Bóng cười "đại náo" giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn...

Sứ Giao - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 27/10/2016

Cảnh tượng những nhóm bạn trẻ tay cầm quả bóng cười hít lấy hít để giờ đã không chỉ "độc quyền" trong bar pub nữa mà xuất hiện nhan nhản ở ngay vỉa hè những con phố lớn tại Hà Nội.

Bóng cười – funky ball đại náo từ quán bar ra lề đường

Ở Hà Nội bây giờ, đi cafe mà không thổi vài quả bóng, ắt hẳn sẽ bị chê là nhạt nhẽo lắm. Nếu như hồi mới xuất hiện, bóng cười chỉ làm mưa làm gió ở các quán karaoke, quán bar thì hiện tại, bất cứ quán cafe nào muốn hút khách đều phải đưa vào "mặt hàng" là những quả bóng đầy màu sắc. Thậm chí bóng ở đâu "phê" hơn, thì quán đấy sẽ hút khách hơn hẳn.

Còn nhớ, năm 2012 là thời điểm bóng cười mới xuất hiện tại Hà Nội. Dân chơi còn ngỡ ngàng trước những quả bóng – khi đó chỉ độc một màu trắng, được bơm khí đinitơ monoxit (N2O) từ một bình như bình oxy có vòi bơm. Bóng khi ấy thực sự là một thú chơi mới lạ nhưng khá đắt đỏ, chỉ tồn tại ở duy nhất quán bar mang cái tên ngộ nghĩnh trên khu vực Mã Mây. Giá cả khoảng 50 nghìn/quả bé.

Từ quán bar trên phố cổ này, bóng cười dần lan rộng trong giới dân chơi Hà thành, nhưng cũng không hẳn phổ biến.

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 1.

Bóng cười trở thành một trò giải trí phổ biến, ai cũng có thể tiếp cận

Năm 2013, một vài quán karaoke, pub nhanh chân nắm bắt được xu hướng, liền bắt đầu nhập bóng từ đầu tổng về bán lẻ với giá 100 nghìn/quả, lãi khủng khiếp. Và từ khi đó, người ta bắt đầu quen với những tờ bill tính tiền lên tới chục triệu chỉ riêng tiền bóng cười.

Đây là loại bóng chứa khí N2O khiến người hút vào có cảm giác phấn khích tạm thời, gây ảo giác cười trong khoảng 15 giây tới 1 phút. Tất nhiên, bóng cười khi đó vẫn là một thú vui khá đắt đỏ. Chủ một quán karaoke trên phố thuộc quận Hai Bà Trưng cho biết, vào đầu năm 2013, có ngày các phòng hát của anh đều ở tình trạng full, và bill thanh toán không bao giờ dưới 10 triệu nhờ bóng.

Bắt đầu nở rộ từ khoảng thời gian đó, cho tới năm 2015, bóng cười đã thực sự trở nên phổ biến một cách thần tốc. Không biết "động lực" gì đã biến trò chơi thổi bóng từ quán karaoke, quán bar "tràn" ra cả những quán cafe vỉa hè.

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 2.

Đi dọc các quán nước trên nhiều khu phố Hà Nội, cảnh thổi bóng ngay ngoài vỉa hè dễ dàng bắt gặp

Từ những vỉa hè đông nghẹt như Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ… cho tới khu phố cổ Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ, thật quá dễ dàng để gặp cảnh những người trẻ tụ tập thành từng nhóm bên những quả bóng nhiều màu sắc.

Bóng cười bây giờ không chỉ là cơn sốt dành cho dân chơi như hồi đầu mới xuất hiện, cũng không chỉ đơn điệu 1 màu trắng như năm 2012 - mà đã thực sự trở thành thứ quá quen thuộc, một dạng giải trí theo nhiều người trẻ khẳng định là "không-thể-thiếu"…

Họ hút bóng cười ở mọi nơi mọi lúc. Lên bar uống rượu phải làm vài quả bóng "kích rượu" thì mới vui được. Ra cafe sang chảnh cũng không thể ngồi im, gọi tới vài lượt bóng để câu chuyện "xôm" hơn. Rồi tới cafe vỉa hè, cảnh phê bóng cười ngất ra, ngã cả ra đường – cảnh ấy chẳng hề hiếm gặp. Hà Nội xuất hiện một chuỗi bar, pub đặt tên theo "Quả bóng" – chuyên tâm phục vụ khách hàng thổi bóng với cam kết "bóng phê nhất thủ đô". Tất nhiên, khách hàng lên đây không chỉ để uống bia rượu, mà còn để thưởng thức độ phê của bóng. 

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 3.

Một nam thanh niên ngã khỏi ghế và ngồi sụp xuống đất sau khi hút bóng cười

Phải công nhận một điều rằng sự phủ sóng của bóng cười đang ở mức độ dày đặc. Vài người trẻ còn có thói quen mua bóng lên xe ô tô để trải nghiệm cảm giác phê trong không gian hẹp. Hay "chơi" hơn nữa là sắm hẳn bình bóng 5kg, để ở ghế sau và cứ hết đến đâu thì bơm bóng rồi lái xe đi lòng vòng trong thành phố. Người lái, hẳn đã quên mất sự nguy hiểm của việc lạc tay lái rất có thể dẫn đến tình trạng không kiểm soát được trong "cơn phê" chỉ kéo dài chưa đến 1 phút.

Từ hóa đơn thổi bóng vài chục triệu, đến mua hẳn bình về nhà chơi

Hiện nay, bóng cười đang bao phủ khắp mọi ngõ ngách, từ quán bar, quán karaoke, cafe sang chảnh, cafe vỉa hè, hoặc thậm chí là... ở nhà dành cho những người có nhu cầu sử dụng cao, ôm hẳn bình mới đủ đô.

Trên con phố Nguyễn Hữu Huân, dọc xuống Lý Thái Tổ vào tầm 9h tối trở đi, la liệt hàng cafe ngồi vỉa hè phục vụ thổi bóng. Khách hàng người quả bé (Single), người thì quả Double, có nơi gọi là Special, to nhất là quả Happy new year giá khoảng 100.000 đồng trở lên. Độ phê cũng tùy thuộc vào bóng to bóng bé. Thổi quả to rồi phê quá ngã cả ra đường là cảnh không hề hiếm gặp!

Một quả bóng bơm khí N2O được bán lẻ với giá khoảng 30-50.000/quả bé, 100.000/quả to, trên bar thì tới 200.000/quả to. Thật sai lầm khi nghĩ quả bóng chỉ mấy chục là rẻ!

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 4.

2 thanh niên đang "phê sâu" sau khi thổi bóng

Bất cứ ai từng thổi bóng cười đều công nhận họ không thể chỉ thổi 1-2 quả trong suốt buổi ngồi chơi. Cứ quả này nối tiếp quả kia, chùm bóng này nối chùm khác, và số tiền thanh toán cũng cứ thế nhân lên đáng kể. Ngồi cafe mà thanh toán hết vài triệu tới chục triệu tiền bóng là bình thường. Những hóa đơn thổi tới hàng trăm quả bóng không có gì là lạ.

Lên bar uống rượu bây giờ cũng thế, sẽ nhạt nhẽo lắm nếu thiếu quả bóng kích rượu. Từng chùm bóng được nhân viên quán bar khéo léo đưa tận tay khách hàng, "chăm sóc" cẩn thận, thổi hết lại được "bơm" tận tay. Có lẽ vì sự chăm sóc chu đáo ấy mà năm 2015, mới xảy ra vụ thanh toán bill lên tới trăm triệu trên một quán bar phố Lương Ngọc Quyến. Còn các hoá đơn trên dưới 10 triệu tiền bóng là chuyện quá bình thường.

Chính vì những món hời "béo bở" từ những bill tiền triệu như vậy, tại các quán bar hot nhất bây giờ đều phục vụ bóng cười như một món câu khách không thể thiếu. Nhân viên thì cực kỳ tinh ý, chỉ cần khách vào bàn là mời hoặc mang bóng ra liên tục đưa vào tay khách. Mà thậm chí chẳng cần mời, khách cũng đòi bóng phải ra liên tục nhất là khi đã ngà ngà say.

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 5.

Quán cafe phục vụ chu đáo khi có khách yêu cầu bóng

Không chỉ thổi bóng ở cafe, quán bar, mà nhiều vị khách mê cái cảm giác lâng lâng phấn khích, vui vẻ dù chỉ trong thời gian rất ngắn đã tự sắm hẳn bình bóng đem về nhà để thổi cho "riêng tư", bớt bị soi mói lỡ có phê quá mà nằm ngất ra giữa quán xá.

Lướt qua trên mạng đã thấy các loại bình bóng đang được rao bán công khai, mà chủ nào bán cũng quảng cáo "bao phê khắp Hà Nội". Từ các ống thép trong hộp bán lẻ khoảng 200.000/10 quả, cho tới bình 5kg, và to nhất là bình 20kg giá từ 2.700.000đ tới 7 triệu đồng. Các dân chơi mê bóng cho rằng so với việc hút bóng lẻ ở ngoài thường là 50.000/quả, thì mua bình về nhà là giải pháp tiết kiệm hơn hẳn vì tính ra một bình 5 kg có thể thổi được 300-400 quả bóng.

Chỉ cần bấm số, người bán hàng sẽ giao bình tới tận nhà, yêu cầu thêm 1 triệu tiền đặt cọc khi nào trả bình thì bên bán trả lại cho khách. Sự phổ biến, công khai của loại hình dịch vụ này tạo nên một thói quen mới: đi chơi đâu cũng cố xách bình bóng theo bằng được.

Bóng cười đại náo giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn... - Ảnh 6.

Thổi bóng ở mọi nơi mọi lúc?!

Mới đây, những vị khách nước ngoài đang nằm nghỉ ngơi ở một bãi biển ở miền Trung được phen nháo nhác khi thấy một nhóm bạn trẻ người Việt xách theo loại bình như bình gas lớn, bơm bơm xì xì kêu ầm. Ban quản lý, cũng là người nước ngoài, đã phải ra yêu cầu nhóm người trẻ kia di chuyển cái bình ra chỗ khác vì sợ... nổ. Những vị khách khác, vẫn còn nguyên nét sợ hãi vì không hiểu "thứ từ cái bình như bình gas kia là gì, mà khiến đám trẻ cứ thổi lấy thổi để rồi cười ngã cả ra như vậy"…

Những người yêu thích bóng cười đều một mực khẳng định rằng bóng không gây nghiện mà chỉ gợi cảm giác "nhớ nhung" sự vui vẻ, và họ nghĩ rằng sự hưng phấn tạm thời này là vô hại. Tuy nhiên, cảnh sử dụng bóng trong thời gian dài, liên tục, mọi lúc mọi nơi đã dẫn tới những cấp độ chơi bóng mới.

Ví dụ như sử dụng chất kích thích khác kèm bóng để tăng thêm độ hưng phấn. Bóng cười lúc này không chỉ đem lại cảm giác vẻ phấn khích đơn thuần, mà còn là chất xúc tác tăng độ "phê" trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đó mới là cảm giác "gây nghiện", muốn sử dụng lâu dài.

Chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này trong loạt bài sau.

Clip: Bóng cười đại náo Hà Nội. Thực hiện: N.M

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày