Bữa trưa vui vẻ đặc biệt đón U23 vì tắc đường mà kéo dài sang cả bữa tối nhưng MC vẫn xuất sắc suốt 7 tiếng đồng hồ

Dramaqueen, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 28/01/2018

Vì người hâm mộ quá cuồng nhiệt mà chiếc xe đón tuyển U23 Việt Nam không thể di chuyển, chương trình trực tiếp Gala chào mừng U23 về nước phải kéo dài đến hơn 7 tiếng đồng hồ. Thế nhưng không một ai cảm thấy mệt mỏi, vì đó là các anh hùng của chúng ta!

Ngày hôm nay là một ngày Chủ nhật thật đẹp và sẽ là một ngày Chủ nhật đáng nhớ trong cuộc đời của hàng triệu người dân Việt Nam. Những chàng trai đã vẽ nên một bức tranh trong mơ cho lịch sử bóng đá Việt Nam suốt 2 tuần qua, hôm nay họ đã trở về nhà, với tâm thế là những chiến binh được hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu mến và tự hào.

Chính bởi vậy mà ngày hôm nay giống như một ngày 30 Tết đến sớm với người Việt Nam vậy. Lịch trình ngày trở về của tuyển U23 Việt Nam đã được tất cả người dân Việt Nam trông ngóng, theo sát và chuẩn bị sẵn một bữa tiệc đường phố chào đón hoành tráng. Nhưng lịch trình của ngày hôm nay có kĩ thế nào, kịch bản có chặt chẽ đến bao nhiêu thì cũng đành phải "chạy theo" hàng ngàn người dân Hà Nội đang xuống đường chào đón các cầu thủ ngoài kia.

Bữa trưa vui vẻ đặc biệt đón U23 vì tắc đường mà kéo dài sang cả bữa tối nhưng MC vẫn xuất sắc suốt 7 tiếng đồng hồ - Ảnh 1.

Từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ chưa bao giờ xa đến như thế, hành trình kéo dài 7 tiếng đồng hồ chìm ngập trong tiếng reo hò không biết mệt!

Lễ diễu hành đón các cầu thủ U23 Việt Nam là điều mà người hâm mộ rất mong muốn cũng như chờ đợi được tổ chức để có thể bày tỏ tình cảm của mình đến những người đã làm nên lịch sử. 12h trưa là thời điểm chuyến chuyên cơ đón U23 Việt Nam hạ cánh thế nhưng người hâm mộ đã có mặt từ sáng sớm tại sân bay để chờ đón đoàn quân của HLV Park Hang Seo trở về.

Và chắc chắn rằng cả HLV Park Hang Seo, các học trò lẫn tất cả những ai ngồi trên 2 chiếc xe buýt đón đưa ấy. Thậm chí tất cả những ai đón chờ họ ngoài đường lẫn ngồi ở nhà xem qua tivi máy tính cũng chẳng thể tưởng tượng nổi lễ diễu hành đã kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ.

Người hâm mộ ra sân bay đón các đội tuyển từ sớm.

Lịch trình của tuyển U23 Việt Nam là từ sân bay về Quảng trường Ba Đình báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó giao lưu với người hâm mộ tại Sân vận động Mỹ Đình lúc 20h. Thế nhưng hạ cánh tại sân bay lúc 12h mà đến 7h tối, 2 chiếc xe buýt trở tuyển U23 mới về đến Lăng Hồ Chủ Tịch. Tất cả các con đường nơi U23 Việt Nam đi qua đều tắc kín cả xe cả người, họ đứng hai bên đường reo hò chờ đợi trong hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ các cầu thủ U23 đi qua trong một vài phút.

Nhưng không sao cả, được nhìn thấy U23 Việt Nam trở về và hoà mình vào không khí thiêng liêng này thôi là đủ vui rồi!

Xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 di chuyển rất khó khăn giữa biển người mênh mông.

Chương trình trực tiếp tên là "Bữa trưa vui vẻ" thế nhưng trời trở sang tối luôn rồi mà các MC, khách mời vẫn bình luận, trò chuyện một cách xuất sắc suốt 7 tiếng!

Lễ diễu hành đón U23 Việt Nam trở về được Đài truyền hình Việt Nam phát trực tiếp trên kênh VTV6 để người hâm mộ trên cả nước đều có thể theo dõi từng khoảnh khắc của các cầu thủ khi trở về quê nhà. Thế nhưng trong lúc chiếc xe buýt chỉ có thể nhích từng chút một vì người dân vây kín, các cầu thủ ở trên xe vẫy chào người hâm mộ đến mỏi cả tay, cười đến mỏi mồm thì ở trên tivi chúng ta có BTV Quốc Khánh cùng các khách mời trò chuyện suốt từ lúc 11h cho đến 7h chương trình mới kết thúc...

Chương trình lên sóng trực tiếp từ lúc 11h15 trước khi các cầu thủ hạ cánh xuống sân bay và đi theo hành trình cả ngày của tuyển U23 Việt Nam. Có lẽ chưa từng có một buổi phát sóng trực tiếp nào kéo dài từng đấy thời gian mà không một ai cảm thấy mệt mỏi. Hãy nhìn cách MC Quốc Khánh dẫn chương trình từ đầu tới cuối và trò chuyện liên tục với khách mời về đội bóng của chúng ta, về cả giải đấu U23 Châu Á, kết nối với các điểm cầu truyền hình ở khắp nơi để cập nhật mọi diễn biến chào đón U23 Việt Nam trong suốt 7 tiếng mà xem!

Bữa trưa vui vẻ đặc biệt đón U23 vì tắc đường mà kéo dài sang cả bữa tối nhưng MC vẫn xuất sắc suốt 7 tiếng đồng hồ - Ảnh 5.

MC Quốc Khánh đã dẫn chương trình trong suốt 7 tiếng đồng hồ.

Ban đầu chương trình có 1 MC nữ dẫn cùng MC Quốc Khánh, thế nhưng từ nửa sau chương trình thì chỉ còn một mình MC Quốc Khánh dẫn dắt và trò chuyện cùng khách mời. Anh liên tục trao đổi trò chuyện không ngừng nghỉ cùng khách mời là cựu tuyển thủ Phan Văn Thuần, kể cả khi màn hình chuyển sang chiếu các điểm cầu trực tiếp thì người xem vẫn nghe thấy giọng bình luận của MC Quốc Khánh, anh không hề ngừng nghỉ, thậm chí càng nói càng say mê về các câu chuyện xoay quanh U23 Việt Nam.

Có thể thấy, cả MC lẫn khách mời và cả ekip làm chương trình đều muốn lưu giữ khoảnh khắc chưa từng có này thật lâu, thật đẹp, hay đơn giản họ như được truyền cảm hứng và sự kiên nhẫn đến vậy là nhờ nguồn cảm hứng mạnh mẽ mang tên U23 Việt Nam!

Có lẽ nên gọi ngày hôm nay là ngày của U23 Việt Nam. Khi mà mọi lịch trình của tất cả chúng ta đều có thể hoãn lại, kể cả lịch trình của Thủ tướng, chỉ bởi vì đó là U23 Việt Nam!

Thật khó để kiếm được một ai không nói về U23 Việt Nam trong những ngày này. Nhưng cũng thật may vì trận Chung kết diễn ra vào ngày thứ Bảy, còn U23 Việt Nam trở về trong ngày Chủ nhật để tạo cơ hội cho người dân cả nước được sống trọn vẹn cảm xúc với U23 mà không vướng bận vào ngày làm việc.

Thế nhưng, sức ảnh hưởng của U23 còn lớn hơn cả thế, có những người họ bỏ ăn bỏ uống, bỏ ngang công việc bỏ qua mọi lịch trình chỉ để chờ đợi U23 Việt Nam đi qua vẫy chào hay chỉ đơn giản là ngồi nhà xem livestream "cho nó có không khí". Dường như không ai muốn mình đứng ngoài khoảnh khắc cả nước cùng hân hoan một niềm vui dân tộc như thế này cả.

Kể cả Thủ tướng cũng vậy! Đã có rất nhiều người có chung một thắc mắc, rằng lịch trình của U23 đã bị "cháy" đến như thế, đáng nhẽ 3h họ cần phải có mặt tại Văn phòng Chính phủ để gặp gỡ và nhận khen thưởng từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi đội tuyển đã báo công với Hồ Chủ Tịch. Thế nhưng như chúng ta đã biết, 7h lễ báo công mới bắt đầu và sau đó các lịch trình khác vẫn tiếp tục như thường. Nói vậy là, Thủ tướng đã chờ đợi U23 Việt Nam trong suốt thời gian đó hay sao?

Sự thật đúng là như vậy. Thủ tướng đã thật sự chờ đợi các cầu thủ trở về, thậm chí thời sự VTV1 đưa tin Thủ tướng đã hoãn 2 chuyến công tác để thực hiện lịch trình chào đón và gặp gỡ đội tuyển U23 Việt Nam. Đối với U23 Việt Nam thì đây có lẽ là một sự chờ đợi vô cùng đáng quý. Và đối với tất cả người dân Việt Nam đều có thể cảm nhận được tầm ảnh hưởng từ chiến tích lịch sử mà U23 Việt Nam làm được, có ý nghĩa lớn đến như thế nào.

Hôm nay, 28/01/2018, chúng ta hoàn toàn có thể gọi là ngày của U23 Việt Nam!

Bữa trưa vui vẻ đặc biệt đón U23 vì tắc đường mà kéo dài sang cả bữa tối nhưng MC vẫn xuất sắc suốt 7 tiếng đồng hồ - Ảnh 7.
Bữa trưa vui vẻ đặc biệt đón U23 vì tắc đường mà kéo dài sang cả bữa tối nhưng MC vẫn xuất sắc suốt 7 tiếng đồng hồ - Ảnh 8.

Hình ảnh diễu hành của U23 Việt Nam.

Người hâm mộ vây kín đã khiến xe buýt trở các tuyển thủ không thể di chuyển. Và sau 6 tiếng đồng hồ, họ mới từ sân bay trở về đến Quảng trường Ba Đình.

Những hình ảnh khác tại buổi diễu hành ngày hôm nay.