Bóng đá Đông Nam Á tổ chức "Prom", tuyển Việt Nam ẵm luôn cả "ngôi vua" và "nữ hoàng"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 28/08/2019

Ngày 27/8 là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup sau khi "hạ gục" Thái Lan, đội bóng dùng tới 15/23 cầu thủ vừa dự World Cup ở Pháp. Ngày này cũng ghi dấu việc cả đội tuyển nam và nữ ở dải đất hình chữ S thâu tóm trọn bộ hai danh hiệu lớn nhất của khu vực ĐNÁ.

Chiến thắng 1-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan vào tối 27/8 thật ngọt ngào. Đấy là trận chiến đánh bại người Thái, đối thủ truyền kiếp trong khu vực, ngay trên sân của họ.

Đấy là nước mắt của đội trưởng Huỳnh Như, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu, người vì sung sướng quá mà cởi áo ăn mừng, quên mất rằng mình đã phải nhận 1 thẻ vàng trước đó. Huỳnh Như rời sân với nỗi khắc khoải và ân hận mà nào biết rằng bàn thắng ở phút thứ 3 hiệp phụ thứ nhất của cô đã chính thức nhấn chìm người Thái. Tất cả vỡ òa khi tiếng còi hết trận vang lên, từ lỗi lầm đấy lại trở thành câu chuyện vui để nói trong lễ nâng cúp vô địch.

Bóng đá Đông Nam Á tổ chức Prom, tuyển Việt Nam ẵm luôn cả ngôi vua và nữ hoàng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3 đăng quang chức vô địch AFF Cup. Ảnh: VFF.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3 đăng quang AFF Cup trong lịch sử và suýt soát tạo nên chu kỳ 6 năm vô địch (2006 và 2012). Đội tuyển nữ Việt Nam trả xong nỗi khắc khoải để người Thái đăng quang ngay trên sân nhà tại AFF Cup 2015. Đội tuyển nữ Việt Nam giờ chỉ còn cách người Thái đúng 1 chức vô địch. Từ SEA Games đến AFF Cup, những "chiến binh nữ sao vàng" khẳng định họ chẳng hề ngại ngần "những cô nàng cưỡi voi chiến".

Cách đây 10 năm, năm 2008, khi đội tuyển bóng đá nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup thì đội tuyển nữ chỉ về thứ 2 sau khi thua Australia 0-1 ở trận chung kết. Ngược dòng thời gian trở về chỉ 8 tháng trước, ngày 25/12/2018 cũng là một đêm ngọt ngào như thế. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết lượt về, cũng đem về chức vô địch Đông Nam Á.

Hai thời khắc, hai đội tuyển, hai chức vô địch nhưng trộn lẫn vào nhau hóa thành từ "thống trị". Bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á với hai đội tuyển quốc gia, cả nam và nữ, hai thực thể luôn được cất thành tiếng với câu "bộ mặt của bóng đá nước nhà". Hai bộ mặt ấy vượt qua tất cả những gương mặt khác của khu vực để được thừa nhận với hai chữ "đẹp nhất".

Nếu ví bóng đá Đông Nam Á như một "Prom" thì đội tuyển nam Việt Nam sẽ trở thành "nhà vua" với "giáo viên chủ nhiệm" Park Hang-seo còn đội tuyển nữ Việt Nam giành lấy "vương miện nữ hoàng" với ông giáo Mai Đức Chung. Thái Lan, Malaysia, Indonesia,… cứ đứng ở dưới mà ngước nhìn.

Bóng đá Đông Nam Á tổ chức Prom, tuyển Việt Nam ẵm luôn cả ngôi vua và nữ hoàng - Ảnh 2.

Người Thái từng tự hào họ là vua và nữ hoàng Đông Nam Á. Họ chẳng nói ngoa khi từng thống trị bóng đá khu vực như thế tại AFF Cup 2014 và AFF Cup nữ 2015 nhưng hiện tại, điều ấy chẳng còn đúng nữa. Họ khó chịu khi phải nhường vương miện cho kỳ phùng địch thủ Việt Nam, thu gọn những tấm băng-rôn có ghi "King & Queen of ASEAN", giấu giếm vào ngăn tủ niềm vui của năm trước để nhường lại nụ cười cho người Việt trong gần 1 năm qua. Hình như, cái ngăn tủ ấy vẫn chưa được mở lại một lần nào nữa.

Người Thái bối rối và không còn giữ được cái đầu lạnh như cách Thitipan "tát" Đoàn Văn Hậu, như Pansa Hemviboon bỏ bóng đá Công Phượng, như Theerathon bóp cổ Duy Mạnh vì gương mặt lộ rõ vẻ trêu tức của trung vệ sinh năm 1996… ở trận đấu tại King’s Cup vào ngày 5/6/2019. Họ bất lực như cách các cô gái Thái Lan, những người vừa dự World Cup tại Pháp, lên bóng mà thiếu thốn ý tưởng trước sự kiên cường của 10 cô gái Việt.

Bóng đá Đông Nam Á lúc này như thu nhỏ lại trong cuộc chiến tay đôi giữa hai nền bóng đá Việt – Thái. 3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân sang thủ đô Bangkok chuẩn bị cho chuyến làm khách hứa hẹn "đầy cạm bẫy" trước Thái Lan. Ngày hôm ấy, bóng đá sẽ không chỉ còn là bóng đá, là trò chơi trên sân giữa 22 người đàn ông nữa mà còn chứa đựng danh dự của nền bóng đá quốc gia và khát khao tiến xa tới đấu trường World Cup.

Đó là chuyện của những ngày nữa còn hôm nay, hãy cứ vui đi vì bóng đá Việt Nam, cả ĐTQG nam và nữ, đã và đang thống trị Đông Nam Á. Và thật không thể quên, ở vùng Trung Á xa xôi, có một Hà Nội FC vừa xóa đi viết lại lịch sử của chính CLB, của bóng đá Việt Nam cấp CLB ở một đấu trường lớn hơn mang tên châu Á.

HIGHLIGHTS VIỆT NAM 1 - 0 THÁI LAN | Hạ Thái Lan, Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á.