Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm

Coca, Theo Helino 18:43 31/01/2019

Đủ loại phương tiện, vật dụng đã được mang ra làm hành trang giúp các boss chó mèo có một chuyến về quê ăn Tết thoải mái nhất.

Tết thực sự đã đến rất gần rồi. Lúc này đây, dù bận rộn tới đâu thì người ta cũng chỉ muốn gác hết mọi việc sang một bên để về ngay với gia đình. Vậy là khắp các nẻo đường, bến xe, đâu đâu cũng thấy bóng dáng mọi người tất bật, lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn Tết.

Hành trang mang về quê của mỗi người lại khác nhau. Có người vác thêm sách vở để ôn tập, người thì mua bánh kẹo, đặc sản về cho người thân. Và cũng có những người thì theo quan điểm trời đất bao la, boss là trên hết. Vậy là bất chấp phương tiện đi lại là gì, xe khách, oto, tàu hỏa hay xe máy, người ta cũng phải mang theo người bạn đồng hành nhỏ là chú cún, chú mèo cưng về cùng cho bằng được. Nhìn chùm ảnh dễ thương khi boss nằm gọn trong hành lý về quê của sen khiến người ta phải bật cười vì quá dễ thương!

Hành lý chật kín yên trước yên sau nhưng vẫn có riêng chỗ ngồi dành cho boss nhé

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 1.

Ảnh: Buta Kity


Xinh thế kia mà mỹ nhân kế suýt không thành công, năn nỉ gãy lưỡi bác tài mới cho cả hai cùng lên xe đấy

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 3.

Ảnh: Trâm Hoàng


Chào cả nhà, em với sen nhà em chuẩn bị lên đường đây

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 5.

Ảnh: Đức Ngố


Thỉnh thoảng đi mệt thì cũng phải nghỉ chứ. Yên tâm, sẽ về được nhà trước Tết

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 7.

Ảnh: Tâm Nguyễn


Chỗ ngồi có hạn nên xin hành khách thông cảm yên vị trong túi giúp để hành trình được diễn ra an toàn và nhanh chóng

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 9.

Ảnh: Huế Nari


Em nhỏ chịu khó nằm túi tí nhé, chị sẽ chạy xe thật an toàn

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 11.

Ảnh: Ngoc Bich


Anh em ngó thử xem đây đúng đường về quê không? Sao đi hoài đi mãi không thấy tới nơi vậy?

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 13.

Ảnh: Lai Ngoc Oanh


Chắc hẳn đây là một trong những hành trình về quê của sen và boss ấn tượng nhất

Ảnh: Trần Ngọc Thanh Vy


Đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 17.

Ảnh: Lê Trung Kiên


Có người chọn cách tự chạy xe, có người đi ô tô, riêng boss nhà này được đi tàu, oai ra phết

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 19.

Ảnh: Đặng Quốc Trường


Mọi vật dụng đều có thể mang ra làm hành trang đưa boss về nhà ăn Tết với gia đình sen

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 21.

Ảnh: Thoa Tũn


Em chịu khó nằm trong đó một tí nhé, rồi về quê tha hồ bay nhảy

Boss về quê ăn Tết: Đứa lặc lè vì say xe, đứa phè phỡn tận hưởng cảm giác du xuân sớm - Ảnh 23.

Ảnh: Thuy Tieen

Bực rồi nha, thế bao giờ mới về đến nhà đây hả sen?

Ảnh: Thùy Dương