thoải mái.

Bức ảnh du lịch nhìn thôi đã toát mồ hôi và sự thật đằng sau mỏm đá sống ảo nổi tiếng - Ảnh 5.

Tấm hình nổi tiếng từ năm 2015.