Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại

Harley, Theo Trí Thức Trẻ 18:02 21/09/2016

Sau 12 năm từ phần hai của Bridget Jones’s: The Edge Of Reason, nữ đạo diễn Sharon Maguire một lần nữa viết tiếp cuộc sống của Bridget Jones trên màn ảnh rộng với những chuỗi ngày “bá đạo” hơn.

10 năm là quãng thời gian quá dài đối với mọi thứ, đừng nói là với nền công nghiệp điện ảnh. Twilight mới ra mắt năm 2008 đã rục rịch reboot, 2 – 3 năm là thời gian tiêu chuẩn để sản xuất phần phim tiếp theo thì việc phần 3 trong series tiểu thư Jones ra mắt sau phần hai những 12 năm là quá dài. Thế nhưng, khi ra mắt vào cuối tuần rồi, nàng Bridget tóc đã điểm bạc cùng hai anh "già gân" khác đã làm lớp nhỏ phải trắng mắt. Bridget Jones’s Baby hoàn toàn chinh phục được khán giả, thậm chí làm cho những ai khen lấy khen để bộ phim chick-flick Mỹ giả cầy Anh Quốc hồi tháng 6 mới đây(*) bằng đủ thứ mỹ từ cũng phải chột dạ. Chính Bridget Jones mới là anh hùng không kèn trống.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 1.

Bọn nhóc hãy cẩn thận, nữ hoàng thật sự đã trở lại

Tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau với chàng luật sư Mark Darcy sau bao biến cố, bất ngờ thay, nàng Bridget Jones lại trở về cuộc sống độc thân vào đầu phần ba khi không thể tiến tới hôn nhân với chàng. Dù không còn vật lộn với kẻ thù cân nặng nhưng sự cô đơn và tuổi tác vẫn khiến Bridget phiền lòng, nhất là khi hội bạn bựa của cô dần tan rã vì bận bịu chồng con.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 2.

Tuy nhiên, không để mình buồn lâu, Bridget bước vào cuộc phiêu lưu mới. Quyết giữ tâm hồn tươi trẻ phơi phới, nàng quyết định cùng với cô bạn đồng nghiệp Miranda "cập bến" lễ hội âm nhạc đầy màu sắc. Cơ duyên khiến Bridget một gã người Mỹ điển trai và có mối tình một đêm nóng bỏng tại đây với anh ta. Nhưng Bridget không ngờ hai điều. Một: anh ta chính là tỷ phú. Hai: nàng sa vào vòng tay của tình cũ Mark Darcy không lâu sau đó. Hai đêm ân ái nóng bỏng đã có kết quả: tiểu thư mang bầu mà nàng thì không dám khẳng định bố đứa trẻ là ai!

Trở lại sau 10 năm, nữ diễn viên Renée Zellweger vẫn giữ nguyên sự duyên dáng, đáng yêu. Nàng vẫn là Bridget vụng về, hậu đậu với kiểu biểu cảm à ố đặc trưng. Tuy nhiên trong phần ba, chúng ta vẫn bắt gặp và bị ấn tượng bởi một quý cô duyên dáng, đằm thắm khiến hai người đàn ông phải say mê; một biên tập viên sáng tạo và năng nổ trong công việc. Sau nhiều năm lận đận cùng sự nghiệp và nhan sắc, Renée Zellweger đang rất cần một sự trở lại đáng ghi dấu và tiểu thư Jones có lẽ sẽ là một cú hích khiến nữ diễn viên được chú ý hơn từ công chúng.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 3.

Xuất hiện bên cạnh Renée Zellweger lần lượt là hai quý ông hào hoa Colin Firth và Patrick Dempsey. Colin Firth thì đã quá quen thuộc với khán giả từng theo dõi hai phần phim trước với hình ảnh luật sư Mark Darcy hay cau có. Đứng cạnh sự bốc đồng và sôi nổi của tiểu thư Jones, Mark Darcy có phần lép vế nhưng sau rất nhiều năm, anh ta không thể gạt đi hình ảnh của cô nàng "hút thuốc như ống khói, uống rượu như cá và ăn mặc như mẹ cô ta". Colin Firth đã lâu lắm không xuất hiện trong phim tình cảm nhưng sự trở lại lần này của nam diễn viên trở thành điểm nhấn đặc biệt nhờ phong độ lịch lãm sáng ngời, vẫn đó ánh mắt ấm áp dành cho tiểu thư Jones dù miệng nói những câu khô cứng. Không có Mr. Darcy, có lẽ không còn quý ông nào khác có thể chiều chuộng khiến nàng hài lòng và cũng khiến nàng tức đến mức… hóa thành nhung nhớ.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 4.

Với Patrick Demsey, sự bổ sung nam tài tử người Mỹ vào dàn cast là phương án B sau khi nam tài tử Hugh Grant, người thủ vai gã sếp phong lưu Daniel Cleaver của Bridget Jones bày tỏ không có hứng thú với kịch bản phần 3 và từ chối tham gia. May mắn thay, Patrick Demsey là một lựa chọn thú vị.

Anh mang đến hình ảnh một anh chàng ngọt ngào, quyến rũ và hài hước – một kiểu đàn ông mà mọi cô gái đều khao khát được hẹn hò. Phân đoạn đáng chú ý trong phim có thể kể tới Jack Qwant đã bày ra một buổi hẹn hò tốc hành cho Bridget khi biết mình là cha đứa bé. Anh lướt qua các giai đoạn tán tỉnh - cãi cọ - làm lành - say đắm trong vòng 1 phút để tiến thẳng tới giai đoạn gợi ý cho Bridget là cả hai nên kết hôn. Đây là một cách tỏ tình cực kì lãng mạn mà các anh trai phải lưu ngay làm tài liệu! Jack Qwant hoàn toàn ăn đứt Mark Darcy về khoản "dỗ ngọt" nhưng còn đáng sợ hơn khi những gì anh ta làm đều xuất phát từ tình cảm thật dành cho Bridget. Chính nam diễn viên Colin Firth cũng phải nhận định về đối thủ: "Hắn ta chả khác gì phiên bản của Daniel Cleaver lúc trẻ; thậm chí gã Daniel rõ đểu, còn Jack thì đáng tin cậy và đáng yêu hơn gấp bao nhiêu".

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 5.

Tuy nhiên, trong Bridget Jones’s Baby không chỉ toàn chuyện tình cảm và những màn ganh đua xem ai xứng đáng làm "bố đứa nhỏ". Bộ phim còn mang đến một hành trình bỉm sữa đầy khó khăn nhưng hài hước và cảm động. Bridget phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, tâm sinh lí của người mang thai, sự mệt mỏi thường trực, tính hay quên trước quên sau cùng sự dằn vặt bởi tình cảm từ hai người đàn ông cùng có thể là bố đứa trẻ.

Hai nội dung lớn (tình cảm – hành trình bỉm sữa) đan cài vào nhau và tạo nên một mạch truyện cuốn hút và cá tính. Cũng không thể không nhắc tới yếu tố không nhỏ là phần lời thoại thông minh và thâm thúy sệt chất Anh khiến cho nội dung phim hấp dẫn hơn.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 6.

Cũng đã lường rõ được tâm lý e ngại của khán giả khi tiếp cận một thương hiệu đã vắng bóng hơn một thập kỷ, đạo diễn Sharon Maguire đã bổ sung những yếu tố theo kịp thời đại vào Bridget Jones’s Baby.

Khán giả xem phim có thể tìm thấy những chi tiết thú vị như ca khúc All by Myself buồn da diết của Celine Dion - thứ gần như là "biểu tượng" của hai phần phim trước nay nhanh chóng bị thay thế giai điệu sôi động của Jump Around do House of Pain thể hiện. Hay như trường đoạn vui vẻ tại lễ hội âm nhạc, "hoàng tử tình ca" Ed Sheeran xuất hiện và làm mọi khán giả phải à ố bằng một vai cameo cực chất. "Hiện tượng Youtube" Ca khúc đình đám Gangnam Style cũng được "hữu ý" xuất hiện trong một buổi tiệc, nơi tiểu thư Jones nhí nhảnh nhảy nhót cùng bọn trẻ con. Tiếp cận và đẩy đưa bằng âm nhạc là một biện pháp khá thông minh và điều đó đã mang lại tiếng cười không dứt cho khán giả khi theo dõi chuyện đời rối ren của nàng Bridget.

Bridget Jones’s Baby – Nữ hoàng đã trở lại - Ảnh 7.

Vậy Bridget Jones’s Baby có quá xa lạ với những ai từng đắm say hai phần phim trước hay không? Câu trả lời là không. Chúng ta vẫn được trân trọng tặng một đoạn flashback gợi nhớ về hai phần phim trước. Thời gian trôi qua nhanh đến vậy ư, cứ như cùng nhau bước qua một đoạn cuộc đời.

Tất nhiên Bridget Jones’s Baby vẫn có một số điểm chưa hay, ví dụ như việc xây dựng nhân vật Jack Qwant hơi khiên cưỡng về sau hay hơi chùng xuống và lạc nhịp ở một số đoạn giữa, tuy nhiên có thể nói thế này: nếu dòng phim chick-flick đang làm bạn ngán ngẩm mấy năm gần đây vì không tìm ra một tác phẩm thật chất lượng thì có thể lựa chọn bộ phim này. Nói chuyện bầu bí thì có thể hơi xa nhưng việc nêu cao tinh thần tự tin, lạc quan để "thoát ế" thì chắc chắn chuyện nàng Jones cũng khiến bạn vững lòng và cứ mơ mơ mộng mộng. Biết gì không? Để tìm được một nửa – đầu tiên cứ phải lạc quan đã!

Bridget Jones’s Baby được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 16/9/2016.

(*) Me Before You